Từ khóa: xã Glar

Hội thảo đầu bờ giống lúa nước chất lượng cao

Hội thảo đầu bờ giống lúa nước chất lượng cao

(GLO)- Chiều 31-8, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đak Đoa phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed-Khu vực miền Trung-Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình trình diễn giống lúa nước chất lượng cao TBR97 tại cánh đồng Kơ Dơ (làng Dôr 2, xã Glar) trong vụ mùa 2023, quy mô 0,5 ha để đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thị trấn của huyện học tập.
Đak Đoa phát huy vai trò người có uy tín

Đak Đoa phát huy vai trò người có uy tín

(GLO)- Đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào, cuộc vận động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Công ty cổ phần DCI Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà cho bà già nuôi cháu mồ côi ở Đak Đoa

Công ty cổ phần DCI Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà cho bà già nuôi cháu mồ côi ở Đak Đoa

(GLO)- Chiều 12-5, bà Bùi Thị Thu Dung-đại diện Quỹ Năng đoạn Kim Cương-Công ty cổ phần DCI Việt Nam (địa chỉ: Tòa nhà DAG, 87A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận I, TP. Hồ Chí Minh) đã chuyển số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Amyoch ở thôn Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- “Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, ông Blâm (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa) còn đi đầu trong hiến đất làm đường, vận động người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Ông còn là “cầu nối“ đưa những ý kiến, nguyện vọng của bà con đến với cấp ủy, chính quyền địa phương“-bà Lai-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Glar-nhận xét.
Xót xa hoàn cảnh người bà già yếu nuôi cháu mồ côi

Xót xa hoàn cảnh người bà già yếu nuôi cháu mồ côi

(GLO)- Người làng Dơk Rơng (xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh 3 bà cháu nghèo khó, sống trong căn nhà quây tạm bằng mấy tấm tôn cũ. Đó là trường hợp của bà Amyoch, 72 tuổi và 2 cháu nội là Thom (7 tuổi), Thi (5 tuổi).
Khúc giao mùa của cỏ

Khúc giao mùa của cỏ

(GLO)- Cuối đông, bầu trời cao nguyên bàng bạc, mây mỏng nối nhau vội vàng trôi. Thỉnh thoảng, vài áng mây vuột ra để lộ những mảng trời xanh thắm. Có nắng nhưng chưa đủ xua tan chút lạnh của mùa. Trên những triền đồi, dã quỳ đã xuống lá chân, hoa dần lụi tàn. Nhưng thật kỳ diệu, khi cao nguyên vừa trút bỏ chiếc áo quỳ vàng rực rỡ thì đã khoác lên màu áo sặc sỡ dệt từ hoa của các loài cỏ có cờ, trổ hoa từ đọt!
Nghệ nhân Alip và những người con nuôi

Nghệ nhân Alip và những người con nuôi

(GLO)- Người dân trong vùng không những quý trọng Nghệ nhân Ưu tú Alip (làng Groi Vet, xã Glar, huyện Đak Đoa) bởi sự tài hoa trong truyền dạy cồng chiêng mà còn cảm phục khi ông nhận nuôi 3 đứa trẻ vì không muốn thấy chúng sống trong cảnh mồ côi.
Tuổi già nặng gánh chồng con

Tuổi già nặng gánh chồng con

(GLO)- “Mình chỉ mong được chết sau chồng con, chứ nếu mình đi trước thì ai sẽ chăm sóc hai bố con ông ấy“-bà Sơih (78 tuổi, làng Tuơh Ktu, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) nói trong nước mắt.
AYim: Tuổi cao chí càng cao

AYim: Tuổi cao chí càng cao

(GLO)- Ngót nghét tuổi 70 nhưng ông AYim (làng Dơk Rơng, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) vẫn rất năng nổ trong phát triển kinh tế gia đình với thu nhập bình quân gần 400 triệu đồng/năm và trở thành tấm gương để mọi người noi theo.
Đak Đoa: Hàng ngàn cây thông bị róc vỏ

Đak Đoa: Hàng ngàn cây thông bị róc vỏ

(GLO)- Hàng ngàn cây thông 2 lá trên địa bàn các xã Tân Bình, Glar và thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã bị các đối tượng róc lấy vỏ để bán. Rất nhiều cây trong số này đang bị vàng lá; số còn lại có dấu hiệu suy giảm khả năng sinh trưởng.
Phu giếng mù

Phu giếng mù

Ở làng Tuơh Klah (xã Glar, H. Đăk Đoa, Gia Lai), có một người đàn ông mù nổi tiếng với nghề đào giếng, đó là Gix, nhà nằm cuối làng bao quanh là vườn cà-phê xanh tốt. Trưởng thôn Ksor Dăm An dẫn chúng tôi đến nhà Gix, khoe: 'vườn cà-phê của thằng Gix đó, nó tự trồng, tự chăm sóc luôn! Thanh niên trong làng chưa chắc đã được như Gix đâu!'...