Bi kịch chồng giết vợ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ vì không níu kéo được tình cảm với vợ cũ là chị P.T.T. (SN 1983, ở xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn) mà bị cáo Trần Anh Tuấn (SN 1978, ở cùng địa phương) đã lạnh lùng tước đi mạng sống nạn nhân; để lại 2 con thơ mất mẹ, giờ đây cũng vắng cha và nỗi đau đớn cho cả 2 gia đình.

Bị cáo Trần Anh Tuấn khai nhận hành vi phạm tội với Hội đồng xét xử. Ảnh: Q.T

Bị cáo Trần Anh Tuấn khai nhận hành vi phạm tội với Hội đồng xét xử. Ảnh: Q.T

Tuấn và chị T. yêu nhau rồi kết hôn vào năm 2001, có với nhau 2 người con. Đến năm 2022, vợ chồng Tuấn ly hôn. Sau khi ly hôn, Tuấn và vợ vẫn ở chung nhà cùng các con. Thời gian này, nạn nhân có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác và thông báo cho Tuấn biết là sẽ kết hôn với người này.

Muốn níu kéo vợ cũ nhưng không thành, nên Tuấn nảy sinh ý định giết vợ cũ. Theo đó, đêm 12.10.2022, tại nhà của mình ở thôn Thuận Truyền, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, trong lúc chị T. đang nằm ngủ, Tuấn đã dùng một chiếc gối (loại kê đầu để ngủ, có kích thước 60 x 40 cm) đè lên mặt nạn nhân cho đến khi nạn nhân chết do ngạt thở. Gây án xong, Tuấn giả vờ như chưa có việc gì xảy ra, gọi điện thoại cho con gái nói con gọi mẹ dậy đi làm, lúc này con gái mới phát hiện mẹ đã chết.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm do TAND tỉnh mở ngày 20.12, Tuấn thừa nhận: “Vì bị cáo cũng còn tình cảm với vợ cũ nên không muốn cô ấy tái hôn, khi bị cáo nói chuyện riêng với cô ấy và đã ôm cô ấy cầu xin quay lại thì cô ấy phản ứng cào cấu bị cáo… khiến bị cáo tức giận...”.

Trước lời biện hộ vô căn cứ này, thẩm phán phân tích rằng, việc nạn nhân có mối quan hệ mới cũng là chuyện bình thường, vì 2 người đã ly hôn. Nếu còn tình cảm với vợ cũ thì phải chúc phúc cho người ta, đằng này bị cáo lại nghĩ giết vợ cũ. Hành động của bị cáo rất dã man, côn đồ khi tước đoạt mạng sống của người khác rồi còn tỏ ra mình vô can. Trước lập luận chặt chẽ này, bị cáo Tuấn chỉ biết cúi đầu thể hiện sự ân hận muộn màng về hậu quả của mình đã gây ra.

18 năm tù giam là cái giá phải trả cho hành vi “giết người” với tình tiết “có tính chất côn đồ” của Tuấn. Song, qua câu chuyện buồn này cho thấy nếu người trong cuộc bình tĩnh hơn, lý trí hơn thì một mạng người đã không bị tước đoạt, con thơ không mất mẹ, gia đình 2 bên cũng không phải chịu nỗi đau quá lớn sau vụ án này.    

Q.THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

Chung tay giúp cháu Rơ Châm Cơ vượt qua bạo bệnh

(GLO)- Cháu Rơ Châm Cơ (SN 2014, làng Jruăng, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) mang trong mình 3 khối u lớn ở cổ nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có điều kiện điều trị. May mắn, cháu đã được các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211 và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ giúp kinh phí điều trị bệnh.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh (cơ sở 1) tiếp nhận hàng hóa do các đơn vị ủng hộ sáng 8-10.

Từ Gia Lai, nhiều đoàn thiện nguyện lên đường hỗ trợ vùng bão lũ

(GLO)-Sau lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, rất nhiều tấm lòng tại Gia Lai đã cùng hướng về miền Bắc, miền Trung - nơi chịu thiệt hại nặng do bão số 10. Những chuyến xe cứu trợ nối tiếp nhau xuất phát, mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và cả tình người hướng về người dân vùng lũ.

null