Xôn xao bức ảnh hình thù lạ xuất hiện tại Huế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước một số thông tin cho rằng, hình thù kỳ lạ phía hậu cảnh bức ảnh gây xôn xao trên mạng xã hội là một đĩa bay khổng lồ, Đại tá Nguyễn Hồng Sơn-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên-Huế khẳng định, không có thông tin đĩa bay xuất hiện gần chùa Thiên Mụ (TP. Huế) như một số báo điện tử đưa tin. Theo Đại tá Sơn, qua kiểm tra, đó chỉ có thể là đám mây bình thường.
 

Đám mây giống như hình đĩa bay trên bầu trời gần chùa Thiên Mụ (Huế). Ảnh nhân vật cung cấp.

Ngày 22 kéo dài đến sáng 23-3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số hình ảnh về đám mây có hình thù khác lạ gây sự chú ý và được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Anh Nguyễn Trung (47 tuổi, trú tại đường Phan Đình Phùng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là chủ nhân những bức ảnh này cho biết, khoảng gần 18 giờ chiều 21-3, anh đạp xe từ cầu Bến Ngự lên chùa Thiên Mụ. Khi đang nghỉ ngơi bên đường Nguyễn Phúc Nguyên-đoạn gần di tích chùa Thiên Mụ thấy cảnh chiều tà bên sông Hương rất đẹp nên anh dùng máy ảnh ghi lại và nhờ luôn một du khách ở gần đó chụp ảnh giúp mình. “Về đến nhà, xem lại những hình ảnh đã chụp, mình thật bất ngờ khi phát hiện hậu cảnh những bức ảnh có một đám mây khổng lồ trên bầu trời giống hình thù đĩa bay nên chia sẻ lên Facebook”-anh Trung chia sẻ.

Đặc biệt, trước một số ý kiến cho rằng, đám mây có hình thù đĩa bay trong bức ảnh của anh Trung chỉ là sản phẩm công nghệ được sử dụng phổ biến trên điện thoại thông minh thì anh Trung khẳng định, những tấm ảnh trên là nguyên bản, chưa qua chỉnh sửa.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Gia Lai điện tử từ một số chuyên gia về công nghệ thông tin tại TP. Huế thì được biết, tấm ảnh trên đã được sử dụng một phần mềm ứng dụng rất phổ biến trong giới trẻ. Có lẽ, thay vì dùng camera thường có sẵn trong máy, người chụp ảnh giúp anh Trung đã sử dụng ứng dụng chụp ảnh camera 360 độ, còn được gọi là phần mềm “Ngọc Trinh” vì giúp người chụp có làn da trắng và mịn. Phần mềm này có phiên bản dành cho hệ điều hành IOS, nhiều khả năng người chụp cố tình trêu đùa anh Trung.

Bùi Oanh

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null