Chư Sê: Người dân khổ sở vì nước giếng bị nhiễm xăng dầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 2 năm nay, nhiều hộ dân ở thôn Bầu Zút (thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) khổ sở vì nước giếng bị nhiễm xăng dầu, không thể sử dụng để sinh hoạt. Họ đã nhiều lần làm đơn kiến nghị chính quyền, thế nhưng đến nay, các cơ quan chức năng huyện Chư Sê vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ô nhiễm và cũng chưa có biện pháp khắc phục.
Việc nhiều giếng nước tại thôn Bầu Zút bị nhiễm xăng dầu được phát hiện từ cuối năm 2018. Lúc đó, nhiều hộ dân bơm nước giếng lên thì phát hiện nước có mùi xăng, dầu kèm theo lớp váng nổi lên trên bề mặt.
Nhà ông Mai Ngọc Bình cách Trạm xăng dầu số 772 thuộc Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên khoảng 40 m. Ông Bình cho biết: “Chúng tôi ở đây hơn 30 năm, chưa bao giờ nước giếng có mùi lạ như vậy. Lúc đầu, không ai nghĩ giếng bị nhiễm xăng dầu nên vẫn bơm lên dùng tắm rửa, tưới cây. Tuy nhiên, khi tắm thì bị ngứa ngáy, khắp người nổi mẩn đỏ, cây trồng thì chết dần khiến bà con lo lắng”.
Ban đầu, chỉ có giếng của 5 hộ dân bị nhiễm xăng dầu, về sau càng tăng lên, phạm vi kéo dài đến cả trăm mét. “Ngay khi phát hiện giếng nước bị ô nhiễm, chúng tôi đã gửi đơn kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Thị trấn Chư Sê và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã cử đoàn về kiểm tra nhưng chưa có trả lời chính thức nguyên nhân vì sao, giếng nước ô nhiễm từ đâu và biện pháp khắc phục thế nào”-ông Bình nói.
Giếng nước của gia đình ông Trương Văn Sỹ cũng bị nhiễm xăng dầu từ nhiều năm qua. Ông Sỹ cho hay, gia đình có giếng nước nhưng vẫn không sử dụng được. Giếng nước sâu khoảng 15 m, gần với cây xăng dầu nói trên. “Mấy năm nay, tôi phải đi xin nước sạch về dùng”-ông Sỹ than thở.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Đức Thắng-cán bộ Địa chính-Xây dựng thị trấn Chư Sê-cho biết: Khi nhận đơn của người dân thôn Bầu Zút phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước, UBND thị trấn đã có đề xuất gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường. Ngày 12-10-2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước giếng của 5 hộ dân gửi Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và An toàn vệ sinh lao động (TP. Hồ Chí  Minh) giám định và ngày 19-10-2019 cho kết quả cả 5 mẫu nước không phát hiện có hàm lượng dầu khoáng.
Ngày 25-10-2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục gửi mẫu nước cho Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) và kết quả kiểm nghiệm cũng không phát hiện xăng dầu lẫn trong nước. 
Giếng nước của nhà ông Trương Văn Sỹ (thôn Bầu Jút, thị trấn Chư Sê) đã bị nhiễm xăng dầu từ nhiều năm nay. Ảnh: Hà Phương
Giếng nước của nhà ông Trương Văn Sỹ (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) bị nhiễm xăng dầu từ nhiều năm nay. Ảnh: Hà Phương
Sự việc cứ thế kéo dài và gây bức xúc cho các hộ dân trong khu vực. Nhiều hộ dân cho rằng khu vực này chỉ có Trạm xăng dầu số 772-Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên hoạt động và giếng nước ở đây bị ô nhiễm có thể do xăng dầu rò rỉ ngấm vào đất mà ra. Ông Đoàn Mạnh Tuyên (thôn Bầu Zút) bức xúc: “Bằng mắt thường cũng quan sát thấy lớp váng dầu nổi trên bề mặt nước, mùi hôi nồng nặc mà sao kết quả phân tích mẫu nước lại không phát hiện bất thường. Người dân chúng tôi khổ sở vì thiếu nước sinh hoạt, rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết để chúng tôi được an cư” .
Trao đổi với P.V, bà Phùng Thị Hà-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê-cho biết: Hiện chưa đủ cơ sở để kết luận Trạm xăng dầu số 772 thuộc Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên để xăng dầu rò rỉ ra môi trường xâm nhiễm vào giếng nước như phản ánh của các hộ dân thôn Bầu Zút. Qua làm việc với Trạm xăng dầu số 772, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên cùng với các hộ dân, các bên đã thống nhất đơn vị kinh doanh hỗ trợ kinh phí cho 8 hộ dân có giếng nước bị nhiễm dầu (mỗi hộ 3,5 triệu đồng) để lắp đặt hệ thống nước sạch.
Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê cho biết thêm: Chi nhánh xăng dầu Quân đội khu vực Tây Nguyên cũng chưa cung cấp kế hoạch bảo vệ môi trường của Trạm xăng dầu số 772 ở thôn Bầu Zút. Vì vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu đơn vị phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đồng thời trả lời bằng văn bản (trước ngày 30-11-2019) đối với những kiến nghị, phản ánh của người dân. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị này vẫn chưa hồi đáp yêu cầu của người dân cũng như của cơ quan chức năng. Theo bà Hà, vấn đề vướng nhất hiện nay là Trạm xăng dầu số 772 đã sang nhượng lại cho Doanh nghiệp tư nhân Yến Nhi nên việc xác định trách nhiệm đang gặp khó khăn.
HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null