Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc sau nghỉ Tết, không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc.
(GLO)- Năm thứ 2 lên Gia Lai làm việc, gần Tết, họa sĩ Xu Man từ làng lên cơ quan lĩnh chế độ, tôi giúp ông cột đầy một xe đạp, đủ thứ trên cái xe tòng tọc, được cột thêm mấy thanh tre cho chắc chắn. Xong xuôi, ông xoa tay, thay vì chào nhau ông cười móm mém: Hùng về làng ăn Tết với chú!
Không còn nặng nề ăn tết, nhiều gia đình Việt chọn chơi tết như là sự sum vầy, tận hưởng những phút giây vui chơi bên người thân, gia đình, bạn bè, từ đó tái sinh nguồn năng lượng cho năm mới.
Thay vì sum họp bên gia đình những ngày Tết, giữa núi rừng hùng vĩ trên núi Ngọc Linh ở xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) nhiều công nhân vẫn miệt mài bám núi, bám rừng để tuần tra, chăm sóc những khu vườn sâm Ngọc Linh...
Ngày 31-12, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền để đón Tết nguyên đán Quý Mão. Việc hỗ trợ người dân đời sống còn khó khăn sau dịch bệnh là cần thiết.
Mỗi dịp tết, mạng xã hội lại được phen tranh luận chuyện phụ nữ phải đảm việc này khéo việc kia trong 3 ngày xuân. Những phần việc từ cắm hoa, chưng trái cây trên bàn thờ gia tiên đến quần quật trong bếp với mớ nồi niêu xoong chảo, từ đồ nhắm rượu đến bữa cơm chính, được nhiều bạn trẻ mang ra bình luận, với góc nhìn đa chiều.
Nhận định kẻ trốn truy nã Bàn Tòn Lai ở Yên Bái có thể trở về quê ăn Tết nên Công an huyện Văn Yên đã mật phục và bắt được nghi phạm này trong chiều mùng 1 Tết Tân Tửu 2021.
(GLO)-Ngày Tết, bánh thuẫn được yêu thích vì có mùi thơm dịu, lại không quá ngọt như các loại bánh mứt khác. Với nhiều người, mùi hương của bánh thuẫn đã “đánh thức“ ký ức về những cái Tết bình dị và ấm cúng.
Đợt giáp Tết, tôi lên miền Tây Thanh Hóa, đến nhà ông Hà Văn Nênh, 70 tuổi, người Cành Nàng, huyện Bá Thước chơi. Nghe ông nội sai bắt gà đãi khách, Hà Văn Thành (18 tuổi) xách nỏ vẫy tay rủ tôi ra vườn đồi. Leo một quãng dốc, Thành dừng lại nghe ngóng, rồi bảo: “Con gà trống có chòm lông đen ở cổ kia chú nhé. Chú đi vòng sang bên kia, dồn nó lại phía này cho cháu“.
Sau gần 10 năm xa quê, lang thang rày đây mai đó, Tết Kỷ Hợi 2019 này 29 hộ với 100 khẩu ở làng chài hồ thủy điện Sê San 4 vùng biên giới H.Ia H'Drai, Kon Tum lần đầu tiên ăn tết trên bờ.
(GLO)- Tết Nguyên đán là một nét đẹp văn hóa, dấu ấn quan trọng trong đời mỗi người. Người Việt coi trọng những dịp giỗ chạp, Tết nhất để con cháu, dòng họ sum vầy, “biết bà biết con“, tưởng nhớ tổ tiên, ghi ơn những tiền hiền mở đất lập nên làng, xã. Sau một năm quần quật mưu sinh, ngày Tết là dịp để mỗi người nhìn nhận lại mình, nhìn lại các mối quan hệ, từ đó hoạch định đường hướng cho năm mới. Dịp Tết người người đều trở nên phóng khoáng, bao dung, vị tha hơn.