Bát nháo 'cò' vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tình trạng 'cò' đưa người qua lại biên giới Campuchia diễn ra bát nháo ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Mỹ Quý Tây (Long An) tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tội phạm trốn truy nã, cờ bạc, buôn lậu, ma túy...

Từ phản ánh của bạn đọc về nhóm người chạy xe ôm, bán hàng rong ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài và Mỹ Quý Tây móc nối, chèo kéo, đưa người qua biên giới Campuchia, nhóm PV Thanh Niên đã tìm hiểu, phối hợp các đơn vị Bộ đội biên phòng (BĐBP) làm rõ, tìm giải pháp ngăn chặn.

QUA LẠI CỬA KHẨU GIÁ 6 TRIỆU ĐỒNG

Trưa 16.11, trong vai người có nhu cầu sang Campuchia đánh bạc, chúng tôi đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) để tìm hiểu các thủ tục xuất cảnh sang nước bạn.

Người phụ nữ (đội nón lá) tư vấn cho chúng tôi qua Campuchia không cần hộ chiếu
Người phụ nữ (đội nón lá) tư vấn cho chúng tôi qua Campuchia không cần hộ chiếu

Xe chúng tôi vừa đến cổng cửa khẩu Mộc Bài thì có 3 - 4 người đi xe máy vây quanh chèo kéo: "đi đâu"... Chúng tôi vờ đi thẳng vào trạm gác của BĐBP để hỏi làm thủ tục xuất cảnh, rồi quay ngược trở lại với vẻ thất vọng vì không mang theo hộ chiếu.

Đang lang thang trước khu vực cửa khẩu Mộc Bài, có một người nữ (trạc 45 tuổi) cùng 2 người nam khác tiếp cận nói chuyện, rồi tư vấn cho chúng tôi sang Campuchia đánh bạc mà không cần hộ chiếu.

Xe ôm chở người đi vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh
Xe ôm chở người đi vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh

Theo lời những người này, nếu không có hộ chiếu thì đi bằng đường tiểu ngạch qua Campuchia, rồi họ ra giá lượt đi và về hết 6 triệu đồng. "Nếu đi thì chúng tôi sẽ gọi xe ôm đến chở, qua biên giới mới lấy tiền. Còn muốn đi rẻ hơn thì xuống cửa khẩu Tho Mo (hay còn gọi cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An - PV) với giá 600.000 đồng cả đi và về", một người gạ gẫm.

Ở khu vực cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng hơn 1 km, chúng tôi tiếp tục được một người đàn ông ngoài 50 tuổi, hành nghề xe ôm, mời chào đưa qua biên giới bằng đường tiểu ngạch với giá 3 triệu đồng/lượt.

Người đàn ông ở Mộc Bài đồng ý đưa người qua Campuchia với 2,5 triệu đồng/lượt
Người đàn ông ở Mộc Bài đồng ý đưa người qua Campuchia với 2,5 triệu đồng/lượt

Sau khi cò kè xuống còn 2,5 triệu đồng/lượt, người này đồng ý đưa chúng tôi đến quán nước ven đường và gọi bạn đến chở khách qua biên giới. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông chạy xe ôm đến điểm hẹn để chở chúng tôi qua Campuchia theo giá thỏa thuận.

ĐƯỜNG MÒN DẪN ĐẾN CAMPUCHIA

Trước khi lên xe, chúng tôi thắc mắc với người chạy xe ôm rằng sau khi sang Campuchia, nếu muốn quay về lại phải làm như thế nào? Người này cho chúng tôi số điện thoại và dặn dò: "Khi nào về thì liên lạc qua Telegram hoặc Zalo là sẽ có người đón về ngay. Phí quay lại VN cũng 3 triệu đồng".

