Một ngày ở bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đến với tuyến đầu mới cảm nhận được sự hy sinh của đội ngũ y - bác sĩ cũng như niềm vui của các bệnh nhân khỏi bệnh sắp được đoàn tụ với gia đình
Anh Trương Chí Dũng (dân quân cơ động phường Cát Lái, TP Thủ Đức) kể anh tham gia vào Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Cát Lái từ thời điểm mới bùng phát dịch bệnh. Nhiệm vụ của anh là hỗ trợ tại các chốt chặn kiểm soát trên địa bàn phường Cát Lái.
Bình tĩnh, lạc quan
Trong khi làm nhiệm vụ thì không may anh mắc Covid-19 và được đưa vào khu cách ly tập trung tạm thời tại Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (phường Cát Lái, TP Thủ Đức). "Thời gian đầu tôi bị ho, sốt nhẹ… nhưng được các bác sĩ (BS) chăm sóc tận tình nên mấy ngày sau sức khỏe tiến triển tốt hơn. Mọi người ở đây ai cũng được chăm sóc tận tình, chấp hành nghiêm quy định 5K. Tôi hy vọng mau khỏi bệnh để tiếp tục cùng các cán bộ, chiến sĩ phường Cát Lái tham gia đẩy lùi dịch Covid-19" - anh Dũng nói.

Anh Trương Chí Dũng đang được các bác sĩ khám sức khỏe tại khu cách ly tập trung tạm thời tại Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (phường Cát Lái, TP Thủ Đức)
Anh Trương Chí Dũng đang được các bác sĩ khám sức khỏe tại khu cách ly tập trung tạm thời tại Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi (phường Cát Lái, TP Thủ Đức)
Tại khu cách ly ở KTX Trường Đại học Văn hóa (phường Phước Long A, TP Thủ Đức), khi chúng tôi đến, BS Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Lê Văn Việt, đang chỉ đạo và hướng dẫn các BS, nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân tại các khu cách ly. BS Lý cho hay KTX Trường Đại học Văn hóa là nơi đầu tiên của TP Thủ Đức triển khai điều trị F0. Đây là mô hình giảm áp lực cho tầng trên khi những ca nhẹ thì điều trị dưới này, nặng hơn thì chuyển lên tuyến trên là BV Lê Văn Thịnh.
Chúng tôi đến các phòng có bệnh nhân F0 đang được cách ly, điều trị tại tầng 5. Chị Nguyễn Việt Phương Linh (ngụ phường Phước Long A) cho biết một tuần trước sau khi xét nghiệm phát hiện mình bị nhiễm SARS-CoV-2, chị liên hệ với chính quyền địa phương và được đưa vào KTX Trường Đại học Văn hóa để cách ly, điều trị. 
"Tôi may mắn là không bị triệu chứng nặng, chỉ ho khan, sốt nhẹ. Khi vào đây tôi được các BS chăm sóc tận tình. Bản thân tôi lạc quan, tập thể dục, giữ khoảng cách… nên đến giờ đã khỏe lại. Tình hình dịch bệnh hiện đang còn phức tạp, tôi mong mọi người "ai ở đâu ở yên đó", tuân thủ quy định 5K… Nếu không may mắc Covid-19 thì hãy bình tĩnh, lạc quan để chiến thắng dịch bệnh" - chị Linh nói.
Mong ngày trở về nhà
Đến chiều, chúng tôi đi cùng BS Kiều Ngọc Minh, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức BV Lê Văn Thịnh, kiêm Giám đốc BV dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức 2 (đường Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B), cùng các BS đến các khu cách ly chăm sóc cho bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Tại khu điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng nặng, BS Minh cùng đội ngũ BS trực tiếp khám, đo huyết áp, nhịp tim… và hướng dẫn cho bệnh nhân.
Trong căn phòng ở tầng trệt, chúng tôi gặp ông Lương Văn Phúc (ngụ phường Phước Long B), bệnh nhân vừa khỏi bệnh. Ông Phúc kể ngày 14-8, ông được phát hiện mắc Covid-19 nên được đưa vào đây để điều trị. Những ngày đầu, ông liên tục bị sốt cao, ho, khó thở… nhưng nhờ các BS chăm sóc chu đáo nên bệnh giảm dần. Sau hơn 14 ngày, BV xác nhận ông Phúc đã âm tính lần 3 và đang chờ xét nghiệm để xuất viện.

