Điều chỉnh Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 12-11-2022 phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Kông Chro thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, tại khoản 5 Mục IV của Đề án, về tổng số hộ nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở điều chỉnh tăng 222 hộ (từ 637 hộ lên 859 hộ); tổng số hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở điều chỉnh tăng 37 hộ (từ 12 hộ lên 49 hộ).

Tại khoản 6 Mục IV của Đề án, điều chỉnh về hộ nghèo có tổng số 859 hộ. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số là 830 hộ; hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng 1 hộ; hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 1 hộ; hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) 0 hộ; hộ nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai 0 hộ; các hộ nghèo còn lại là 27 hộ.

1t-3294.jpg
Đoàn công tác của Sở Xây dựng tìm hiểu thực tế tại một số gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở trên địa bàn huyện Kông Chro. Ảnh: Hồng Thương

Cùng với đó, điều chỉnh tổng số hộ cận nghèo là 49 hộ. Trong đó, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 47 hộ; hộ cận nghèo có thành viên là người có công với cách mạng 1 hộ; hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 0 hộ; hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật) 0 hộ; hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai 0 hộ; các hộ cận nghèo còn lại 1 hộ.

Ngoài ra, tại khoản 8 Mục IV của Đề án, tổng số vốn cần có để thực hiện đề án được điều chỉnh tăng 7.227 triệu đồng (từ 40.640 triệu đồng lên 47.867 triệu đồng). Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tăng 10.020 triệu đồng (từ 20.320 triệu đồng lên 30.340 triệu đồng); vốn ngân sách huyện bố trí đối ứng (10% ngân sách Trung ương) tăng 1.002 triệu đồng (từ 2.032 triệu đồng lên 3.034 triệu đồng); các nguồn vốn hợp pháp khác giảm 3.795 triệu đồng (từ 18.288 triệu đồng xuống 14.493 triệu đồng).

Đồng thời, điều chỉnh khoản 10 Mục IV của Đề án như sau: Năm 2023 triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 357 căn nhà (xây mới 202 căn, sửa chữa 155 căn); năm 2024 triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 265 căn nhà (xây mới 155 căn, sửa chữa 110 căn); năm 2025 dự kiến triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 286 căn nhà (xây mới 252 căn, sửa chữa 34 căn).

Điều chỉnh khoản 11 Mục IV của Đề án, năm 2023 đã triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 357 căn nhà (xây mới 202 căn, sửa chữa 155 căn) với tổng số vốn đã huy động và giải ngân là 16.434 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 11.180 triệu đồng; vốn ngân sách huyện bố trí đối ứng (10% ngân sách Trung ương) là 1.118 triệu đồng; vốn huy động ngoài ngân sách là 4.136 triệu đồng.

Năm 2024 đã triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 265 căn nhà (xây mới 155 căn, sửa chữa 110 căn) với tổng số vốn đã huy động và giải ngân là 9.913 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 8.400 triệu đồng; vốn ngân sách huyện bố trí đối ứng (10% ngân sách Trung ương) 840 triệu đồng; vốn huy động ngoài ngân sách 673 triệu đồng.

Năm 2025 dự kiến triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 286 căn nhà (xây mới 252 căn, sửa chữa 34 căn) nhu cầu vốn dự kiến triển khai là 21.520 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 10.760 triệu đồng; vốn ngân sách huyện bố trí đối ứng (10% ngân sách Trung ương) 1.076 triệu đồng; vốn huy động ngoài ngân sách 9.684 triệu đồng.

Được biết, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 5-1-2025. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 692/QĐ-UBND.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Gia Lai: Phối hợp thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản số 618/UBND-KGVX, ngày 16-3-2025 gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về việc phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Người dân xã Ia Le (huyện Chư Pưh) tham gia trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: N.D

Trồng rừng gỗ lớn hướng đi triển vọng

(GLO)- Nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình và chủ rừng trên địa bàn tỉnh GIa Lai đã huy động các nguồn lực để trồng rừng gỗ lớn. Đây là bước đột phá trong phát triển lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị gỗ rừng trồng trong những năm tới.

Giã từ “miền đất hứa”

Giã từ “miền đất hứa”

(GLO)- Đó là lời chia sẻ ngậm ngùi của những người từng bị dụ dỗ vượt biên, lưu lạc xứ người khi được trở về quê hương. Nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vỡ mộng nơi “miền đất hứa”, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

Đổi thay trên quê hương Anh hùng A Sanh

(GLO)- Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng A Sanh, những năm qua, người dân làng Nú (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động trong lao động sản xuất, trở thành điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ông Amyên (bìa trái)-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa) và anh Suinh tưới nước cho vườn cà phê của làng. Ảnh: N.H

Dân làng chung tay gây quỹ phục vụ cộng đồng

(GLO)- Nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai gây quỹ bằng các mô hình sản xuất nông nghiệp trên quỹ đất công để có kinh phí triển khai các phong trào, hoạt động cũng như đóng góp xây dựng, cải tạo hạ tầng.

Bà H’Kéch là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan. Ảnh: L.H

Siu H’Kéch: “Báu vật ” của buôn làng

(GLO)- Khi số người biết kể sử thi (kể khan) dần trở nên hiếm hoi trong cộng đồng người Jrai thì tại tổ dân phố 12 (thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), bà Siu H’Kéch vẫn ngày ngày cất lên những giai điệu sử thi hào hùng. Bà là một trong số ít người ở huyện Phú Thiện biết hát và kể khan.

Ta còn có thể khác đi được không?

Ta còn có thể khác đi được không?

(GLO)- Đó là câu hỏi mà nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần-tác giả “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” đặt ra trong một lần loay hoay trước câu hỏi: Chấp nhận mình đã cũ hay làm gì đó để sống khác chính mình của bao nhiêu năm qua?