Cô gái 9X ở Đức Cơ tâm huyết xây dựng sản phẩm OCOP

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ sau thời gian ngắn có mặt trên thị trường, các sản phẩm thịt heo Brong (heo sóc, heo sọc dưa) một nắng, trà bí đao, măng sấy mang thương hiệu Chuya Food đã được người tiêu dùng đón nhận, ủng hộ. Mới đây, các sản phẩm này đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thành công này đã khẳng định sự lựa chọn đường đi đúng đắn của chị Nguyễn Thanh Thảo (SN 1995, ở tổ 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai). 
Nói về sự lựa chọn hướng đi cho mình, chị Thảo cho biết: “Tôi thấy huyện Đức Cơ là địa phương có nhiều nông sản tiềm năng, nhưng chủ yếu bán thô nên giá cả phụ thuộc nhiều vào thị trường. Tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học (Khoa Sinh học-Trường Đại học Khoa học Huế), tôi ít nhiều cũng có một số kiến thức về chế biến nông sản nên bản thân đã mạnh dạn vay vốn, thuê đất mở cơ sở chế biến nông sản lấy thương hiệu Chuya Food như: thịt heo Brong một nắng, trà bí đao, măng sấy, thịt bò sấy, chuối hột rừng sấy... Mặc dù chỉ mới được 6 tháng nhưng các sản phẩm sau khi ra thị trường đã được sự đón nhận, ủng hộ của người tiêu dùng. May mắn hơn nữa là vừa rồi, các sản phẩm heo Brong một nắng, măng sấy và trà bí đao đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh”.
Thịt heo Brong một nắng Chuyafood, sản phẩm tâm huyết của Nguyễn Thanh Thảo đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh
Thịt heo Brong một nắng Chuyafood-sản phẩm tâm huyết của Nguyễn Thanh Thảo-đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Ảnh: Hà Duy


Thảo chia sẻ, trong tất cả các sản phẩm làm ra thì thịt heo Brong một nắng là sản phẩm mà chị dành nhiều tâm huyết nhất. Huyện Đức Cơ có số lượng người dân tộc thiểu số nuôi heo Brong khá nhiều nhưng đầu ra chưa ổn định. Heo Brong được nuôi theo phương thức truyền thống, chăn thả tự do nên thịt ngọt, vị thơm tự nhiên, mỡ dày, giòn.

“Ấp ủ nguyện vọng giới thiệu cho bạn bè khắp nơi biết về món ăn này nên tôi đã làm món thịt heo Brong một nắng bằng công nghệ sấy năng lượng mặt trời. Trên thị trường có khá nhiều sản phẩm thịt heo một nắng, do vậy, để tạo sự khác biệt cho sản phẩm của mình, tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần với nhiều công thức chế biến khác nhau. Sau nhiều lần như vậy, cuối cùng, tôi đã chọn công thức là đưa chính gia vị của người dân bản địa vào món thịt heo Brong một nắng, vừa giữ được hương vị đậm đà, vừa mang đậm phong cách ẩm thực của người Tây Nguyên. Hiện nay, nguồn cung nguyên liệu chính của Chuya Food được lấy từ các hộ tham gia Dự án nuôi heo Brong đạt chuẩn VietGAP tại địa phương”-chị Thảo cho hay. 

Trong quá trình “khởi nghiệp”, chị Thảo cho biết, vấn đề đảm bảo chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong những khó khăn mà các cơ sở chế biến vẫn thường gặp. Do vậy, cơ sở đã xây dựng quy trình sản xuất chuẩn và định kỳ kiểm nghiệm nhằm kịp thời kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở mới thành lập, sản phẩm còn mới nên thị trường tiêu thụ chưa mở rộng, chi phí đầu tư quảng bá sản phẩm tương đối cao cũng là khó khăn.
Thế nhưng, cô gái 9X này đã “vượt khó” bằng cách quảng bá sản phẩm của mình thông qua mạng xã hội, tham gia các cuộc thi, các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Nhờ sự nhanh nhạy đó mà các sản phẩm mang thương hiệu Chuya Food đã dần được mọi người đón nhận và ủng hộ.
Sản phẩm heo Brong một nắng của Nguyễn Thanh Thảo được sấy bằng hệ thống năng lượng mặt trời
Sản phẩm heo Brong một nắng được sấy bằng hệ thống năng lượng mặt trời. Ảnh: Hà Duy
Chị Thảo cũng chia sẻ: "Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục tập trung nâng cấp quy trình sản xuất, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc với mong muốn ngày càng phát triển, xây dựng thành công thương hiệu thịt heo Brong một nắng, đưa thịt heo Brong trở thành sản phẩm đặc trưng của huyện Đức Cơ. Năm 2021, tôi cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng cho 2 sản phẩm khác là thịt bò sấy và chuối hột rừng sấy để tham gia Chương trình OCOP. Tôi mong muốn sẽ xây dựng thương hiệu Chuya Food ngày một lớn mạnh và từng bước mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc, qua đó giúp giải quyết việc làm cho người dân trên địa bàn, đồng thời liên kết với người dân nhằm tạo các chuỗi liên kết ổn định, tiêu thụ các nông sản của người dân địa phương, giúp nông dân ổn định cuộc sống”.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Quốc Tư-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đức Cơ-đánh giá: “Các sản phẩm như trà bí đao, thịt heo Brong một nắng của Chuya Food có hương vị độc đáo, mộc mạc. Việc sử dụng hệ thống sấy bằng công nghệ năng lượng mặt trời đã đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, giữ nguyên hương vị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sắp tới, huyện sẽ hỗ trợ cho cơ sở trong việc cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc để nhằm tạo ra các sản phẩm ngày càng chất lượng hơn, tạo sự tin cậy cho khách hàng, từ đó có thể mở rộng thị trường”. 
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.