2 cá nhân bị phạt vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 26-7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với bà L.T.D.T. (SN 1997, trú tại huyện Kbang) và 5 triệu đồng với bà T.T.T.H. (SN 1986, trú tại TP. Pleiku) vì có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook gây ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch bệnh của tỉnh.

 Cơ quan chức năng làm việc với bà L.T.D.T. Ảnh: Quang Tấn
Cơ quan chức năng làm việc với bà L.T.D.T. Ảnh: Quang Tấn


Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 25-7, bà T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin có nội dung Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Gia Lai từ chối tiếp nhận công dân cách ly sau khi máy bay hạ cánh tại Cảng Hàng không Pleiku dù công dân đã chấp hành các quy định về phòng dịch. Cùng ngày, bà H. chia sẻ nội dung bài viết này trên trang Facebook cá nhân của mình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh mời 2 cá nhân này lên làm việc. Tại đây, các cá nhân đã thừa nhận việc cung cấp, chia sẻ thông tin của mình lên mạng xã hội Facebook là sai và cả 2 đã gỡ bỏ bài viết, bài chia sẻ.

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

null