Xộ khám vì ra tay "nghĩa hiệp" giúp bạn gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện xảy ra vào tối 19-6-2017, Phan Văn Tính (1993), Bùi Anh (1997), Nguyễn Diệu (1996), Lê Văn Dưỡng (1999, cùng trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam), Võ Duy Luyn (1994, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) đang nhậu tại một quán vỉa hè cạnh Trung tâm thanh thiếu niên miền Trung (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì bạn gái của Tính là Nguyễn Thị Mỹ L. (1999, phục vụ tại một quán karaoke ở TP Tam Kỳ) gọi điện nhờ đón về. Đến nơi, L. khóc lóc kể với Tính rằng có một nhóm thanh niên đang hát trong quán, có Trần Thế V. (1993, trú H. Phú Ninh, Quảng Nam) gọi L. và Võ Hoàng Ng. vào phục vụ rót bia nhưng không trả tiền, cũng không cho về. Lát sau, Trần Thế V. xuống tính tiền thì L. đến nói chủ quán tính luôn tiền phục vụ nhưng V. không đồng ý.

Lực lượng Cảnh sát áp giải các bị cáo rời phiên tòa.
Lực lượng Cảnh sát áp giải các bị cáo rời phiên tòa.


Nghe vậy, Tính nảy sinh ý định đánh nhóm V. cho hả cơn giận và lấy lại tiền công cho bạn gái nên gọi điện nhờ các “chiến hữu” đến giúp đỡ. Sau đó, Tính chạy về nhà Luyn lấy 2 đoạn tuýp sắt, 1 con dao tự chế quay lại gặp các “chiến hữu” tại ngã tư Phan Châu Trinh - Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ). Tính đưa cho Luyn 1 con dao tự chế rồi dẫn quân đuổi theo nhóm của Trần Thế V. Đến gần vòng xuyến giao đường Hùng Vương - Phan Bội Châu – Nguyễn Văn Trỗi thì Tính chặn xe V. lại, sau đó Luyn và Dưỡng xuống xe giữ V. để Tính cùng các “chiến hữu” khác truy đuổi những thanh niên bỏ chạy nhưng không kịp nên quay lại chỗ của V.

Tại đây, Tính đưa cho Diệu 1 cây tuýp sắt rồi bước đến lớn tiếng hỏi V.: “Sao mi đi chơi mà không trả tiền cho mấy đứa con gái” rồi đấm vào mặt V. Cũng chẳng vừa, V. bực tức cầm mũ bảo hiểm ném vào người Tính thì bị Tính cầm tuýp sắt đánh trúng tay. Thấy vậy Diệu cũng cầm đoạn tuýp sắt lao đến đánh V., Dưỡng cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu V., Luyn cũng xông đến đấm   liên tiếp vào người V. Bị đánh “phủ đầu”, V. xin tha và hứa sẽ trả tiền. Nghe vậy, Tính rút điện thoại gọi hỏi L. bao nhiêu tiền công rồi quay sang nói V. đưa 400 ngàn đồng.

Lấy được tiền, Tính bảo Dưỡng và Luyn chở V. ra bờ đập tại P. Hòa Thuận (TP Tam Kỳ) buộc V. gọi điện cho nhóm bạn quay lại đưa tiền tiếp. Tại đây, nhóm của Tính tiếp tục hành hung V. yêu cầu phải gọi bạn mang tiền đến mới thả đi. Gọi mãi cho bạn không thấy ai bắt máy nên V. lấy tiếp 600 ngàn đồng đưa thì Tính mới cho về. Sau đó, Tính đưa cho cả nhóm 400 ngàn đồng vừa chiếm đoạt của V. đi uống nước, số tiền còn lại hôm sau Tính đưa cho L. và Ng.

Nhận tin báo của bị hại V., CATP Tam Kỳ đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định được danh tính nhóm thanh niên đã đánh V. nên triệu tập đến trụ sở cơ quan CA làm việc. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân V. bị đánh với tỷ lệ thương tích 19%. Trên cơ sở đó, CATP Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố các đối tượng Phan Văn Tính, Bùi Anh, Võ Duy Luyn, Nguyễn Diệu, Lê Văn Dưỡng để điều tra về 2 hành vi: “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”.

Liên quan đến vụ án này, TAND TP Tam Kỳ đã xét xử, tuyên án các bị cáo về tội: “Cố ý gây thương tích” và “Cướp tài sản”. Sau đó, các bị cáo kháng cáo và được TAND tỉnh Quảng Nam giảm nhẹ hình phạt về tội danh “Cướp tài sản”. Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ vụ án, TAND Cấp Cao tại Đà Nẵng nhận thấy mức án dành cho các bị cáo quá nhẹ so với hành vi phạm tội nên quyết định hủy bản án phúc thẩm và sơ thẩm để xét xử lại.

Ngày 10-7, TAND TP Tam Kỳ đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trên về tội “Cướp tài sản”. Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Phan Văn Tính 9 năm tù, Bùi Anh 7 năm tù, Võ Duy Luyn 8 năm tù, Nguyễn Diệu 7 năm tù, Lê Văn Dưỡng 8 năm tù về tội danh “Cướp tài sản”.

Theo LÊ VƯƠNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.