Biển đảo Tây Nam: Hải trình của những trái tim yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), được mệnh danh là 'viên ngọc bích của vùng biển phía nam', là nơi đóng quân chính của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Đây cũng là điểm đảo cuối cùng trong chuyến hành trình thăm các đảo Tây Nam và nhà giàn DK1/10 của đoàn công tác TP.HCM, từ ngày 15 - 22.9.2023.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, vùng biển Tây Nam gồm 1 cụm đảo Hòn Khoai và 5 quần đảo Thổ Chu, Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc, An Thới. Trong chuyến hải trình lần này, TP.HCM không ghé quần đảo Bà Lụa, nhưng đi thêm địa điểm là Côn Đảo và nhà giàn DK1/10 - thuộc quản lý của Vùng 2 Hải quân.

Phú Quốc nhìn từ xa. Ảnh: PHẠM THU NGÂN

Phú Quốc nhìn từ xa. Ảnh: PHẠM THU NGÂN

Vùng biển Tây Nam có 153 đảo lớn nhỏ, trong đó 145 đảo thuộc sự quản lý của tỉnh Kiên Giang, 8 đảo còn lại ở tỉnh Cà Mau. Trong số 153 hòn đảo, có 45 đảo có người ở (trong đó, có 42 đảo thuộc tỉnh Kiên Giang và 3 đảo thuộc tỉnh Cà Mau).

"Chuyên chở" tấm lòng của người dân TP.HCM

Chị Nguyễn Thị Kim Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ P.4 (Q.10), cho hay khi lần đầu tiên được đến thăm các điểm đảo Tây Nam cảm xúc chị thay đổi liên tục, từ háo hức, hồ hởi cho tới yêu nước hơn và cảm phục những lực lượng, con người đất đảo đang sinh sống, làm nhiệm vụ. Chị mong có thêm nhiều chuyến đi như vậy nữa để chuyên chở nhiều hơn tấm lòng của người dân đất liền đến biển đảo quê hương.

Anh Nguyễn Đức Luân, Phó tổng giám đốc Công ty CP viễn thông ACT, cho biết anh tham gia đoàn công tác với tâm thế trách nhiệm. Cụ thể là gánh vác tình cảm của doanh nghiệp, người dân TP.HCM đến với các điểm đảo, hai là trách nhiệm của bản thân anh với xã hội, khi chứng kiến đời sống của lực lượng làm nhiệm trên đảo và người dân bám đảo. Anh Luân nói: "Có nơi điều kiện tốt, có nơi quá khó khăn. Tôi chuyên làm về viễn thông, phục vụ thông tin, tôi nghĩ phải làm sao để phát triển được hạ tầng viễn thông ở các đảo".

Thầy Thích Minh Nghi, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, bày tỏ: "Tôi mong là tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước sẽ được nhân rộng, hữu duyên để nhiều người biết hơn nữa".

"Ở đâu có chiến sĩ, ở đó là sân khấu của chúng tôi"

Tàu bè tấp nập ở Phú Quốc. Ảnh: PHẠM THU NGÂN

Tàu bè tấp nập ở Phú Quốc. Ảnh: PHẠM THU NGÂN

Hầu hết các nghệ sĩ của đoàn công tác đều lần đầu tiên đặt chân đến vùng biển Tây Nam. Đối với nghệ sĩ múa Vũ Đình Thanh Tài, đây là chuyến đi "chữa lành" khi giúp anh tách rời điện thoại, được gặp nhiều người và quây quần trò chuyện với nhau. Nhưng đó cũng là chuyến đi rất ý nghĩa, giúp anh mở mang tầm hiểu biết về các đảo, các câu chuyện dân sinh, đặc biệt thấu hiểu thêm sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các đảo.

"Đây cũng là lần đầu tiên mình tập luyện ở trên tàu, cảm giác rất khác. Nghệ sĩ múa thì cố gắng xoay xở tập được khi tàu chao đảo, tàu chạy nhưng có ca sĩ không quen, nên tập cùng bị dập móng chân hết vì cố gắng bám, giữ thăng bằng", Tài kể.

