Bát nháo 'cò' vùng biên - Kỳ 2: Bẫy lừa bên kia biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trước tình trạng "cò" đưa người vượt biên trái phép qua Campuchia tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh đã phối hợp công an triệt phá nhiều đường dây.

NHẬN ĐẶT HÀNG ĐƯA NGƯỜI VƯỢT BIÊN TRÁI PHÉP

Trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị thường xuyên phối hợp với công an địa phương và các đồn biên phòng tiến hành tuần tra, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ đưa người vượt biên trái phép qua Campuchia.

Một nghi phạm đưa người vượt biên trái phép bị bắt gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài
Một nghi phạm đưa người vượt biên trái phép bị bắt gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài

Gần đây, ngày 1.10, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài tổ chức tuần tra biên giới và đã phát hiện, bắt giữ 3 người đi trên 2 xe máy vượt biên trái phép sang Campuchia.

Làm việc với lực lượng chức năng, T.T.L (41 tuổi, ngụ H.Bến Cầu, Tây Ninh) khai nhận làm nghề chạy xe ôm ở cửa khẩu Mộc Bài và móc nối để đưa những người không có giấy tờ hợp pháp sang Campuchia đánh bạc hoặc làm việc cho các công ty game, bài bạc online...

Khi bị bắt giữ, T.T.L thừa nhận đã lấy của N.V.L (32 tuổi, ngụ Kiên Giang) và N.V.T (23 tuổi, ngụ Nghệ An) mỗi người 2 triệu đồng để chở sang Campuchia qua đường tiểu ngạch. Khi T.T.L đi xe máy dẫn đường cho N.V.L và N.V.T đi theo đường mòn chuẩn bị qua biên giới thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Trước đó, ngày 15.9, Đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài cũng phối hợp Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) phát hiện, bắt giữ N.H.P (33 tuổi, ngụ H.Bến Cầu) đưa chị T.T.P (22 tuổi, ngụ Long An) vượt biên trái phép qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch với giá 3,5 triệu đồng.

Tại trụ sở biên phòng, N.H.P khai trong khoảng từ tháng 8 - 9.2024 được một người tên Siu (ở Campuchia) "đặt hàng" mỗi ngày đưa từ 3 - 10 người (chủ yếu là nữ) qua biên giới để làm việc cho các công ty game, đánh bài online. Mỗi lần đưa người qua Campuchia, N.H.P được trả tiền công 3,5 triệu đồng/người và đến khi bị bắt thì N.H.P đã đưa trót lọt 6 người vượt biên trái phép.

Còn tại Long An, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An) vừa phối hợp công an bắt giữ D.B.N (50 tuổi, ngụ Đắk Lắk) vì hành vi đưa 3 phụ nữ vượt biên trái phép qua Campuchia để làm việc cho các công ty game, đánh bài online. Qua đấu tranh, lực lượng phối hợp bắt giữ N.V.T (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là tài xế ô tô 16 chỗ chở 3 phụ nữ khác vượt biên qua Campuchia...

NHIỀU NẠN NHÂN SẬP BẪY VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO

Ngoài việc ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép qua biên giới, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Tây Ninh) cho biết đã phối hợp công an triệt phá nhiều đường dây mua bán người từ VN qua Campuchia để làm việc cho các công ty game, đánh bài online hoặc phục vụ trong các sòng bạc.

Lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy trái phép
Lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy trái phép

Cụ thể, mới đây, BĐBP Tây Ninh phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu là nạn nhân của tội phạm mua bán người nên tiếp cận để khai thác thông tin. Từ nguồn tin của nạn nhân P.T.K.A (21 tuổi, ngụ Đồng Nai), lực lượng chức năng xác định P.T.K.A là một mắt xích trong đường dây mua bán người bằng hình thức tuyển dụng lao động "việc nhẹ lương cao" làm việc tại Campuchia.

Qua đấu tranh, P.T.K.A khai nhận đã cùng một số người VN đang làm việc tại Campuchia tạo các tài khoản mạng xã hội để tuyển dụng người qua bên kia biên giới làm việc với mức lương từ 1.000 - 2.000 USD/tháng. Khi sập bẫy lừa "việc nhẹ lương cao" và được đưa qua Campuchia, người lao động VN sẽ bị đem bán cho các công ty cờ bạc, lừa đảo qua mạng ở nước này với giá từ 100 - 500 USD/người. Sau khi bị bán, các nạn nhân bị cưỡng bức lao động, cưỡng ép tình dục, bị tra tấn, nhục hình. Nhiều nạn nhân không chịu nổi đã liên hệ gia đình chuyển tiền chuộc người.

Tại Long An, Chỉ huy Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây cho hay vừa qua đã phối hợp công an bắt giữ 3 nghi phạm trong đường dây mua bán người từ VN qua Campuchia. Các nghi phạm T.V.H (26 tuổi, ngụ Long An), L.Q.Đ (20 tuổi, ngụ Đồng Nai) và T.C.T (26 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi đang tổ chức đưa nạn nhân N.N.K.N (19 tuổi, ngụ TP.HCM) vượt biên để bán cho công ty game, đánh bài online với giá 1.300 USD.