Ông Lương Văn Phúc đang được bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức 2
Ông Lương Văn Phúc đang được bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức 2
Đang chăm sóc cho vợ ở phòng bên cạnh, ông Giang Kim Thành (58 tuổi, ngụ phường 9, quận 10) cho biết khoảng 16 ngày trước, vợ chồng ông mắc Covid-19 nên được chuyển đến BV dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức 2. Hơn 2 tuần chống chọi, giờ đây ông Thành đã khỏi bệnh. "Sau khi khỏi bệnh tôi đến gặp BS Minh xin được ở lại chăm sóc cho vợ đang trong giai đoạn hồi phục. Nghe nguyện vọng của tôi, BS Minh gật đầu đồng ý. Vợ chồng tôi đang nóng lòng chờ ngày được đoàn tụ cùng gia đình. Cảm ơn các bác sĩ thật nhiều!" - ông Thành nói.
Nỗ lực cứu chữa bệnh nhân
Theo lãnh đạo TP Thủ Đức, trước tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, Thủ Đức đã đưa vào hoạt động 66 BV dã chiến, điểm thu dung, cách ly theo dõi, điều trị F0, với tổng công suất 17.075 giường, trong đó 8 điểm/8.039 giường do TP Thủ Đức quản lý và 58 điểm/9.036 giường do 32 phường quản lý, với sự tham gia của 226 BS, 157 y tá, điều dưỡng, 119 nhân viên hỗ trợ và đông đảo lực lượng dân quân tự vệ, tình nguyện viên. 
Các khu thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 do TP Thủ Đức quản lý có phòng cấp cứu, có hệ thống bồn ôxy trung tâm và ôxy cấp cứu rời, máy thở bảo đảm, trang bị máy thở chuyên sâu và máy monitor theo dõi thông số của người bệnh. Các điểm ở cơ sở đều được bố trí BS, y tá, điều dưỡng cùng các lực lượng hỗ trợ và đội hình phản ứng nhanh; được trang bị bình ôxy, xe cấp cứu cơ động, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị . . .
TP Thủ Đức chủ động trong tổ chức hoạt động hiệu quả của các BV dã chiến, các điểm thu dung, cách ly theo dõi, điều trị F0 theo phương châm 5 tại chỗ: Phương án tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; kinh phí, vật tư tại chỗ; nhiệm vụ tại chỗ. Ngoài ra, triển khai hiệu quả tháp 5 tầng quản lý, điều trị người nhiễm Covid-19, với mục đích giảm tải tối đa, quản lý vừa sức, cụ thể nhiệm vụ, nhân lực phù hợp, điều động toàn diện, tiếp nhận tăng cường, vật tư y tế, máy móc, trang thiết bị bảo đảm, tài chính phục vụ kịp thời, huy động nguồn lực xã hội.
Những ngày đầu phòng chống dịch Covid-19, nhân lực và trang thiết bị của TP Thủ Đức còn thiếu thốn nên gặp không ít khó khăn. Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và cơ sở hạ tầng, xây dựng khu hồi sức, lắp đặt hệ thống ôxy bồn lỏng, trang bị máy thở, máy HFNC, trang thiết bị y tế và thuốc… Bên cạnh đó còn có sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở với nhiệm vụ như tầm soát diện rộng, thu dung, cách ly theo dõi và điều trị F0 được diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao, góp phần rất lớn trong công tác phòng chống dịch.
Lập 5 điểm thu dung cấp thành phố
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Thủ Đức, cho biết khi triển khai công tác chống dịch, lãnh đạo TP Thủ Đức lấy cơ sở phường là nơi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu, TP Thủ Đức đã chỉ đạo cho các phường thành lập các điểm thu dung quản lý trường hợp F1, nghi nhiễm và F0. Các trường hợp này sau khi triển khai, thời gian qua đã đi đúng định hướng, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là: "Lấy phường, xã làm pháo đài phòng chống dịch và mỗi người dân là một chiến sĩ".
Khi tiến hành nhiệm vụ, các phường đã bám chặt trọng tâm, kịp thời triển khai công tác xét nghiệm để tìm ra các ca F0, đồng thời thành lập khu thu dung các phường để theo dõi, phân loại, hỗ trợ điều trị ban đầu cho những trường hợp nghi nhiễm và nhiễm chưa có triệu chứng. Sau khi phân loại các ca nhiễm có triệu chứng nhẹ thì chuyển lên tuyến trên, là các điểm thu dung cấp thành phố.
"Hiện TP Thủ Đức đã thành lập 5 điểm thu dung cấp thành phố với quy mô gần 5.000 chỗ để tiếp nhận và theo dõi, hỗ trợ cho việc điều trị. Ở các điểm thu dung này đều trang bị đầy đủ ôxy, các máy trợ thở. Ngoài ra, TP Thủ Đức đã thành lập 3 BV dã chiến điều trị Covid-19 và đã tham mưu Sở Y tế TP HCM công nhận những BV dã chiến này để kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19. Bên cạnh đó, còn có 3 BV gồm: BV Lê Văn Việt, BV Lê Văn Thịnh và BV TP Thủ Đức, được hỗ trợ máy móc, trang thiết bị y tế để chủ động hơn trong công tác theo dõi, điều trị bệnh nhân" - Bí thư Thành ủy Thủ Đức nói.
Bài và ảnh: SỸ HƯNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

Nghề xưa vẫn chảy bên dòng sông Côn

(GLO)- Bên dòng sông Côn, đoạn chảy qua thôn Kiên Mỹ (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) từ lâu đã hình thành những xóm nghề gắn với đời sống người dân như làm đậu khuôn, giá đỗ, bún, bánh tráng, các loại bánh truyền thống, trồng rau... 

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Phía sau đầu sóng Trường Sa

Bán đảo Cam Ranh nắng gió có một khu đô thị đặc biệt mang tên Khu đô thị Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những ô cửa bình yên nơi đây là mái ấm của các gia đình quân nhân, trong đó có những người vợ đang ngày ngày thay chồng chăm lo tổ ấm, khi các anh làm nhiệm vụ nơi đầu sóng Trường Sa.

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Thầy tôi là nhà cách mạng làm thơ

Tôi gọi cha tôi bằng 'thầy' vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u. Bên nội tôi là người di dân, vào Quảng Ngãi từ mấy trăm năm trước.

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

Lưu giữ ký ức thời hoa lửa bằng công nghệ

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người trực tiếp đi qua những năm tháng khốc liệt ấy, nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng thời gian không chờ đợi ai. Khi những nhân chứng dần vắng bóng, cũng là lúc nhiều mảnh ghép ký ức về lịch sử dân tộc không còn cơ hội được kể lại.

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

Lộ Diêu vươn mình từ gian khó

(GLO)- Trước đây, Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông) như một thế giới tách biệt với bên ngoài. Ðặc trưng địa hình và cuộc sống của người dân nơi đây được đúc kết qua câu: “Lộ Diêu một biển ba đèo - Gian nan đã vượt, khó nghèo đã qua”.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

null