Cũng đã lưu diễn nhiều, nhưng "sân khấu" Tây Nam là độc nhất vô nhị với nghệ sĩ múa Đặng Thái Thanh. Chị nói: "Ở đâu có chiến sĩ, ở đó là sân khấu. Cảm giác diễn ở tàu, ở các đảo hay ở các trạm ra đa, tự hào lắm, vì không phải ai cũng được như mình. Nên dù đi bộ có mệt, nhưng khi tới tiết mục văn nghệ thì lấy lại năng lượng ngay. Thấy các đại biểu, các chiến sĩ vui thì mình cũng sung sướng".

Điều mà nữ nghệ sĩ này cảm nhận thêm trong chuyến hải trình chính là Việt Nam đẹp vô cùng: "Đứng ở nhà giàn DK1/10 nhìn xuống, thấy cả cá bơi. Lần đầu tiên mình cảm thấy đất nước mình đẹp đến vậy, trời xanh, biển trong xanh... không biết sao để tả được. Nhưng cùng với đó là mình cũng rất thương các anh, các em đang làm nhiệm vụ khi sống với khó khăn, thiếu thốn. Chưa kể, như ở Hòn Chuối, các em học sinh phải học ở lớp học tình thương. Đối với mình, ai cũng nghị lực hết, ai cũng rất tuyệt vời".

Còn ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh cũng "cháy" hết mình ở mọi buổi diễn. "Chuyến đi có cùng một không khí, một năng lượng khát khao sống trong hòa bình. Ai cũng muốn mang điều tốt đẹp, tích cực nhất. Tôi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, hát nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên hát giữa biển, nơi đó không có sân khấu sáng đèn, tôi không cần make up, không cần quần áo lộng lẫy mà vẫn muốn cháy hết mình. Cảm xúc lúc đó chắc tôi không bao giờ quên được", Quỳnh cho biết.

Ca sĩ trẻ cũng chia sẻ thêm, chuyến đi giúp cô yêu nước hơn: "Khi bước chân lên nhà giàn DK1/10, tôi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay giữa biển khơi. Sau đó, tôi đã viết một bài hát tên là "Quốc kỳ giữa đảo xa". Đó là cảm nhận và là lời cảm ơn chân thành nhất với những người đã tạm gác lại tuổi thanh xuân, cuộc sống gia đình để giữ vững biển đảo cho nước nhà, để người ở đất liền yên tâm làm việc, thỏa sức cống hiến".

Đoàn đại biểu TP.HCM thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: Phạm Thu Ngân

Đoàn đại biểu TP.HCM thăm hỏi các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Ảnh: Phạm Thu Ngân

Đề nghị quy hoạch đảo bài bản hơn

PGS-TS Nguyễn Đình Tứ, Chánh văn phòng Đại học quốc gia TP.HCM, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương TP.HCM, chia sẻ rằng cuối hành trình, ông thấy được trách nhiệm của mình khi mang nhiệm vụ gửi gắm tình yêu của nhân dân TP.HCM với lực lượng làm nhiệm vụ ở đảo. Riêng ông rất ấn tượng việc lãnh đạo đoàn công tác rất quan tâm đến môi trường ở các điểm đảo, có chỉ đạo ngay xử lý vấn đề về rác thải, xây dựng...

Song song đó, PGS-TS Nguyễn Đình Tứ cho rằng chính quyền địa phương quản lý các đảo cần vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tỉnh Kiên Giang nên xem xét kỹ lưỡng để kiến nghị cho Chính phủ chương trình, đề án phát triển biển đảo bài bản hơn.