Người chạy xe ôm chở PV Thanh Niên đến con đường mòn để qua biên giới Campuchia
Người chạy xe ôm chở PV Thanh Niên đến con đường mòn để qua biên giới Campuchia

Từ cửa khẩu Mộc Bài, người xe ôm đưa chúng tôi đi theo con đường tuần tra biên giới dài khoảng hơn 3 km thì đến khu vực có nhiều nhà người dân sinh sống. Khi vừa qua khu dân cư, có con đường mòn băng qua đồng ruộng đã khô nước, người chạy xe ôm chỉ cho chúng tôi đi bộ thẳng qua khoảng 200 m là đất của Campuchia và không quên dặn dò: "Qua bên đó sẽ có người đón và thu tiền. Muốn đi đâu, bên đó đều có xe chở đi".

Con đường dẫn đến đường mòn đi qua biên giới Campuchia ở Mộc Bài
Con đường dẫn đến đường mòn đi qua biên giới Campuchia ở Mộc Bài

Lúc này, lấy lý do sau khi qua bên Campuchia lỡ không liên lạc được với người đưa về VN thì biết nhờ ai và đi như vậy là vi phạm pháp luật, nên chúng tôi yêu cầu chở quay lại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài. Nghe vậy, người chạy xe ôm phản ứng dữ dội, cho rằng chúng tôi là... "lừa đảo". Sau một hồi đôi co, người này cũng đồng ý đưa chúng tôi quay lại cửa khẩu Mộc Bài và lấy 200.000 đồng.

Xe ôm chở người đi vào khu đường mòn ở Mộc Bài
Xe ôm chở người đi vào khu đường mòn ở Mộc Bài

KHÔNG GIẤY TỜ, ĐI-VỀ 600.000 đồng

Theo hướng dẫn của nhóm người chạy xe ôm ở Mộc Bài, ngày 17.11, chúng tôi đến cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An), chứng kiến cảnh người qua lại cửa khẩu này khá nhộn nhịp.

Bãi giữ xe ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An
Bãi giữ xe ở cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An

Từ ngoài đường nhựa đi vào cửa khẩu, chúng tôi dừng xe sát trạm biên phòng kiểm soát cửa khẩu thì được 2 người chạy xe ôm đến hỏi "đi đâu". Khi biết chúng tôi có ý định đi qua Campuchia thì 2 người này hướng dẫn ra bãi giữ xe, ở đó sẽ có người chở đi.

Khi ra bãi giữ xe, chúng tôi choáng ngợp vì ở đây có cả trăm ô tô biển số TP.HCM, Bình Dương, Long An… đang đậu, người ra vào nhộn nhịp như đi chợ.

Xe ôm chở người đi về hướng khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây bằng con đường phía sau bãi giữ xe
Xe ôm chở người đi về hướng khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây bằng con đường phía sau bãi giữ xe

Lúc này, xuất hiện người nam khoảng 45 tuổi, trên tay cầm xấp tiền, ra thu phí. Khi hỏi thu tiền gì, người này mặt lạnh tanh: "Tiền vào bãi 20.000 đồng. Tiền gửi xe 50.000 đồng". Vì không muốn đôi co với tiền phí thu cao, chúng tôi đưa 70.000 đồng rồi đi ra khu vực ăn uống để tìm hiểu tình trạng xuất cảnh qua cửa khẩu này.

Hai người thu tiền ở cửa sau bãi giữ xe ở khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây
Hai người thu tiền ở cửa sau bãi giữ xe ở khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Tại khu vực ăn uống, chúng tôi thấy có hàng trăm người, bao gồm cả nam lẫn nữ, đang nằm võng nghỉ ngơi, mang theo túi xách, va li… bàn tán xôn xao về những chuyện ở Campuchia.

Vừa ra khỏi khu vực ăn uống, có gần chục người xe ôm chờ sẵn và hỏi chúng tôi đi đâu. Không chờ khách trả lời, một người ra giá luôn: "Có hộ chiếu 250.000 đồng; có CCCD 500.000 đồng; còn không có giấy tờ thì đi - về 600.000 đồng". Thấy giá cả thấp hơn nhiều lần so với ở cửa khẩu Mộc Bài, chúng tôi hỏi lại rằng không có CCCD, nhưng có bằng lái xe thì có đi được không. Người chạy xe ôm trả lời chắc nịch: "Được. Cả lượt đi và về là 600.000 đồng".

