10 cuốn sách dành cho Giáng sinh ấm áp không nên bỏ lỡ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

10 cuốn sách này sẽ làm cho đêm Giáng sinh thêm lung linh và ghi dấu thành ký ức ngọt ngào, ấm áp.

Thế giới nhỏ của Liz Climo là tập hợp những mẩu truyện thú vị và hài hước về cuộc sống của các loài động vật như: khủng long, thỏ, gấu, hươu cao cổ, cá mập, thú ăn kiến, gấu koala,... Những mẩu truyện hài rất tự nhiên và đáng yêu này sẽ khiến trái tim chai cứng nhất cũng phải mỉm cười.

 

Noel miền nhiệt đới gồm 18 câu chuyện nhỏ của 9 tác giả trẻ: Nguyễn Thị Kim Hòa, Đỗ Ngọc Trâm Anh, Xuân Huy, Tuyết Hường, Kha Nguyễn, Hàn Băng Vũ, Hoàng My, Đinh Thùy Hương, Thanh Hoa cùng những tranh minh họa màu vô cùng đẹp mắt của Thùy Dung và Thanh Nhật. Những mẩu chuyện trong cuốn sách này sẽ đưa chúng ta lên chuyến xe đến miền nhiệt đới, khám phá ra những điều khác biệt rất đặc biệt của Noel xứ nóng.

Khu vườn kì diệu là bộ truyện gồm 5 tập kể về Jarret một cô bé luôn sống nay đây mai đó theo các chuyến lưu diễn của bố mẹ, cô bé không đến trường học, không có bạn bè  rồi đến một ngày nhận được di chúc của người họ hàng - phù thủy Topaz  hiền hậu, thiên tài pha chế thuốc từ thảo dược. Từng bông hoa, mỗi lá cây trong khu vườn kì diệu sẽ dẫn cô bé đến những trải nghiệm đích thực về cuộc sống, về bản thân về tình yêu với cha mẹ, với người thân, bạn bè và cách thể hiện tình yêu đó. Một bộ sách tuyệt vời dành cho các bé gái ngay trong Giáng sinh này.

Giáng sinh của chàng phù thủy đãng trí Rumpax Rabuzack là một thành công trong việc pha trộn yếu tố hài hước, sự hồi hộp và kết hợp với ngôn ngữ hiện đại của thiếu nhi. Hài hước, hồi hộp và thú vị lạ lùng. Một thế giới thần kì mà vẫn thật gần gũi. Một bữa tiệc cho trí tưởng tượng của bạn.

Những câu chuyện lịch sử khác thường-Giáng Sinh hơn cả một cuốn cẩm nang bỏ túi, cuốn sách sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn về Giáng sinh từ lịch sử, đến phong tục đón mừng Giáng Sinh trên khắp thế giới.

Để trở thành Sherlock Holmes-Những phương pháp và kĩ năng khám phá: Đó là món quà mà bất cứ cậu bé nào cũng mong muốn được nhận vào lễ Noel này. Thế giới của Sherlock Holmes chưa lúc nào thôi quyến rũ các đầu óc ưa tưởng tượng nhưng đầy logic, cuốn sách là một vé tham quan cùng người hướng dẫn chu đáo, hài hước và đáng tin cậy nhất.

Mùa đông không lạnh - Tô màu cho Giáng sinh rực rỡ là bộ sưu tập tranh tô màu đẹp mắt thuộc chủ đề mùa đông và Giáng sinh. Hãy tự thưởng cho mình những giờ phút êm đềm và tuyệt vời nhất với cuốn sách tô màu rất được yêu thích đến từ xứ sở Kim Chi này! Sách còn có rất nhiều trang được thiết kế đặc biệt, in trên chất liệu bìa cứng để bạn có thể tự làm thiệp, thẻ đánh dấu sách dành tặng những người mình yêu mến!

 



Gấu Paddington và bất ngờ đêm Giáng sinh là tuyển chọn những câu chuyện hay nhất về chú gấu Paddington-người bạn của trẻ thơ toàn thế giới. Ở Paddington có bóng dáng của tất cả đứa trẻ vừa đáng yêu, vừa ngây thơ. Cùng với minh họa, hình ảnh Paddington đã trở thành một phần không thể thiếu trong di sản văn học thiếu nhi thế giới.

5 phút kể chuyện gồm 3 tập: Thú cưng hoàng gia, Tuổi thần tiên Phiêu lưu khắp chốn. Những nhân vật quen thuộc của thế giới Disney sẽ xuất hiện trong những câu chuyện chưa từng có. Chỉ 5 phút mỗi ngày để sống với thế giới diệu kỷ của phép nhiệm màu.

Chú khủng long tốt bụng và Chuyện bên trong cái đầu là 2 bộ phim hoạt hình đã khuynh đảo rạp chiếu phim trong năm 2015. Hãy thưởng thức các siêu phẩm này theo một cách đặc biệt cùng với cặp đôi hoàn hảo của nó - Tranh truyện đồng hành cùng phim hoạt hình. Những hình ảnh đẹp nhất được chắt lọc, câu chuyện súc tích để bạn có thể khám phá sâu hơn về nội dung câu chuyện về những ẩn ý và được nhìn ngắm thoải mái những khung tranh tuyệt đẹp.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…