Bảng xếp hạng futsal Đông Nam Á: Việt Nam lên nhì bảng, áp sát Thái Lan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiến thắng 2-0 trước Malaysia giúp đội tuyển futsal Việt Nam mở ra bước ngoặt trong cuộc đua giành vé vào bán kết giải vô địch futsal Đông Nam Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam bước vào trận gặp Malaysia lúc 15 giờ 30 với mục tiêu phải thắng. Nằm ở bảng đấu có chủ nhà Thái Lan, mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò HLV Diego Giustozzi là đoạt ngôi nhì (tranh ngôi nhất nếu có thể), để có vé vào bán kết. Do gặp Thái Lan ở lượt cuối, nên đội tuyển futsal Việt Nam cần tích lũy đủ 9 điểm trước Timor Leste, Malaysia và Brunei, nhằm giành quyền tự quyết.

Trong trận đấu diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đội tuyển futsal Việt Nam bị Malaysia cầm chân trong suốt hiệp 1. Đội tuyển có biệt danh "Mãnh hổ" đá phòng ngự kín kẽ, tranh chấp cực rắn, và sử dụng mảng miếng đập nhả tấn công nhanh nhờ sự cơ động của các ala (cầu thủ đá biên) nhằm tạo cơ hội.

Đội tuyển futsal Việt Nam đoạt ngôi nhì
Đội tuyển futsal Việt Nam đoạt ngôi nhì

Tuy nhiên cũng giống trận gặp Timor Leste trước đó, đội tuyển futsal Việt Nam có thể chơi không tốt trong hiệp 1, nhưng lại quật khởi ở hiệp 2. Nguyễn Thịnh Phát cùng đồng đội đã tận dụng rất tốt sự nôn nóng của Malaysia để kiếm được quả phạt đền ở phút 26, trước khi Từ Minh Quang dứt điểm chính xác mở tỷ số. Sau đó Thịnh Phát ấn định chiến thắng 2-0 cho Việt Nam với cú đá chuẩn chỉ bằng chân trái vào góc cao, nâng tổng bàn thắng ở giải đấu lên con số 3.

Đánh bại Malaysia, đội tuyển futsal Việt Nam vươn lên ngôi nhì với 6 điểm. Cùng có 6 điểm như Việt Nam, song Thái Lan xếp trên do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đội bóng được huấn luyện bởi ông Miguel Rodrigo (từng dẫn dắt Việt Nam tại World Cup 2016) đã thắng Brunei 13 bàn không gỡ, sau đó hạ Timor Leste với tỷ số 7-1.

Xếp thứ ba là Malaysia với 3 điểm sau 1 trận thắng và 1 trận thua, còn Timor Leste và Brunei lần lượt xếp hai vị trí cuối.

Nếu đội tuyển futsal Việt Nam đánh bại Brunei, còn Malaysia không thắng Thái Lan ở lượt đấu diễn ra vào ngày mai (5.11), thầy trò ông Diego Raul Giustozzi chắc chắn có vé vào bán kết sớm, mà không cần quan tâm đến trận đấu hạ màn gặp Thái Lan diễn ra ngày 6.11.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Giustozzi cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi cần dành nhiều sự tôn trọng cho đối thủ vì họ là đội bóng tốt. Tôi nghĩ hôm nay Malaysia đã thể hiện hết sức mình và đội tuyển Việt Nam cũng chơi hết khả năng. Đội Việt Nam hôm nay đã chơi rất tốt về cả kỹ thuật, chiến thuật. Điều này rất quan trọng vì nếu chúng tôi thắng trận ngày mai thì có thể tiến vào bán kết”.

HLV Diego Giustozzi chia sẻ thêm: “Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt. Hiệp 2 tôi nghĩ Malaysia đã chơi tốt hơn và tôi nói với các cầu thủ họ phải lấy lại nhịp độ trận đấu. Tôi có sự tự tin vào đội của mình, tôi biết các cầu thủ của mình”.

Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

Đak Đoa: Niềm vui kép từ bóng đá

(GLO)- Niềm đam mê bóng đá của người dân Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) lại được thể hiện với những khán đài chật kín người xem tại giải bóng đá truyền thống nhân dịp Quốc khánh 2-9.

Vận động viên trẻ Gia Lai thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia năm 2026

Cần tạo đột phá cho lực lượng trẻ võ cổ truyền

(GLO)- Tại Giải vô địch trẻ võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXVII năm 2026, đoàn VĐV Gia Lai xếp thứ nhì toàn đoàn ở cả nội dung quyền thuật và đối kháng. Kết quả này cho thấy tiến bộ đáng ghi nhận so với mùa giải trước, đồng thời phản ánh sức cạnh tranh ngày càng lớn ở nhóm đầu. 

null