Chư Prông: Va chạm khiến rơ moóc lật đè lên ô tô, một người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vào khoảng 10 giờ ngày 27-1, tại Km 9+800, cầu Ngầm trên đường tỉnh lộ 663 (đoạn qua làng Grang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 81C-069.33 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 81R-002.80 chở cám do ông Nguyễn Thái Dũng (SN 1988, trú tại số 37, đường Phạm Ngũ Lão, TP. Pleiku) điều khiển đi từ hướng xã Bàu Cạn vào thị trấn Chư Prông đã va chạm với xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 81A-148.93 do ông Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1982, trú tại thị trấn Chư Prông) điều khiển đi chiều ngược lại.

Sau sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã được điều đến hiện trường để cắt cửa và đưa nạn nhân ra khỏi xe bị nạn. Ảnh: R'Ô HOK
Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh R'Ô HOK


Sau khi va chạm, phần rơ moóc phía sau lật đè lên xe ô tô con khiến ông Nguyễn Tuấn Hiệp tử vong tại chỗ, đồng thời gây ách tắc giao thông trên tuyến tỉnh lộ 663.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, UBND huyện đã chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với tổ công tác của Phòng PC07 Công an tỉnh tổ chức cứu hộ người bị nạn; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông bảo vệ hiện trường, phân luồng và hướng dẫn phương tiện lưu thông, không để ùn tắc giao thông.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện phối hợp với Phòng PC09 Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân để điều tra, xử lý theo quy định.

 

KIỀU PHAN

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null