"Bởi vì biển đảo của chúng ta rất đẹp, rất trong, nhưng tôi cảm thấy rằng quy hoạch tổng thể để phát triển dịch vụ - du lịch, quy hoạch dân cư chưa được quan tâm đúng mức, thế nên dân sống và làm việc tự phát rất nhiều. Cá nhân tôi là người làm khoa học, trong phạm vi ảnh hưởng của bản thân, lớp dạy, các hội thảo khoa học, tôi sẽ đóng góp nhiều hơn để mọi người quan tâm phát triển biển đảo quê hương tốt hơn", PGS-TS Nguyễn Đình Tứ nói.

Mỗi lần đi, mỗi cảm xúc đặc biệt

Năm 2022, tôi được cử tham gia đoàn công tác TP.HCM thăm Trường Sa. Khi đó, anh Quách Hữu Quang, được mệnh danh "soái ca" và là thuyền trưởng của tàu KN-290, chia sẻ rằng anh rất vinh dự khi được đưa đoàn công tác tới các điểm đảo xa xôi, tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ để họ an tâm công tác. Nay đối với chuyến Tây Nam, anh có thêm nhiều cảm xúc đặc biệt.

Giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ ở Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đảo Phú Quốc. Ảnh: QUANG LIÊM

Giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ ở Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, đảo Phú Quốc. Ảnh: QUANG LIÊM

Anh Quang nói năm 2017 khi anh được thăng chức làm "quyền thuyền trưởng" thì nhận nhiệm vụ chở đoàn TP.HCM đi chuyến Tây Nam. TP.HCM là địa phương duy nhất cả nước tổ chức chuyến đi này cho tới nay. Theo anh Quang, các năm trước, chuyến đi gặp nhiều khó khăn khi thời tiết xấu, có năm gặp bão, tàu bè cập vào đảo rất khó. Nhưng chuyến đi lần này rất thuận lợi. Đoàn TP.HCM đi Tây Nam có rất nhiều người trung niên, lớn tuổi, leo núi rất vất vả, nhưng ai cũng đều tươi tắn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Công tác tổ chức của TP.HCM luôn luôn chu đáo, chúng tôi được học hỏi rất nhiều. Tôi cũng rất ấn tượng khi các phần quà của TP.HCM luôn sát với thực tế của đời sống cán bộ và cư dân các đảo", thuyền trưởng Quách Hữu Quang nói. (còn tiếp)

Ca sĩ Duyên Quỳnh giao lưu với thành viên đoàn công tác qua loa phát thanh của tàu KN-290. Ảnh: PHẠM THU NGÂN

Ca sĩ Duyên Quỳnh giao lưu với thành viên đoàn công tác qua loa phát thanh của tàu KN-290. Ảnh: PHẠM THU NGÂN

Phú Quốc là đảo lớn nhất và cũng là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam với diện tích khoảng 567 km2. Thống kê cho thấy trước năm 1975, dân số trên đảo Phú Quốc chỉ hơn 5.000 người. Con số này tăng lên hơn 79.000 người vào năm 2003 và hiện nay là hơn 150.000 người.

Có thể bạn quan tâm

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

Viết lại đời mình bằng việc tử tế

(GLO)- Ít ai biết, sau dáng vẻ điềm đạm, ít nói của người đàn ông đã bước qua tuổi lục tuần - Kpă Dõ, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Bờ Ngoong) - là một quá khứ nhiều day dứt. Hai mươi lăm năm trước, vì nhẹ dạ và thiếu hiểu biết, ông bị lôi kéo vào con đường lầm lỡ.

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Tìm các anh giữa cỏ non Thành cổ

Sáng 2.4 vừa qua, tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Mùa săn kiến vàng

Mùa săn kiến vàng ở cao nguyên Gia Lai

(GLO)- Khi mùa khô phủ nắng lên những cánh rừng phía Tây Gia Lai, người Jrai bước vào mùa săn kiến vàng. Hành trình tìm kiếm những tổ kiến tuy nhọc nhằn nhưng cũng thú vị, thể hiện sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc thiểu số với thiên nhiên từ xưa đến nay.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

null