Xe ôm chở người không có hộ chiếu đi về hướng biên giới gần khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây
Xe ôm chở người không có hộ chiếu đi về hướng biên giới gần khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Chúng tôi hỏi rõ cách thức đi qua và quay lại như thế nào, người chạy xe ôm cho hay: "Tôi sẽ chở đến cửa khẩu, ông đi bộ qua bên đó (biên giới - PV). Ở bên đó sẽ có người chở ông đi. Lúc về, cứ ra khỏi sòng bạc là có người chở về lại cửa khẩu, rồi ông lại đi bộ về đây". Sau khi thỏa thuận, chúng tôi đồng ý để người này chở đi Campuchia bằng giấy phép lái xe với giá 500.000 đồng/người.

Vừa lên xe, người chạy xe ôm chở chúng tôi phóng ào ào ra cửa sau của bãi giữ xe. Khi gần ra đến đường chính dẫn vào khu vực gần cửa khẩu thì có 2 người đàn ông ngồi chờ sẵn ở ngoài. Người chạy xe ôm nói: "Chung tiền đi". Chúng tôi lấy ra 1 triệu đồng trả cho 2 người này và hỏi lại có phải trả thêm tiền xe ôm không, người chạy xe ôm nói: "Cho bao nhiêu thì cho".

Người chạy xe ôm chỉ đường đi qua biên giới ở khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây
Người chạy xe ôm chỉ đường đi qua biên giới ở khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây

Xe chạy đến gần trạm kiểm soát của biên phòng, người chạy xe ôm dừng phương tiện để chúng tôi đi bộ qua Campuchia. Xuống xe, chúng tôi bày tỏ lo lắng rằng hiện có nhiều đường dây lừa đảo đưa người sang Campuchia và bị giữ lại để đòi tiền chuộc, thì người chạy xe ôm chỉ những người đang đi phía trước và nói: "Họ đi bình thường đó, có sao đâu". Chúng tôi xin số điện thoại để lỡ có rủi ro gì để liên hệ nhờ giải cứu, người chạy xe ôm không cho và khẳng định chắc nịch: "Đã nói đảm bảo uy tín mà, nhiều người đã đi qua đây rồi".

Sau khi ghi nhận tình hình ở khu vực cửa khẩu phía VN, chúng tôi quay trở lại để làm việc với các cơ quan chức năng... (còn tiếp)

Theo Đỗ Trường - Thanh Quân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Làng xưa nay đã đổi thay

Làng xưa nay đã đổi thay

(GLO)- Sau khi về định cư ở vùng đất mới, cuộc sống của người dân 4 làng Plei Pông, Kinh Pêng, Plei Trớ và Plei Hek thuộc xã Chư A Thai (là các làng căn cứ cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, còn gọi là 4 làng Ðồn) đã có nhiều đổi thay rõ nét.

Mang con dấu đến bản

Mang con dấu đến bản

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Những dáng lính vùng biên

Những dáng lính vùng biên

(GLO)- Tôi gặp những người lính trên những chuyến tàu tuần tra ngoài khơi xa, giữa những hải trình dọc dài duyên hải đồng hành, làm chỗ dựa bảo vệ ngư dân và giữ gìn an ninh trật tự trên biển quê hương; gặp họ giữa những vùng biên giới Campuchia heo hút đầy nắng gió.

Ruổi rong đời chăn vịt

Ruổi rong đời chăn vịt

(GLO)- Sau mỗi mùa gặt, những cánh đồng lúa ở các xã An Lương, An Hòa, An Vinh, Tuy Phước… lại rộn ràng bởi đàn vịt hàng nghìn con tìm về kiếm ăn. Gắn với đàn vịt, những người chăn vịt miệt mài rong ruổi qua nhiều cánh đồng, lấy mùa gặt làm nhịp mưu sinh.

Trầm tích sông Ba

Trầm tích sông Ba

(GLO)- Sông Ba đoạn qua xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) mùa khô, vài con thuyền đánh cá nằm gối đầu nghỉ ngơi trên những doi cát. Chiều xuống, từ những bến sông, người dân vẫn ra tắm mát dù nước cạn tới mức có thể lội ra giữa dòng.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

null