Chàng trai khuyết tật mang tấm lòng thiện nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mang di chứng bệnh bại não, chàng trai khuyết tật Ngô Trung Thắng (29 tuổi, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) nỗ lực thay đổi số phận và tích cực đồng hành hoạt động thiện nguyện đến những vùng đất còn khó khăn.

Ngô Trung Thắng nỗ lực vượt khó và hỗ trợ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn

Ngô Trung Thắng nỗ lực vượt khó và hỗ trợ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn

Vượt qua số phận

Ngô Trung Thắng mang di chứng bệnh bại não, thân người gầy ốm và chân đi khập khiễng. Mẹ Thắng, bà Võ Thị Mỹ Nữ, kể rằng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thắng được sinh tại nhà nên bị ngạt, không khóc. “Bác sĩ bảo Thắng sinh ra bị ngạt khiến một số tế bào não bị chết, dẫn đến bị bại não. Bác sĩ khuyên cho con uống thuốc theo đơn và luyện tập thường xuyên, nếu không thì có khả năng biến chứng teo cơ, chậm phát triển, không đi lại được”, bà Nữ nói. Người mẹ đã kiên trì chống chọi, cố gắng vượt qua số mệnh. Cuối cùng phép màu đã đến, 5 tuổi, Thắng bắt đầu biết đi, biết nói.

Tốt nghiệp THPT, Thắng thi đậu hệ Cao đẳng ngành Sư phạm của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Có một khoảng thời gian, vì sa sút tinh thần, nghĩ mình khuyết tật, sau này không thể đứng lớp dạy học nên Thắng bỏ học. Nhưng sau đó, Thắng lấy lại tinh thần và quyết tâm theo học hệ Trung cấp ngành Thư viện. Lấy bằng nhưng không xin được việc, Thắng làm thêm nhiều việc để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Và nay, Thắng mở dịch vụ trang trí tiệc sinh nhật tại nhà.

Đồng hành với trẻ khó khăn

Năm 2016, Ngô Trung Thắng tham gia chuyến hoạt động từ thiện tại huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi với một nhóm thiện nguyện. “Chuyến đi ấy cho em biết rằng học sinh ở miền núi rất khó khăn và thiếu thốn. Em cũng gặp nhiều em nhỏ khuyết tật không thể đi lại, khó khăn trong ăn uống… Em như thấy tuổi thơ của mình, và đó là động lực để em hướng đến trẻ em”, Thắng tâm sự.

Vào mùa đông năm đó, Thắng tổ chức hoạt động đầu tiên với chương trình “Mùa đông không lạnh”, kêu gọi quyên góp áo ấm, cặp, vở cho học sinh xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi). Thắng kể: “Ban đầu, em được trụ trì chùa Khánh Long, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) giúp đỡ để em hoàn thành hoạt động thiện nguyện đầu tiên trong đời mình với 200 suất quà. Nhìn thấy nụ cười trẻ thơ, em vui vì góp chút ý nghĩa cho cuộc đời, cho những đứa trẻ”.

Từ đó, Thắng lập hội thiện nguyện Từ Tâm, kêu gọi thêm các tình nguyện viên tham gia, đều đặn mỗi năm tổ chức 2 đến 3 chương trình hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, giúp các em có niềm tin để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đến năm 2018, hội thiện nguyện Từ Tâm chính thức được sự bảo trợ từ Mạng lưới tình nguyện quốc gia khu vực miền Trung (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia). “Đây là cơ sở để hội yên tâm hoạt động và tiếp tục hỗ trợ cộng đồng nhiều hơn. Các mạnh thường quân cũng tin tưởng và tiếp sức cho nhóm”, Thắng chia sẻ. Rất nhiều hoạt động như “Vui hội trăng rằm”, “Tết thiếu nhi”, “Mùa đông không lạnh”… được tổ chức hàng năm.

Anh Lê Văn Vin, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhận xét: “Thắng luôn rất nhiệt tình, luôn xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Là thanh niên khuyết tật nhưng em luôn cố gắng vươn lên, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp!”.

Từ những hành động của mình, Ngô Trung Thắng vinh dự nhận bằng khen “Thanh niên tiêu biểu giàu nghị lực, vượt khó vươn lên trong cuộc sống” năm 2018 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi và gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2022.

Có thể bạn quan tâm