Cảnh giác với “cò” khám bệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 

Gọi đến đường dây nóng Báo Bình Định, nhiều bạn đọc phản ánh: Thời gian qua, trên đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn), đoạn từ vòng xoay Tây Sơn đến khu vực trước Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng (SR-KST-CT) Quy Nhơn xuất hiện một số người đàn ông hành nghề xe ôm thường xuyên đậu xe ven đường. Những người này chạy xe ôm nhưng rất ít chở khách. Họ thường đứng ven đường để giới thiệu, chỉ dẫn người có nhu cầu đi khám bệnh tới một phòng xét nghiệm tư nhân nằm cuối đường Nguyễn Thái Học để khám với chi phí đắt đỏ.

Lực lượng xe ôm đứng ven đường Nguyễn Thái Học, đoạn trước cổng Viện SR-KST-CT Quy Nhơn để đợi người bệnh và “tư vấn” tới khám tại phòng xét nghiệm tư nằm cuối đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: MINH NHÂN

Lực lượng xe ôm đứng ven đường Nguyễn Thái Học, đoạn trước cổng Viện SR-KST-CT Quy Nhơn để đợi người bệnh và “tư vấn” tới khám tại phòng xét nghiệm tư nằm cuối đường Nguyễn Thái Học. Ảnh: MINH NHÂN

Bà V.T.L.H (ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát), kể: Cách đây hơn 2 tháng, vợ chồng bà đưa con trai tới Viện SR-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh. Họ vừa qua khỏi vòng xoay Tây Sơn, vào đường Nguyễn Thái Học rẽ về hướng Viện SR-KST-CT Quy Nhơn thì gặp hai người đàn ông chạy xe ôm đứng bên đường.

Hai người này tiếp cận vợ chồng bà H. và cho biết Phòng khám bệnh chuyên khoa của Viện SR-KST-CT Quy Nhơn (nằm trên đường Lý Thái Tổ) đang phục vụ xét nghiệm, điều trị Covid-19 nên không khám bệnh. Muốn khám bệnh thì vào phòng xét nghiệm nằm cuối đường Nguyễn Thái Học sẽ được phục vụ nhanh chóng và chất lượng. Nghe vậy, vợ chồng bà H. đành chọn phòng xét nghiệm này khám bệnh cho con trai.  

Qua tìm hiểu của chúng tôi, bà H. không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người khác (chủ yếu ở các huyện, thị xã trong tỉnh và một số tỉnh Tây Nguyên) khi đến Viện SR-KST-CT Quy Nhơn khám bệnh cũng gặp cảnh tương tự. Đa phần người bệnh ở xa mới tới TP Quy Nhơn, dễ dàng tin và làm theo lời các “xe ôm”.

Những ngày cuối tháng 3.2022, trong vai người có nhu cầu khám bệnh, chúng tôi tiếp cận được các lái xe ôm này. Mới nghe chúng tôi trình bày, hai người đàn ông liền thông báo Phòng khám bệnh chuyên khoa của Viện SR-KST-CT đang tập trung điều trị Covid-19 nên tạm dừng hoạt động. Họ còn dọa chúng tôi nếu tới đó rất dễ bị lây bệnh và “tư vấn” cứ vào phòng xét nghiệm tư nhân nằm cuối đường Nguyễn Thái Học khám cho an toàn.

Thấy chúng tôi còn chần chừ, hai người đàn ông tiếp tục giới thiệu, quảng cáo về phòng xét nghiệm với những lời có cánh. Sau đó, một người sốt sắng dẫn chúng tôi đến tận nơi để được khám bệnh. Vừa tới nơi, chúng tôi được một người đàn ông khác “tư vấn” và thúc giục nhanh vào đăng ký khám.

Có thể thấy, hành động trên của một số người hành nghề xe ôm là vấn đề cần lưu tâm. Chưa xét việc họ làm có liên quan gì tới phòng xét nghiệm tư nhân kia hay không, nhưng việc họ thông tin “Phòng khám bệnh chuyên khoa của Viện SR-KST-CT Quy Nhơn tạm dừng khám bệnh” là sai sự thật. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan cần kiểm tra, làm rõ vấn đề này, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân cũng như giữ gìn ANTT trên địa bàn. Còn người đi khám bệnh cần cẩn trọng trước sự “nhiệt tình” giới thiệu, tư vấn địa điểm khám bệnh của nhóm người trên.

 

Viện SR-KST-CT Quy Nhơn vẫn khám bệnh bình thường

Phó Viện trưởng Viện SR-KST-CT Quy Nhơn Huỳnh Hồng Quang khẳng định: “Từ tháng 10.2021 đến nay, Viện hoạt động khám, chữa bệnh bình thường, không có chuyện tạm dừng khám bệnh như một số đối tượng xe ôm tung tin”.

Theo ông Quang, lực lượng xe ôm có hơn 10 người thường xuyên quanh quẩn trên đường Nguyễn Thái Học và khu vực gần Viện SR-KST-CT Quy Nhơn để mồi chài, lôi kéo người bệnh tới một số phòng khám, xét nghiệm nằm trên đường Nguyễn Thái Học khi người bệnh có nhu cầu tới Viện để khám bệnh. Việc làm này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động khám, chữa bệnh của Viện. Viện thường xuyên mở loa, phát thông báo để người bệnh tới khám, chữa bệnh cảnh giác với lực lượng xe ôm cò mồi, lôi kéo. Viện cũng đã ký cơ chế phối hợp với CA phường Nguyễn Văn Cừ trong công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT khu vực xung quanh Viện; nhưng thực chất công tác này chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

MINH NHÂN

Có thể bạn quan tâm

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

Gia Lai: 1 bảo vệ tử vong chưa rõ nguyên nhân

(GLO)-Khoảng 5 giờ 50 phút ngày 9-8, ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1965, phường Quy Nhơn Nam), hiện làm bảo vệ tại cửa hàng V.B.Đ (ở phường Quy Nhơn Nam) đã phát hiện ông N.C.H. (SN 1952, phường Quy Nhơn Nam) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong tư thế nằm ngửa như đang ngủ tại khu vực làm việc.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null