Bóp cổ, nhận nước vợ rồi tạo hiện trường vụ "giết người, cướp vàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bóp cổ, nhận nước vợ mình, người đàn ông câm điếc ở tỉnh Quảng Nam ôm vợ khóc lóc, tạo hiện trường vụ án "giết người, cướp tài sản".

 

Ngày 20-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm sát hại chị Phạm Thị Tuyết (SN 1989; ngụ phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) là Phạm Văn Tới (SN 1989) – chồng nạn nhân.

Tới khóc lóc tạo hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản
Tới khóc lóc tạo hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản



Bước đầu, Tới thừa nhận đã bóp cổ, nhận nước vợ mình trong lúc chị Tuyết đang gội đầu ở nhà vệ sinh của gia đình. Công an xác định nạn nhân Tuyết chết do ngạt nước, phù hợp với lời khai của Tới. Một số tài sản trên người nạn nhân gồm dây chuyền, nhẫn vàng cũng đã được công an thu giữ.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16-5, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo việc chị Tuyết tử vong với vết bầm tím ở cổ, nghi bị sát hại, dây chuyền vàng trên cổ và nhẫn ở tay bị mất. Thời điểm đó, Tới ôm vợ khóc, tạo hiện trường vụ "giết người, cướp tài sản".

Tuy nhiên, qua điều tra, Công an xác định chính Tới là người đã sát hại vợ mình như đã nêu ở trên. Công an cho hay do Tới là người câm điếc, có những nhược điểm về thể chất, tinh thần nên việc điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích, động cơ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, Tới bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Theo Q.Vinh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

Gia đình: Điểm tựa yêu thương

(GLO)- Bằng sự bình yên và gắn kết bền chặt, gia đình luôn là điểm tựa yêu thương của mỗi người trong cuộc sống. Với ý nghĩa đó, Ngày Quốc tế Gia đình (15-5) là dịp đề cao, tôn vinh vai trò gia đình trong cộng đồng trước những đổi thay nhanh chóng của nhịp sống hiện đại.

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

Làng Hát nói không với bạo lực gia đình

(GLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Pia (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) Phòng-chống bạo lực gia đình tại làng Hát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Những cô gái gồng gánh gia đình qua biến cố

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta chứng kiến những cô gái tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại trở thành trụ cột vững chãi cho gia đình khi biến cố ập đến. Đối mặt với khó khăn, bằng nghị lực phi thường, họ xây dựng tương lai cho những người thân yêu.

null