(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2022, chiều 30-1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà cán bộ, y-bác sĩ, nhân viên phục vụ tại Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.
(GLO)- Không chỉ chú trọng chăm sóc về mặt sức khỏe, đội ngũ y tế tại các bệnh viện dã chiến, cơ sở điều trị Covid-19 còn là những người bạn luôn chia sẻ, động viên bệnh nhân an tâm điều trị để vượt qua bệnh tật.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Số ca dương tính với SARS-CoV-2 liên tục tăng cao trong thời gian gần đây, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng bổ sung kế hoạch đáp ứng thu dung, điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 với dự lường tình huống lên đến 5.000 ca mắc. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế.
Do thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 nên không tiếp nhận điều trị bệnh nhân thông thường, nhóm 6 người đưa bệnh nhân vào cấp cứu nhưng không được tiếp đón nên đã đập phá đồ đạc trong bệnh viện.
Tình hình Covid-19 ở Đắk Lắk có những diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng nhanh trên địa bàn. Tỉnh này lập kế hoạch điều trị tại nhà đối với F0 không triệu chứng, lập thêm bệnh viện dã chiến…
Ký ức với bệnh viện dã chiến là một phần cuộc đời của đội ngũ y tế trong những tháng ngày “đỏ lửa“ giữa tâm dịch. Nơi đó, họ chứng kiến những cuộc đời đã được bao dung và cứu lấy, vòng tròn sinh tử được hoán đổi, thậm chí cả hi sinh và mất mát đã ám ảnh vào từng ngóc ngách của mỗi căn phòng, trên từng chiếc giường. Tất cả viết nên những trang nhật ký nghề y hào hùng nhất, về một màu blouse trắng của thời chiến không đạn bom và cũng tưởng chừng không hẹn ngày về...
Trải qua 30 ngày làm tình nguyện viên, PV Thanh Niên ghi nhận những hình ảnh cống hiến thầm lặng của đội ngũ y tế và lực lượng hỗ trợ tại Bệnh viện dã chiến số 12.
Sau thời hạn 1 - 2 tháng phục vụ tại bệnh viện dã chiến, có những tình nguyện viên đã đăng ký tiếp tục ở lại hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu. Thậm chí, một số người tâm niệm sẽ bám trụ đến khi hết dịch bệnh mới trở về.
Nhân viên y tế và tình nguyện viên phục vụ trong những bệnh viện điều trị Covid-19 thường chấp nhận rủi ro có thể bị nhiễm bệnh. Và khi điều đó xảy ra, họ bình tĩnh đón nhận, mong mình mau khỏe để tiếp tục trở lại với công việc.
Trong những đội tình nguyện phục vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12 (TP.Thủ Đức, TP.HCM), có một đội hình đặc biệt mà ai tham gia cũng muốn mình… thất nghiệp: Đội hậu sự!
Đó là quan niệm của nữ sinh viên 19 tuổi Bùi Thị Đan Thùy. Gần 2 tháng nay, Thùy là tình nguyện viên đội cấp cứu tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM).
“Hiện tại, vợ chồng em phục vụ tại bệnh viện dã chiến, nhờ ông bà chăm hai bé ở nhà. Em chỉ lo lắng là bé nhỏ bị suyễn, những lúc bé hồi hộp gì đó mà không có ba mẹ ở gần...“.
“Để mẹ nói con gái hiểu công việc của mẹ. Mẹ là nhân viên y tế, bây giờ là lúc dịch bệnh bùng phát dữ dội không thể kiểm soát được nữa, mọi người phải đi làm gọi là chống dịch như trên ti vi nói đó con...“.
Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, số ca bệnh gia tăng thời gian qua khiến cường độ làm việc của y bác sĩ tại các bệnh viện và bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đặc biệt tại TP.HCM rất vất vả. Nhiều người thật sự kiệt sức.
(GLO)- “Hiện nay, chúng tôi đã xây dựng các kịch bản, tình huống để chuẩn bị sẵn sàng, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần“-Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn 3-khẳng định.
(GLO)- Bên cạnh tập trung nguồn lực để phòng-chống dịch bệnh, việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) tại các khu cách ly và cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng là nhiệm vụ cấp bách.
(GLO)- Chiều 25-8, trên Sân vận động Pleiku, Công ty cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng cho Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.
UBND tỉnh Kon Tum quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh để thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.