Bình Phước: Lửa thiêu rụi hơn 10.000m2 vườn trái cây trong đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trong vườn trái cây khép kín, sát cụm công nghiệp Hà Mỵ, thiêu rụi hơn 10.000m2 vườn trái cây gồm sầu riêng, mít, chôm chôm...

 Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp dập tắt đám cháy. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)



Tối 28/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trong vườn trái cây khép kín, sát cụm công nghiệp Hà Mỵ, thiệu rụi hơn 10.000m2 vườn trái cây gồm sầu riêng, mít, chôm chôm... khoảng 4 năm tuổi của một đơn vị tư nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 tối cùng ngày, người dân địa phương phát hiện lửa bốc lên dữ dội từ vườn trái cây khép kín được bao bọc bằng tường xây kiên cố xung quay, ngay sát cụm công nghiệp Hà Mỵ và Công ty xuất nhập khẩu Bình Phước.

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Bình Phước điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ có mặt tại hiện trường, khống chế ngọn lửa, không cho lan sang các khu vực lân cận.

Do vườn trái cây được bao tường xây cố định cao khoảng hơn 3m, chủ vườn không có mặt nên công tác tiếp cận trực tiếp hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy phải dùng vòi xịt từ vị trí giáp ranh của cụm công nghiệp Hà Mỵ, triển khai các phương án bắc qua bờ tường để dập lửa.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 10 ngàn mét vuông vườn trái cây.

Cơ quan chức năng đang xác định chủ nhân của vườn trái cây, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null