Cạn nước mắt vì con mắc bệnh hiểm nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ánh mắt rưng rưng, chị Rơ Châm HVớ (làng Phung, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) nắm chặt tay chúng tôi: “Các chị giúp con em với”. Trong lúc đó, con gái chị, bé Rơ Châm Cẩm (1 tuổi) bị mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên thất đang nằm thoi thóp trên chiếc võng ngoài hiên.
 Cháu Rơ Châm Cẩm cùng mẹ và chị. Ảnh: Đ.Y
Cháu Rơ Châm Cẩm cùng mẹ và chị. Ảnh: Đ.Y
Chị HVớ vừa khóc vừa kể: “Cháu Rơ Châm Cẩm mới sinh ra đã phải liên tục đi bệnh viện. Cứ về nhà được vài bữa là lại phải quay lại bệnh viện điều trị. Căn bệnh hành hạ khiến cháu không thể lớn nổi, tuy đã 1 tuổi mà cháu chỉ nặng 4 kg. Đến giờ, mọi tài sản có giá trị trong nhà đều đã phải bán hết để chữa trị cho con rồi, nhưng vẫn không đủ”.
Học hết lớp 12, vì nhà nghèo, chị HVớ ở nhà làm nông rồi xây dựng gia đình. Nhưng vì chồng hay ghen, không thể tiếp tục níu giữ hạnh phúc gia đình nên năm 2010 chị đành ly hôn. Vợ chồng chị có với nhau một đứa con chung 8 tuổi. Rồi chị HVớ đi bước nữa, sinh được cháu Rơ Châm Cẩm. Số phận chị thêm một lần trớ trêu khi cháu Cẩm mắc bệnh hiểm nghèo, chồng là chỗ dựa duy nhất thì lại bỏ mẹ con chị mà đi. Mọi khổ đau, lam lũ, vất vả chị lại một mình gánh vác. “Nhiều lúc, tôi tưởng mình không kham nổi vì một thân một mình, thu nhập ít ỏi. Ngày nghỉ, tôi tranh thủ gửi con để đi làm thuê làm mướn để kiếm sống và chữa trị cho con”-chị HVớ xót xa.
Chị HVớ cho biết, chi phí cho ca phẫu thuật sắp tới của cháu Cẩm lên đến 100 triệu đồng. Đây là khoản tiền lớn ngoài sức tưởng tượng của người mẹ nghèo. “Đã có lúc tôi định buông xuôi nhưng thương con lại thôi, gắng gượng chạy vạy lo liệu cho con được ngày nào hay ngày ấy”-chị HVớ nấc nghẹn.
Trưởng thôn Rơ Châm Ngôn cho biết: “Ai cũng thương cảm trước hoàn cảnh của mẹ con chị HVớ, nhưng mỗi khi cháu Cẩm đi bệnh viện thì mọi người cũng chỉ đóng góp giúp được vài ba trăm ngàn đồng thôi. Bà con mong cháu Cẩm gặp được nhà hảo tâm giúp đỡ để có tiền phẫu thuật. Sự sống của cháu Cẩm hiện rất mong manh. Không chỉ mẹ cháu mà ai cũng lo lắng và đau lòng”. 
Mọi sự giúp đỡ cho cháu Rơ Châm Cẩm, xin liên hệ chị Rơ Châm HVớ-điện thoại 0974005390 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Xe khách giường nằm biến dạng sau va chạm ở ngã tư Gò Găng trên quốc lộ 1 qua phường An Nhơn Bắc, Gia Lai.

Tài xế đều không có nồng độ cồn

(GLO)- Trưa 23-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách giường nằm tại nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B (thường gọi ngã tư Gò Găng, thuộc phường An Nhơn Bắc).

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết trung thu

(GLO)- Dịp Tết Trung thu, lực lượng chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung vào mặt hàng tiêu thụ nhiều và những nơi có nguy cơ mất an toàn. Qua kiểm tra, một số vi phạm đã được phát hiện, yêu cầu khắc phục và xử lý theo quy định.

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

Nhặt được căn cước, nên làm gì trước khi đăng lên mạng tìm chủ?

(GLO)- Khi nhặt được Căn cước công dân (CCCD) của người khác làm rơi, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc đăng lên mạng xã hội với mong muốn trả lại cho người đánh rơi. Tuy nhiên, rắc rối lại phát sinh từ việc đăng hình ảnh CCCD lên mạng xã hội. Vậy nếu nhặt được thẻ CCCD thì người dân nên làm gì?

null