Cựu "sao" Real Madrid bị tố ám sát đồng đội để che đậy đường dây bán độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu hậu vệ tuyển Tây Ban Nha và CLB Real Madrid là Raul Bravo vừa lên tiếng phủ nhận rằng anh có liên quan đến vụ bắn đồng đội cũ Darko Kovacevic hồi đầu tháng này nhằm “giết người diệt khẩu” để che đậy bê bối bán độ.
 
Cựu "sao" Real Madrid là Raul Bravo (phải) bị nghi ám sát đồng đội cũ Darko Kovacevic (trái). Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Thông tin trên bắt đầu dấy lên sau khi Kovacevic thoát chết trong gang tấc từ vụ tấn công bằng súng ở Athens (Hy Lạp). Bravo - người đã chơi cùng với Kovacevic tại Olympiacos của Hy Lạp hơn một thập niên trước và là một phần của cuộc điều tra Chiến dịch Oikos năm ngoái về đường dây bán độ hàng loạt trận đấu rúng động bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu, đã cười nhạo về hoài nghi đứng sau vị nổ súng để lấy mạng đồng đội người Serbia vào ngày 8.1.
 
Kovacevic thoát chết trong gang tấc trong vụ nổ súng. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Trong vụ việc trên, hai người đàn ông được cho là đã tiếp cận Kovacevic và rút súng bắn vào cựu tiền đạo của Juventus và Lazio khi anh đỗ xe ở thủ đô Hy Lạp. Cựu cầu thủ 46 tuổi này bị thương ở cổ tay và đầu gối khi may mắn né được, rồi trốn thoát trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, 2 kẻ nổ súng sau đó đã tẩu thoát và đốt chiếc xe hơi 2 chỗ của mình ở một khu phố.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Marca, Bravo mô tả anh là chủ mưu vụ nổ súng là một câu chuyện điên rồ và vô nghĩa: “Một tạp chí ở Serbia đăng tải điều đó và tôi đã choáng váng khi cho rằng tôi đã ra lệnh giết người”. Cựu hậu vệ của Real Madrid nói thêm: “Đó là một sự nhạo báng từ một số phương tiện truyền thông rằng Raul Bravo đã sau người để giết Darko Kovacevic. Tôi ổn nhưng nó ảnh hưởng đến gia đình tôi. Tôi biết rằng Darko sẽ cười khi thấy tin tức. Tôi sẽ nói lại lần nữa, mối quan hệ với Darko rất tuyệt”.
Cả hai cầu thủ trên đều thành danh tại La Liga, nơi Bravo đã trải qua 6 năm gắn bó với Real Madrid, trong khi Kovacevic để lại dấu ấn trong màu áo CLB Real Sociedad sau 2 giai đoạn trong gần 10 năm. Họ cũng đã có một thời gian ngắn thi đấu tại Ngoại hạng Anh khi Bravo chuyển đến cho Manchester United theo dạng cho mượn còn Kovacevic đến Sheffield Wednesday.
 
Raul Bravo đang bị điều tra cầm đầu đường dây bán độ quy mô lớn ở bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH
Bravo (năm nay 38 tuổi) đã dành hai năm cuối sự nghiệp ở Hy Lạp trước khi nghỉ hưu vào năm 2016 nhưng khẳng định anh ấy (Kovacevic) không có bất kỳ mối liên hệ nào với băng đảng tội phạm khi đã kiếm được rất nhiều tiền từ bóng đá.
Tờ La Gazzetta dello Sport cho hay, sở dĩ có những nghi án “giết người diệt khẩu” khi Kovacevic được cho là đã khai các chi tiết về đường dây dàn xếp tỷ số ở bóng đá Tây Ban Nha mà Bravo đang bị điều tra là người cầm đầu. Bravo đã bị tống vào tù năm 2019 do vụ bê bối Chiến dịch Oikos và hiện anh được tại ngoại.
Tây Nguyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền.

Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Đội Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn vô địch Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

(GLO)- Chiều 29-4, tại sân bóng chuyền Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) diễn ra lễ bế mạc Giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026). 

null