Xứng đáng với giải thưởng "Tình nguyện quốc gia"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Thiện nguyện là gieo hạt giống yêu thương. Dù chỉ gieo 1 hay 2 hạt mà ta chăm sóc bằng cả trái tim thì tin rằng ngày mai sẽ cho đời nhiều đóa hoa tâm”-bà Phan Thị Nhung-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (tỉnh Gia Lai) chia sẻ.
Đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân An (huyện Đak Pơ) từ năm 1986 đến 1996, qua những lần xuống cơ sở, bà Nhung cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của người dân, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thương bà con, bà Nhung tự bỏ tiền túi để mua nhu yếu phẩm trao tặng. Năm 2011, bà Nhung đứng ra kết nối để kêu gọi nguồn lực giúp đỡ bà con được nhiều hơn.
Hiện tại, Câu lạc bộ (CLB) thu hút 70 thành viên tham gia. Họ là giáo viên, bác sĩ, sinh viên, người buôn bán tự do... Phương châm hoạt động của CLB là “Chung tay vì cộng đồng-Nâng cao cuộc sống-Chia sẻ yêu thương”. Là Chủ nhiệm CLB, bà Nhung không chỉ điều phối các chương trình, hoạt động mà còn có những ý tưởng, việc làm hiệu quả để phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên. Lúc mới thành lập, mỗi tháng, CLB tổ chức chương trình một lần vì không có kinh phí. Dần dần, với những hoạt động ý nghĩa, nhiều Mạnh Thường Quân biết và ủng hộ nhiều hơn. “Để nhận được sự tin tưởng của nhà tài trợ, các hoạt động do CLB tổ chức đều thực chất, phù hợp với từng đối tượng chứ không chạy theo phong trào. Câu lạc bộ đặt chữ “Tín” lên hàng đầu, mỗi chương trình đều khảo sát rất kỹ càng, công khai thu-chi rõ ràng cho mọi người được biết. Đặc biệt, khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ, CLB đều xác định nguồn gốc rõ ràng để tránh bị lợi dụng danh nghĩa từ thiện làm việc sai trái”-bà Nhung chia sẻ.
Bà Phan Thị Nhung (bìa trái) cùng các thành viên Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê tặng quà cho hộ nghèo ở huyện Đak Pơ (ảnh chụp trước tháng 4-2021).
Bà Phan Thị Nhung (bìa trái) cùng các thành viên Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê tặng quà cho hộ nghèo ở huyện Đak Pơ (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Phan Lài
Tròn 10 năm thành lập, CLB đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: “Xuân yêu thương”, “Cùng em đến trường”, “Trung thu cho em”, “Sưởi ấm mùa đông”, “Bát cơm ngàn nhà”, “Nồi cháo tình thương”… trao tặng hàng ngàn phần quà cho các đối tượng khó khăn trong tỉnh. Câu lạc bộ nhận giúp đỡ định kỳ hàng tháng cho 32 trường hợp khó khăn là người tàn tật, neo đơn và trẻ mồ côi. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, CLB đã tặng trang-thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho Trung tâm Y tế các huyện: Kông Chro, Ia Pa, Đak Pơ; tặng 125 túi an sinh cho bệnh nhân điều trị Covid-19. Ngoài ra, CLB còn gửi tặng 5.000 hũ muối đậu; 5.000 chiếc bánh chưng; 5.000 lọ măng muối, muối é và hơn 50 tấn rau củ quả hỗ trợ người dân ở TP. Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí hoạt động tình nguyện của CLB trong năm 2021 là hơn 807 triệu đồng. Anh Trần Vi Tình-Bí thư Huyện Đoàn Đak Pơ-nhận xét: “Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê đã đồng hành với tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện trong nhiều hoạt động tình nguyện. Những phần quà ý nghĩa của CLB lan tỏa tinh thần nhân ái vì cộng đồng, nhất là với thế hệ trẻ”.
Chị Trần Thị Hà-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng (xã An Thành, huyện Đak Pơ) chia sẻ: “Cô Nhung là người truyền cảm hứng cho lớp trẻ chúng tôi với hoạt động tình nguyện. Thấy cô Nhung xông xáo với mỗi chương trình, tôi nhận ra rằng tình nguyện không giới hạn tuổi tác, chỉ cần có lòng nhân ái là làm được. Tham gia hoạt động của CLB đã 5 năm, tôi thấy vui khi nhìn nụ cười hạnh phúc của người nhận”.
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng bà Nhung luôn theo sát mỗi hoạt động, chương trình do CLB tổ chức. Nhiều hoạt động tổ chức vào cuối tuần, cũng không thiếu những chương trình đi sớm về khuya vất vả nhưng niềm vui của bà con là động lực giúp bà Nhung vượt qua khó khăn. Bà cho hay: “Ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự hỗ trợ của các thành viên CLB, tôi còn có hậu phương vững chắc là gia đình. Sự cảm thông, chia sẻ và đồng hành của chồng đã giúp tôi yên tâm, dành nhiều tâm sức cho các chương trình tình nguyện”.
Với những hoạt động ý nghĩa, tháng 12-2021, bà Nhung là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu trong toàn quốc được tặng giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Chia sẻ về hoạt động của CLB trong thời gian tới, bà Nhung bày tỏ: “Được nhận giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” là vinh dự của người làm tình nguyện. Đây là động lực để tôi và các thành viên CLB cố gắng nhiều hơn nữa”.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.