BẮT TỘI PHẠM MA TÚY CÓ "HÀNG NÓNG"

Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh còn cho biết thời gian qua các lực lượng biên phòng phối hợp công an chặn bắt, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có mang theo vũ khí vượt biên sang VN.

Điển hình, ngày 16.11, Đồn biên phòng Phước Chỉ phối hợp Công an xã Phước Bình (TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) trong lúc tuần tra gần cột mốc 172 đã phát hiện và bắt giữ Xu Xin (27 tuổi, ngụ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào VN.

Kiểm tra hành lý của Xu Xin, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ba lô có 3 kg ma túy đá và 10 gói ma túy dạng nước. Xu Xin khai nhận số ma túy do một người bạn (cùng là người Trung Quốc, đang ở TP.Bavet, Campuchia) nhờ vận chuyển qua biên giới và tìm chỗ hoang vắng để cất giấu, sau đó chụp ảnh vị trí, định vị tọa độ và gửi hình về Campuchia. Tuy nhiên, trong lúc Xu Xin đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào VN thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp BĐBP Tây Ninh bắt quả tang Phạm Văn Tiến (36 tuổi) và Đặng Thanh Tuấn (44 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) đang đưa ma túy trên ô tô (biển số 70A-534.xx) vào nhà trên đường số 9, KP.Hiệp Long (P.Hiệp Tân, TX.Hòa Thành, Tây Ninh). Khám xét nhà của các nghi phạm, công an thu giữ 58 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 11 viên đạn, cùng nhiều tang vật liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt thêm 5 nghi phạm liên quan, gồm: Ngô Thị Kiều Xuân, Hồ Hồng Mãi, Đặng Thị Quyên, Nguyễn Thị Kim Loan và Trương Thị Trang.

Đại tá Trương Công Số, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Tây Ninh), cho rằng để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả hơn nữa thì bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng như BĐBP, công an, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm pháp luật, đặc biệt là những gia đình có con em bị dụ dỗ qua Campuchia bằng con đường xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại tá Số dẫn chứng đã có nhiều trường hợp được BĐBP giải cứu từ Campuchia về với gia đình nhưng sau đó lại tiếp tục quay lại nước này và dẫn dắt thêm nhiều người khác cùng qua, và thực tế những người này qua để làm công việc phục vụ trong các sòng bạc, karaoke, nhà hàng, khách sạn…

Về tình hình tội phạm vượt biên trốn truy nã, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An), cho biết khi các đối tượng vừa phạm tội, vụ án đang được điều tra, chưa có quyết định truy nã, cấm xuất cảnh… thì rất cần sự phối hợp thông tin sớm của cơ quan chức năng với những tỉnh giáp ranh, lân cận. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và kể cả người dân vùng biên giới cần phối hợp, thông tin kịp thời cho BĐBP để phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Theo điều tra, từ khoảng tháng 7.2024, có một đối tượng ở Campuchia, thông qua ứng dụng Telegram đã trao đổi, thuê Tiến và Tuấn vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa với số lượng vận chuyển dao động từ 20 - 40 kg, tiền công 800 USD/kg ma túy. Sau khi nhận ma túy từ Campuchia về VN, tại khu vực biên giới thuộc H.Tân Châu (Tây Ninh), các nghi phạm phân nhỏ ma túy (từ 1 - 5 kg), rồi giao cho shipper vận chuyển đi TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương để tiêu thụ. (còn tiếp)

Theo Đỗ Trường - Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

'Sói biển' Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo "Hà Mòn" đi qua - Kỳ 3: Gieo lại niềm tin trên đất cũ

(GLO)- Khi tà đạo “Hà Mòn” tan biến, trên những buôn làng ở xã Hra, xã Đak Pơ, niềm tin làm giàu đang được gieo lại từ chính mảnh đất cũ. Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng cùng ý chí vươn lên của người dân, những vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Xây thế trận lòng dân từ sâu rễ bền gốc nơi tà đạo Hà Mòn đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo Hà Mòn đi qua - Kỳ 2: Tỉnh ngộ sau chuỗi ngày tối tăm

(GLO)- Phía sau những lời hứa hẹn mơ hồ về một cuộc sống sung túc không cần lao động. Ở một số buôn làng, những mái nhà vốn yên ấm bị xáo trộn. Chỉ khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng kiên trì vận động, nhiều người mới dần nhận ra sự thật, tỉnh ngộ và quay về với cuộc sống bình thường.

Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

E-magazine Xây dựng thế trận lòng dân nơi tà đạo “Hà Mòn” đi qua - Kỳ 1: Nơi bóng tối tà đạo “Hà Mòn” đi qua

(GLO)- Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống. Tà đạo Hà Mòn như một “cơn gió độc” quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng trở nên khép kín, u ám.

Thúng chai lên phố

Thúng chai lên phố

Nghề đan thuyền thúng bằng tre (thúng chai) dùng để đi biển đánh bắt hải sản sau hàng trăm năm giờ đang dần mai một. Những ngư dân miền Trung vẫn âm thầm bám nghề bằng tình yêu mưa nắng đời người, và ngày càng nhiều những chiếc thúng chai rời biển về phố làm du lịch.

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

null