Bản lĩnh Việt Nam!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo thêm một lần nữa lập nên kỳ tích khi trở thành cái tên đầu tiên lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Càng đáng nói hơn trong kỳ tích ấy, người hâm mộ nhìn thấy ở đội tuyển Việt Nam bản lĩnh của một “ông lớn”.
Trước khi trận đấu đầu tiên ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 diễn ra, giới chuyên môn đều đánh giá Jordan cao hơn đội tuyển Việt Nam. Đây là điều dễ hiểu bởi Jordan là đội bóng đầu tiên ghi danh vào vòng đấu này và không để lọt lưới bàn nào suốt vòng đấu bảng. Trong khi đó, Việt Nam phải chờ đợi đến những giây cuối cùng mới giành vé với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 vòng bảng có thành tích tốt nhất. Thực tế phần lớn hiệp 1 cuộc đối đầu giữa Jordan và Việt Nam đã cho thấy sự nhỉnh hơn của đội bóng đến từ Trung Đông. Và Jordan đã cụ thể hóa sự nhỉnh hơn ấy bằng một bàn thắng đẳng cấp từ cú đá phạt gián tiếp khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải bó tay. 
  Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi giành chiến thắng trước Jordan. Ảnh: AFC
Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi giành chiến thắng trước Jordan. Ảnh: AFC
Nhưng từ phút thứ 40 trở đi, thế trận đã đảo chiều. Từ một kẻ “đi săn”, Jordan bỗng trở thành “con mồi” của đội tuyển Việt Nam. Và chỉ cần đúng 12 phút, các học trò của HLV Park Hang-seo đã khiến thủ thành Amer Shafi của Jordan phải lần đầu tiên vào lưới nhặt bóng ở giải đấu này. Bàn thắng của Công Phượng đến như một điều tất yếu sau những pha hãm thành đến nghẹt thở của đội tuyển Việt Nam. Những phút sau đó, khung thành của Jordan còn liên tiếp bị các chân sút Việt Nam đe dọa. 
Trong suốt 2 hiệp phụ, Việt Nam vẫn khiến đối thủ phải cuốn theo lối chơi của mình. Đó là khoảng thời gian mà các học trò của HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ được sự bền bỉ và bản lĩnh thi đấu kiên cường. Trước một đối thủ có thể lực, thể hình trội hơn, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện mình xứng đáng là những người giành chiến thắng. Bởi thế, sau khi bị hạ gục trong loạt sút luân lưu may rủi, HLV đội tuyển Jordan đã dành cho các tuyển thủ Việt Nam lời ngợi khen. 
Sau trận đấu đầy cảm xúc này, ông Dương Minh Ninh-HLV trưởng Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, người từng có 2 lần đối đầu với đội tuyển Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019 trên cương vị trợ lý HLV-cho rằng, Jordan là một đội bóng mạnh. Bằng chứng là họ đã đánh bại Úc để đứng đầu bảng đấu. Tuy nhiên, trong cả 2 lần đối đầu với Việt Nam ở vòng loại, họ đều không thể giành chiến thắng. Đặc biệt, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào vòng đấu này một cách nghẹt thở nên các cầu thủ có sự hưng phấn nhất định. Do đó, sự tự tin tràn trề đã giúp các cầu thủ Việt Nam chơi sòng phẳng với đối thủ được đánh giá cao hơn. Trong năm qua, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã đối đầu với nhiều đối thủ sừng sỏ nên bản lĩnh của họ cũng được trui rèn. 
Huấn luyện viên Dương Minh Ninh cũng đánh giá rất cao thể lực, sự dẻo dai của các cầu thủ Việt Nam khi chơi 120 phút nhưng vẫn không có biểu hiện xuống sức. Trong khi một số cầu thủ của đối phương bị chuột rút thì các tuyển thủ Việt Nam vẫn đảm bảo thể lực đến những giây cuối cùng. “Họ đã chơi đầy sung mãn với hơn 100% khả năng trong suốt cả trận đấu cùng ý chí quyết tâm tuyệt vời. Điều này đã giúp toàn đội có một trận cầu bùng nổ”-HLV Dương Minh Ninh hồ hởi. 
Đặc biệt, ông Ninh đã dành lời ngợi khen cho cậu học trò Nguyễn Công Phượng-người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Jordan. “Trước trận đấu, tôi đã dự đoán Công Phượng sẽ tỏa sáng. Cậu ấy luôn có một khát khao mãnh liệt mỗi khi được trao cơ hội thi đấu. Và rõ ràng, Công Phượng đã làm được. Đó là một bàn thắng thể hiện khả năng săn bàn đáng nể”-ông Ninh nói.
Lê Gia

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi Hội thao ngành Cao su Việt Nam

Sôi nổi Hội thao ngành Cao su Việt Nam

(GLO)-

Sau 4 ngày tranh tài hấp dẫn, ngày 10-5, Hội thao Công nhân viên chức, lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam năm 2024 khu vực Tây Nguyên-Duyên hải miền Trung-Lào tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai đã khép lại. 

“Đề nghị đổi tên đội Hoàng Anh Gia Lai”

“Đề nghị đổi tên đội Hoàng Anh Gia Lai”

Thực chất thì đội bóng của bầu Đức đã đổi tên từ HA Gia Lai sang LPBank HAGL, ngay cả màu áo của họ cũng đổi sang màu nhà tài trợ nhưng việc “đề nghị đổi tên” ở đây mang hàm ý lối đá “đẹp mà thua cũng sướng” của bầu Đức hồi nào đã không còn.