Đổi thay những làng tái định cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, các làng tái định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Gia Lai khoác lên mình một diện mạo mới ấm áp, tươi vui. Chuẩn bị vui xuân, đón Tết, bà con nơi đây bày tỏ sự niềm tin về một cuộc sống ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn.

Đưa nhiều hộ dân rời núi về khu tái định cư

Trở lại thôn Bi Gia (xã Pờ Tó) những ngày đầu năm 2026, khó có thể nhận ra vùng đất “nắng bụi, mưa bùn” năm nào giờ là những con đường bê tông thẳng tắp nối liền các dãy nhà, điện sáng đến từng ngõ, nước sạch dẫn về từng hộ.

Trước năm 2021, hơn một nửa số hộ ở thôn Bi Gia làm rẫy tự phát sống rải rác trên núi, cách chỗ ở hiện nay chừng 3 km. Nhằm hỗ trợ bà con an cư, năm 2020, khu tái định cư được triển khai với tổng kinh phí 2 tỷ đồng, hỗ trợ 54 hộ gia đình Bahnar sống trên núi về nơi ở mới.

Mỗi hộ được cấp 450 m2 đất, trong đó có 430 m2 đất ở và 20 m2 đất làm vườn. Có đất ở ổn định và hạ tầng đồng bộ, bà con yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

tai-dinh-cu-2.jpg
Diện mạo thôn Bi Gia đang thay đổi từng ngày. Ảnh: Vũ Chi

Không chỉ có nơi ở ổn định, nhờ được “cầm tay chỉ việc”, tư duy sản xuất của người dân cũng từng bước thay đổi. Các tổ sản xuất được thành lập như tổ trồng mì cao sản, tổ trồng lúa nước, tổ chăn nuôi dê, tổ chăn nuôi bò sinh sản… tạo điều kiện cho bà con học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau.

Gia đình anh Đinh Huynh đổi đời kể từ khi chuyển từ trên núi xuống ở khu tái định cư. Nhờ mạnh dạn lắp đặt hệ thống tưới nước sử béc phun trên diện tích 5 ha mì nên năng suất tăng rõ rệt. Có vốn, anh mua được máy cày, xe công nông để phục vụ sản xuất, giảm chi phí đầu tư.

“Với 5 ha mì, 5 ha lúa và máy xay xát gạo, gia đình tôi dành dụm hơn 300 triệu đồng/năm. Tết năm nay tôi dự kiến gói nhiều bánh tét mời người thân và bà con trong thôn ăn. Sau đó, cả nhà sẽ du xuân, tạo niềm vui để năm mới cố gắng nhiều hơn nữa” - anh Huynh phấn khởi chia sẻ.

tai-dinh-cu-3.jpg
Anh Đinh Huynh (bìa trái) mua máy xới, xe công nông phục vụ sản xuất, giảm chi phí đầu tư. Ảnh: Vũ Chi

Aanh Đinh Luânh - Trưởng thôn Bi Gia - cho hay: Sau 5 năm về nơi ở mới, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, tích cực đóng góp để diện mạo thôn Bi Gia đang từng ngày đổi thay.

Từ chỗ đói nghèo, lạc hậu, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, nhiều ngôi nhà khang trang đã mọc lên.

“Hơn 90% hộ dân trong thôn là người Bahnar. Năm 2025, thôn giảm được 18 hộ nghèo. Đây là niềm vui cuối năm và là động lực để thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng tới mục tiêu xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” - anh Đinh Luânh cho biết.

An cư, lạc nghiệp

tai-dinh-cu-1.jpg
Khu tái định cư buôn Du. Ảnh: Vũ Chi

Cũng hoàn thành từ cuối năm 2022, dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng sạt lở bờ sông Ba tại buôn Du (xã Ia Rsai) với tổng kinh phí 19 tỷ đồng đã hoàn thành giấc mơ an cư cho 96 hộ dân thôn sông Ba và buôn Hlang.

Hơn 3 năm nay, bà con không còn nơm nớp lo sợ hay tất tả chạy lũ khi mùa mưa đến mà thay vào đó là cuộc sống mới an toàn, ổn định dài lâu.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao Khanh cho hay: Khi về nơi ở mới, mỗi hộ được cấp 400 m2 đất ở, đất vườn và 20 triệu đồng để di dời nhà cửa. Có nơi ở an toàn, bà con chăm chỉ làm ăn, phát triển kinh tế. Hiện tại, khu tái định cư không còn hộ nghèo.

Trong căn nhà mới, anh Rah Lan Quý vừa thu hoạch xong những bao lúa đầy ắp, nở nụ cười rạng rỡ: “Được hỗ trợ giống lúa Đài Thơm 8, hơn 1 sào ruộng của gia đình thu hoạch được 10 bao, không sợ đói nữa rồi”.

tai-dinh-cu-4.jpg
Gia đình anh Rah Lan Quý phấn khởi thu hoạch những bao lúa đầy ắp, mở ra cuộc sống ấm no tại khu tái định cư. Ảnh: Vũ Chi

Tại xã Chư A Thai, khu tái định cư làng Kinh Pêng hoàn thành cuối năm 2024 cũng đang mang lại những đổi thay tích cực. Trên diện tích gần 5 ha, 76 hộ dân đã có nơi ở mới khang trang, gần trường học, trạm y tế.

Anh Ksor Thuyên chia sẻ: “Đây là năm thứ 2 tôi cùng gia đình được đón Tết trong ngôi nhà mới tại làng tái định cư. Trên những con đường bê tông thẳng tắp, giờ đây, trẻ em thoải mái nô đùa. Trường học, trạm y tế ngay bên cạnh giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất. Tất cả như một giấc mơ đã thành hiện thực”.

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

TP. Hồ Chí Minh: 402 chợ dân sinh nhưng chỉ 47 chợ thí điểm ATTP, gần 1.200 mẫu không đạt

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh hiện có 402 chợ dân sinh nhưng chỉ mới có 47 chợ triển khai mô hình thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP). Trong khi đó, qua công tác giám sát tại các chợ đầu mối và kênh phân phối hiện đại, thành phố ghi nhận 1.181 mẫu không đạt trong tổng số 5.720 mẫu được kiểm tra.

Trao quà sớm nâng bước học sinh nghèo đến trường

Nâng bước học sinh nghèo đến trường

(GLO)- Những ngày cuối tháng 8, nhiều bộ sách giáo khoa mới, chiếc ba lô, bộ đồng phục được trao cho học sinh nghèo ở nhiều vùng quê tỉnh Gia Lai trước ngày khai giảng. Mỗi phần quà trao tặng chất chứa sự yêu thương, sẻ chia để nâng bước các em đến trường.

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

Người giữ “mạch làng” ở làng Cam

(GLO)- Ở làng Cam (thôn Ðồng Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), người dân vẫn gọi ông Ðinh Thành thân thương là “bác Thành”. 30 năm tuổi Ðảng, 24 năm được bà con tín nhiệm là người có uy tín, ông lặng lẽ làm cầu nối giữa ý Ðảng với lòng dân, góp phần giữ rừng, giữ làng và vun đắp những đổi thay.

Hỗ trợ việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại Gia Lai

Gia Lai: Tạo điểm tựa để thanh niên làm lại cuộc đời

(GLO)- Công tác hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện hiệu quả, với trọng tâm là chuẩn bị nghề nghiệp, việc làm và điểm tựa khi trở về. Nhiều cách làm thiết thực đã giúp người từng lầm lỗi vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm.

null