Blinh - Chàng trai Jrai tài hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- ói Rơ Châm Blinh (làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah) đa tài là bởi anh vừa hát hay, đàn giỏi, lại có thể sáng tác nhạc.
Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi mới gặp được Blinh. Trong căn nhà cấp 4 chật hẹp, Blinh tỏ vẻ ngại ngùng: “Đây là ngôi nhà mình mới gom góp ít tiền xây lại, nhỏ lắm”. Trong nhà không có nhiều đồ đạc ngoài vài chiếc nồi và chén bát. Dù vậy, Blinh vẫn dành riêng một không gian làm phòng thu âm để thỏa mãn niềm đam mê ca hát.
 Anh Rơ Châm Blinh (ảnh do nhân vật cung cấp).
Anh Rơ Châm Blinh (ảnh do nhân vật cung cấp).
Nhà Blinh nghèo, cha mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi 2 anh em ăn học. Sau 2 năm theo đuổi chuyên ngành Hội họa tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Gia Lai, năm 2014, Blinh rời gia đình vào TP. Hồ Chí Minh học thêm hội họa, đồng thời tìm đường mưu sinh với mong muốn san sẻ bớt khó khăn cho mẹ. Những ngày rong ruổi trên đường với chiếc loa di động bán kẹo kéo, Blinh nhận được rất nhiều lời cổ vũ theo đuổi âm nhạc của khách cũng như những người quen biết. “Khi còn học ở Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, mình đã tự mày mò và biết cách sử dụng guitar, organ. Trước đó, mình không nghĩ là hát hay đâu. Sau một vài clip tự thu âm và tải lên mạng, được nhiều người thích, chia sẻ và động viên, mình có thêm động lực để tập luyện và thể hiện các ca khúc nhiều hơn”-Blinh chia sẻ.
Chỉ cần gõ trên thanh tìm kiếm của Google nghệ danh “Balin”, màn hình sẽ nhanh chóng hiển thị các clip nhiều ca khúc do Blinh thể hiện. Bên dưới các clip có không ít bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ của khán giả. Giọng ca của Blinh gây ấn tượng đặc biệt bởi chất giọng khàn đặc trưng, không chỉ khỏe khoắn mà còn rất giàu cảm xúc. Do cách xử lý ca khúc của Blinh khá giống ca sĩ Khánh Phương nên mọi người ưu ái gọi là “Khánh Phương của Gia Lai”. Blinh tâm sự: “Mình không nghĩ lại được nhiều người yêu thích đến vậy, đặc biệt là các bạn trong cộng đồng người Jrai. Mình rất vui và tự nhắc bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa”.
Đặc biệt, chàng trai Jrai này còn có khả năng sáng tác ca khúc. Bài hát đầu tiên Blinh sáng tác và tự thể hiện là “Nhớ em” bằng tiếng Jrai. Trên Youtube, ca khúc này của anh đã nhận được hơn 1 triệu lượt xem, gần 4.000 lượt like (thích) của cộng đồng mạng. Blinh cho hay: “Lúc nào mình cũng mang theo sẵn tờ giấy, bất chợt nghĩ ra một câu hát mới hay một ý tưởng nào đó thì đều ghi lại rồi vừa đệm đàn, vừa chỉnh sửa giai điệu. Sau đó, mình tự làm hợp âm, hoàn thiện ca khúc”. Mở tập tài liệu, Blinh cho chúng tôi xem các ca khúc do anh sáng tác. Những ca khúc hoàn chỉnh đã được lên khuông nhạc. Một vài bài dang dở được Blinh ghi vội trên những trang giấy tựa như những bài thơ. “Nội dung các bài hát đều do mình tự chiêm nghiệm từ cuộc sống, từ chính bản thân mình và thiên về tình cảm nhiều hơn”-Blinh bộc bạch. Trong số các tác phẩm của Blinh có ca khúc “Hạnh phúc hay khổ đau” đã được ca sĩ Khánh Phương mua lại bản quyền từ năm 2019 đến 2021. Ca khúc “Nhìn lại cuộc đời” và “Nhớ em” (đã chuyển lời sang tiếng phổ thông) cũng được ủy quyền độc quyền cho ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Đây thực sự là phần thưởng không nhỏ cho nỗ lực không ngừng nghỉ trên con đường theo đuổi âm nhạc của Blinh.
Bước đường phía trước còn nhiều thử thách, khó khăn nhưng Blinh chưa lúc nào thôi lạc quan. “Mình muốn học thêm về sáng tác, tích lũy nhiều hơn vốn sống để nội dung các ca khúc thêm phong phú, đa dạng, được nhiều người biết đến. Sáng tác các ca khúc bằng tiếng Jrai để đáp ứng nhu cầu thưởng thức âm nhạc của bạn trẻ người Jrai đang sinh sống, làm việc ở khắp các tỉnh thành cũng là lựa chọn của mình trong thời gian tới, như một cách cảm ơn bạn bè đã ủng hộ mình từ ngày đầu chập chững theo con đường âm nhạc”-Blinh tâm sự.
 PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.