Vụ tham ô tài sản ở Đức Cơ: Chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa hoàn thành cáo trạng truy tố 3 bị can ra Tòa án nhân dân tỉnh gồm: Nguyễn Hồng Lam (SN 1972, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ), Nguyễn Xuân Tứ (SN 1979, nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Đức Cơ) và Nguyễn Đông Dương (SN 1984, nguyên chuyên viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đức Cơ) về các tội danh “Tham ô tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 
Khi vụ án bắt đầu xảy ra vào năm 2012, ông Lam là Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch (TC-KH) huyện Đức Cơ, ông Tứ và ông Dương lần lượt là Phó Trưởng phòng và kế toán của Phòng TC-KH. Trước đó, vào năm 2007, ông Lam làm chủ tài khoản còn ông Tứ là kế toán của Hội đồng giải phóng mặt bằng (GPMB) huyện vì Phòng TC-KH được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực của hội đồng này. Đến tháng 10-2010, Hội đồng GPMB huyện đã ngừng hoạt động, không được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ mà chỉ thực hiện các dự án trước đó chưa làm xong.
Kết quả điều tra xác định: Năm 2012, UBND huyện Đức Cơ giao cho Phòng TC-KH thực hiện dự án mua sắm thiết bị cho Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Trong đó có nội dung đi công tác đến tỉnh Thừa Thiên-Huế và TP. Đà Nẵng để xem chuông đồng, hạc đồng… Tham gia chuyến đi này có ông Tứ cùng một số cán bộ lãnh đạo UBND huyện.
Để có tiền phục vụ chuyến đi, cả 3 đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được UBND huyện Đức Cơ phân công để tạm ứng hơn 524 triệu đồng từ ngân sách nhà nước thông qua Hội đồng GPMB huyện (thời điểm này, Hội đồng GPMB huyện đã ngừng hoạt động). Sau đó, cả 3 đã rút số tiền hơn 524 triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, năm 2018, các đối tượng lập thủ tục trái quy định bằng cách cấp ngân sách bổ sung cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện để hoàn ứng. Nhưng vì không có chứng từ kèm theo nên không quyết toán được và hành vi phạm tội bị phát hiện. 
Tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Lam-nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Lê Gia
Tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Lam-nguyên Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ. Ảnh: Lê Gia
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh xác định: Ông Lam với tư cách Trưởng phòng TC-KH đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký lệnh chi hơn 524 triệu đồng về tài khoản của Hội đồng GPMB huyện cho ông Tứ sử dụng ứng tiền đi công tác. Bản thân ông Lam biết việc tạm ứng như vậy là sai nhưng vẫn thực hiện, mà không có sự chỉ đạo, giám sát. Sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, năm 2018, ông Lam một lần nữa đồng ý để ông Tứ và ông Dương tham mưu, đề xuất quyết định cấp ngân sách huyện hoàn ứng số tiền mà các đối tượng đã rút ra từ năm 2012.
Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, dù không chứng minh được ông Lam có chiếm đoạt và chiếm đoạt bao nhiêu trong số tiền trên, nhưng ông Lam đã đồng ý chi ứng sai nguyên tắc tài chính-kế toán, lập khống chứng từ cho một đơn vị không còn hoạt động để xuất ngân sách nhà nước lấy tiền chi tiêu cá nhân, dẫn đến gây thiệt hại cho địa phương.
Đối với ông Tứ, cơ quan Cảnh sát Điều tra kết luận, ngoài việc cùng ông Lam, ông Dương bàn bạc rút số tiền hơn 524 triệu đồng để chi cho chuyến công tác và sử dụng cá nhân, bản thân ông Tứ có hành vi làm giả quyết định của Chủ tịch UBND huyện lúc bấy giờ để hoàn ứng trái quy định. Do đó, ông Tứ còn bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 
Đối với ông Dương, dù ban đầu không tham gia cùng ông Lam, ông Tứ bàn bạc cách thức tạm ứng số tiền hơn 524 triệu đồng, nhưng sau khi nhận tiền về, với tư cách là Kế toán trưởng của Phòng TC-KH, ông Dương phải nhận thức được việc tạm ứng số tiền trên là trái quy định. Tuy nhiên, ông Dương đã giữ số tiền này mà không nhập quỹ, không mở sổ theo dõi.
Số tiền ứng về, ông Dương đã chi hết nhưng không chứng minh được đã chi như thế nào. Hàng năm, ông Dương không đưa cụ thể, chi tiết số tiền này vào danh sách chuyển số dư tạm ứng qua các năm nhằm che giấu hành vi phạm tội. Đến năm 2018, mặc dù biết việc tạm ứng trên là trái quy định nhưng cả 3 đối tượng trên đã hoàn ứng bằng một quyết định trái quy định, trong đó, ông Dương là người trực tiếp soạn thảo quyết định này. 
Quá trình điều tra, ông Tứ khai nhận đã lấy của ông Dương 3 lần với số tiền 180 triệu đồng trong số 524 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, số dư còn lại ông Tứ không biết. Ông Lam khai không nhận, không hưởng lợi từ số tiền nói trên. Ông Dương cũng khai không đưa tiền cho ông Lam mà đưa ông Tứ 3 lần hết số tiền hơn 524 triệu đồng. 
Dự kiến, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án vào tháng 10-2020. Cả 3 bị can hiện đang được tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh. 
LÊ GIA

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null