Có gì ở hòn đảo 'cô đơn' nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hòn đảo nằm ở vùng hẻo lánh xa xôi nhất thế giới, gần như tách biệt với mọi thứ. Nó được coi là hòn đảo "cô đơn" nhất.
Nếu như nhắc tới những nơi xa xôi ít người lui tới, bạn có thể nghĩ ngay tới bãi cát trắng bên biển Tahitian, hay một nơi nào đó thuộc vùng Caribbean. Nhưng ít người biết rằng, có một nơi tồn tại trên trái đất này, được coi là "cô đơn và hẻo lánh nhất". Bouvet là một nơi như thế. Nó nằm ở giữa của Nam Phi và Nam Cực.
Hòn đảo cô đơn nhất thế giới không người ở
Hòn đảo cô đơn nhất thế giới không người ở
Đảo Bouvet trước đây có tên gọi là đảo Liverpool hay Lindsay, là hòn đảo núi lửa ở cận Nam Cực, về phía đông nam mũi Hảo Vọng (Nam Phi). Bouvet là khu vực tự trị của Na Uy và không dính dáng tới Hiêp ước châu Nam Cực, vì nó nằm về phía bắc của vĩ độ giới hạn vùng hiệp ước.
 Bao xung quanh đảo là những tảng băng khổng lồ
Bao xung quanh đảo là những tảng băng khổng lồ
Đây là hòn đảo nơi xa xôi nhất thế giới, cũng cô đơn nhất vì không có người sinh sống. Với diện tích 49 km2, tới 93% diện tích nơi này bao phủ bởi những dòng sông băng ngăn cách bờ biển phía nam và phía đông.
Khu dân cư gần nhất với Bouvet là đảo Tristan da Cunha. Nơi này có cư dân rất thưa thớt, chỉ 271 người. Trong khi đó, khoảng cách từ Bouvet tới Tristan da Cunha lên đến 1404 dặm (hơn 2200km). Điều này càng cho thấy Bouvet "cô đơn" đến mức nào.
Nơi này không có người ở và chỉ phục vụ việc nghiên cứu
Nơi này không có người ở và chỉ phục vụ việc nghiên cứu
Điều kiện tự nhiên trên đảo Bouvet rất khắc nghiệt, địa thế băng bao phủ và tập trung nhiều núi lửa. Thực vật chỉ giới hạn là rêu và địa y. Trong khi đó, hải cẩu, hải âu và chim cánh cụt là những cư dân duy nhất trên đảo. Bởi vậy, con người không hề sinh sống ở Bouvet.
Để đến được hòn đảo cô đơn là cả hành trình dài đầy khó khăn. Không dễ dàng tiếp cận Bouvet khi xung quanh nó là những tảng băng khổng lồ vây quanh. Để tới đây dễ dàng nhất, người ta chỉ có thể dùng máy bay trực thăng. Chính bởi địa hình hiểm trở, vị trí xa xôi và điều kiện thổ nhưỡng khắc nghiệt, nơi này hiếm khi đón khách tới tham quan, mà chỉ sử dụng với mục đích nghiên cứu.
Xác con tàu đắm từ năm 1964 trên đảo đến nay vẫn là một bí ẩn. Hành tung của khách trên tàu đi đâu, còn sống hay chết không ai nắm rõ
Xác con tàu đắm từ năm 1964 trên đảo đến nay vẫn là một bí ẩn. Hành tung của khách trên tàu đi đâu, còn sống hay chết không ai nắm rõ
Đến thời điểm này, rất ít người từng đặt chân tới đảo. Năm 1964, người ta phát hiện thấy xác một con thuyền bỏ rơi bên đảo. Tuy nhiên không ai biết chủ nhân của con thuyền là ai, và tung tích của họ ra sao, còn sống hay đã chết.
Dù không có người ở nhưng đảo Bouvet vẫn có tên miền quốc gia cao cấp nhất dù nó không được dùng.
Hoàng Hà (Dantri)
Theo Ctrip/WK

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null