Arsenal cắt mạch bất bại Sporting Lisbon, Man City đánh rơi chiến thắng không tưởng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sporting Lisbon không còn tài lèo lái của Ruben Amorim đã nhận thất bại cực sốc trên sân nhà còn Man City suýt thua ngược Feyenoord dù dẫn 3-0 ở Etihad.

Trên sân nhà Jose Alvalade, Sporting Lisbon dưới quyền HLV mới Joao Pereira không giấu tham vọng quật ngã Arsenal, như cách họ đã làm với Man City ở cuộc chạm trán hồi đầu tháng.

Tuy vậy, diễn biến trận đấu lại diễn ra theo chiều hướng khó lường.

Gabriel Martinelli mở tỉ số cho đội khách Arsenal
Gabriel Martinelli mở tỉ số cho đội khách Arsenal

Với hầu hết các cầu thủ chủ chốt đã kịp trở lại, Arsenal quyết tâm bay cao trên bảng xếp hạng và họ làm được điều đó với phong độ cực kỳ ấn tượng.

Mới phút thứ 7, từ đường chuyền chuẩn xác từ cánh phải của Jurrien Timber, Gabriel Martinelli băng vào và dễ dàng mở tỉ số cho Arsenal.

Kai Havertz nhân đôi tỉ số cho "Pháo thủ"
Kai Havertz nhân đôi tỉ số cho "Pháo thủ"

Thi đấu hoàn toàn lấn lướt đối thủ, Arsenal tạo ra vô số cơ hội và không mấy khó khăn để chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 21, Bukayo Saka chuyền "dọn cỗ" cho Kai Havertz nhân đôi cách biệt và đến phút 45+1, hàng thủ Sporting bất lực nhìn trung vệ Gabriel Magalhaes bật cao đánh đầu sau pha đá phạt góc của Declan Rice, ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách.

Trung vệ Gabriel Magalhaes lại ghi bàn cho Arsenal
Trung vệ Gabriel Magalhaes lại ghi bàn cho Arsenal

Đội chủ nhà thắp lại hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng sau khi Goncalo Inacio rút ngắn cách biệt xuống 1-3 ở phút 47 cũng từ tình huống đá phạt góc.

Goncalo Inacio rút ngắn cách biệt xuống 1-3
Goncalo Inacio rút ngắn cách biệt xuống 1-3

Dù vậy, trong một ngày hàng thủ phạm quá nhiều sai lầm, Sporting Lisbon tiếp tục phải ôm hận. Phút 65, trung vệ Ousmane Diomande phạm lỗi với Martin Odegaard trong vòng cấm địa, và Bukayo Saka dễ dàng nới rộng cách biệt thành 4-1 từ chấm phạt đền.

Bukayo Saka thăng hoa
Bukayo Saka thăng hoa

Trong trận này, ngôi sao Viktor Gyokeres của đội chủ nhà thi đấu đầy nỗ lực nhưng suốt 90 phút, anh chỉ có một cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc cuối trận.

Ở chiều ngược lại, cầu thủ vào thay người Mikel Merino có cú sút bị thủ môn Franco Israel cản phá ở phút 82 và Leandro Trossard lao vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 5-1 cho Arsenal ngay trên sân của Sporting Lisbon.

Viktor Gyokeres thất vọng với chính mình và đồng đội
Viktor Gyokeres thất vọng với chính mình và đồng đội

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại sân Etihad, Man City ngỡ đã tìm lại mạch thắng và trở lại đường đua khi tiếp đón đội bóng Hà Lan Feyenoord.

Vẫn là những khó khăn thường thấy thời gian gần đây của "The Citizens" khi họ lúng túng trước lối chơi phòng ngự của đối phương, gần hết hiệp một mới tạo được vài tình huống tấn công sắc nét.

Erling Haaland hai lần ghi bàn cho Man City
Erling Haaland hai lần ghi bàn cho Man City

Phút 41, Erling Haaland bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính chân sút người Na Uy sút thắng quả phạt đền, mở tỉ số cho Man City.

Những phút đầu hiệp hai, tình hình xoay chuyển rất nhanh cho Man City khi họ có bàn thứ nhì sau pha dứt điểm của Ilkay Gundogan và đến phút 53, Haaland hoàn tất cú đúp với pha đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 3-0.

Gundogan góp công vào ba bàn dẫn trước của Man City
Gundogan góp công vào ba bàn dẫn trước của Man City

Tưởng chừng Man City đã cầm chắc chiến thắng thì bất ngờ xảy đến. Phút 74, hậu vệ Josko Gvardiol chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội cho Hadj Moussa ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-3.

Hàng thủ Man City tiếp tục chơi như "mơ ngủ", để Santiago Gimenez dễ dàng ghi bàn thứ nhì cho đội khách.

Hàng thủ Man City liên tục gặp vấn đề
Hàng thủ Man City liên tục gặp vấn đề

Phút 89, mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ cho Man City khi Paixao vượt qua cả thủ môn Ederson rồi tạt bóng cho David Hancko ghi bàn gỡ hòa 3-3.

Man City rơi xuống hạng 15, tức đang thuộc nhóm có nguy cơ phải đi tranh vé play-off.

Trong khi đó, Arsenal vươn lên vị trí thứ 7, tốp đội có suất vào thẳng vòng 1/8…

Pep Guardiola không còn giữ được bình tĩnh
Pep Guardiola không còn giữ được bình tĩnh

Theo Đông Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi động trước ngày khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026.

Sôi động trước ngày khai cuộc Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai 2026

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa, Giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Các đội bóng đang tích cực hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, các cầu thủ nhí cũng nóng lòng bước vào sân chơi được mong đợi nhất, hứa hẹn tạo nên nhiều trận cầu sôi động và hấp dẫn.

Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026: Sân chơi ý nghĩa cho bóng đá phong trào

Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026: Sân chơi ý nghĩa cho bóng đá phong trào

(GLO)- Giải bóng đá S7 U18 mở rộng - Cúp HT Sport lần thứ II năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào chiều 10-7 tại sân vận động phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai. Đây là sân chơi dành riêng cho lứa tuổi U18, góp phần tạo môi trường thi đấu, cọ xát và phát triển tài năng trẻ của bóng đá phong trào.

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

Lịch thi đấu vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu vòng 1/8 và tứ kết World Cup 2026 hôm nay

(GLO)- World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn nhất khi vòng 1/8 chỉ còn 4 cặp đấu cuối cùng. Sau khi Anh vượt qua Mexico để vào tứ kết gặp Na Uy, nhánh đấu tiếp theo đang chờ những cái tên lớn như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mỹ, Bỉ, Argentina và Colombia.

Phung phí cơ hội, Brazil gục ngã trước Na Uy

Phung phí cơ hội, Brazil gục ngã trước Na Uy

(GLO)- Brazil đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trước Na Uy ở trận đấu vòng 1/8. Tuy nhiên họ đã phung phí nó trong khi đội bóng đến từ vùng đất của những người Viking đã tận dụng hiệu quả để kiết liễu đối thủ.

null