Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Chư Prông: Nỗi đau ở lại...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Chỉ trong chốc lát, vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng 3 người trong một gia đình. Chứng kiến cảnh tang thương nơi ngôi nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Quang Hòa (thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông), bà con, xóm làng không kìm được giọt nước mắt xót xa, thương cho cảnh “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, 3 đứa nhỏ lâm vào cảnh côi cút...

Bàng hoàng, xót xa

Không khí tang thương bao trùm tại thôn Hoàng Yên. Ai nấy đều bàng hoàng, xót thương cho vợ chồng anh Nguyễn Quang Hòa (SN 1988), chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1992) cùng con trai Nguyễn Hoàng Thiện Nhân (SN 2020) không may tử nạn trong vụ tai nạn giao thông vào chiều 5-6. Trong phút chốc, cha mẹ mất con, ông bà mất cháu, còn 3 đứa nhỏ trở thành trẻ mồ côi. Ngày 6-6, người thân, hàng xóm đã mang vòng hoa đến chia buồn với thân nhân 3 nạn nhân. Mọi người đều bất bình với tài xế điều khiển xe ô tô tải gây ra tai nạn thương tâm này.

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình tử vong. Ảnh: Hà Phương

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người trong gia đình tử vong. Ảnh: Hà Phương

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 40 phút ngày 5-6, tại Km5+500m trên tuyến tỉnh lộ 663, thuộc địa phận thôn Hoàng Yên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 81H-010.45, do ông Hoàng Xuân Tài (SN 1970, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) điều khiển, lưu thông từ hướng xã Bàu Cạn về thị trấn Chư Prông thì va chạm với xe ô tô bán tải BKS 81C-148.74 đang đi chậm bên phải phía trước, cùng chiều theo hướng lưu thông, do ông Phạm Quốc Bảo Ngọc (SN 1973, trú tại thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn điều khiển). Sau đó, xe ô tô tải BKS 81H-010.45 tiếp tục tông vào xe mô tô đi phía trước cùng chiều BKS 81B2-783.37, trên xe có 3 người là anh Hòa, chị Kiều và con trai. Cú tông mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Tại đám tang, người thân của gia đình anh Hòa vẫn còn bàng hoàng, không thể tin vào sự thật thảm khốc trước mắt. Nhiều người dân sinh sống tại thôn Hoàng Yên cho biết, vợ chồng anh Hòa, chị Kiều sống rất chan hòa với hàng xóm láng giềng. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo (chị ruột chị Kiều) nghẹn ngào nói: Gia đình tôi có 4 chị em, 3 gái, 1 trai. Em trai bị bệnh mất cách đây gần chục năm rồi, Kiều là em gái thứ 2. Vợ chồng Kiều có 4 người con, con trai đầu Nguyễn Quang Bảo Nam (SN 2009), Nguyễn Hoàng Bảo Trung (SN 2011), Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 2017). Nguyễn Hoàng Thiện Nhân (SN 2020). Cuộc sống gia đình rất khó khăn nên 2 vợ chồng thường đi làm ở tỉnh Bình Dương, lâu lâu mới về. 4 đứa cháu ở với ông bà nội chăm sóc. Dù hai chị em không ở gần nhau nhưng thi thoảng tôi cũng thường xuyên mua quà đến thăm các cháu.

Đông đảo người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Hà Phương

Đông đảo người dân đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Hà Phương

“Tôi rất bức xúc với tài xế lái xe ô tô tải đã gây ra hậu quả đau thương cho gia đình em mình như thế này. Mong cơ quan chức năng điều tra giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Hiện 3 cháu tôi còn nhỏ không biết tương lai sẽ như thế nào khi bố, mẹ chúng ra đi mãi mãi”-chị Thảo bức xúc.

3 đứa trẻ bỗng chốc... mồ côi

Sáng 6-6, đoàn công tác do ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ 15 triệu đồng cho gia đình của anh Nguyễn Quang Hòa. Ban An toàn Giao thông huyện Chư Prông đến thăm và trao số tiền 9 triệu đồng.

Trong ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Xuân Hùy (SN 1952)-bố ruột của anh Hòa ở thôn Hoàng Yên, trước di ảnh của con trai, con dâu và cháu trai, khói hương nghi ngút, trùm lên nỗi đau khôn xiết của những người ở lại. Cùng lúc mất đi 3 người thân của gia đình, ông Hùy khóc nấc: Vợ chồng tôi có 3 đứa con, một người đang dạy học ở TP. Pleiku, còn đứa con gái lấy chồng ở tỉnh Kon Tum. Do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng thằng Hòa thường xuyên làm ăn ở xa, 4 đứa con nó hàng ngày chúng tôi chăm sóc giúp. Từ ngày dịch Covid-19 xảy ra, vợ chồng nó trở về đây vì không có việc làm. Hàng ngày, vợ chồng nó đi làm đủ mọi việc để lo cho các con. Giờ đây, cả 2 vợ chồng cùng con trai út ra đi mãi mãi, 3 đứa nhỏ ở lại không biết sau này sẽ ra sao khi bố mẹ không còn. Tôi đau lòng lắm!

Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đến phúng điếu gia đình nạn nhân. Ảnh: Hà Phương
Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai đến phúng điếu gia đình nạn nhân. Ảnh: Hà Phương

Ngồi bên quan tài của bố mẹ, cháu Nam nói trong nước mắt lưng tròng: Chiều qua (5-6), cháu cùng các bạn đang chơi trong thôn thì nghe tin có vụ tai nạn giao thông nên chạy đến xem. Khi đến nơi, cháu cũng không nhận ra đó là bố mẹ và em của mình. Khi nghe người ta nói đó là bố, cháu vội chạy về nhà báo cho ông bà nội. Giờ bố mẹ cùng em trai đã mất, cháu cùng các em buồn lắm...

Trong tiếng gào khóc của người thân thương con tiếc con và cháu, những người có mặt tại đám tang không thể cầm lòng. Bà Bùi Thị Kim Len (hàng xóm anh Hòa) cho hay: Từ ngày dịch bệnh xảy ra, vợ chồng nó về ở nhà không đi làm xa nữa. Hàng ngày, chồng đi làm rẫy, vợ thì mua bán nhôm nhựa để kiếm tiền lo cho con cái. Vợ chồng nó sống tội lắm, trong thôn ai cũng thương, nào ngờ giờ ra đi bỏ lại 3 con nhỏ, không biết sau này các con nó ai lo, khi ông bà nội tuổi đã già. Chúng tôi thấy tội nghiệp cho gia đình quá.

Người thân trong gia đình khóc nấc khi chứng kiến cảnh ra đi đau lòng của vợ chồng anh Hòa và cháu Nhân. Ảnh: Hà Phương
Người thân trong gia đình khóc nấc khi chứng kiến cảnh ra đi đau lòng của vợ chồng anh Hòa và cháu Nhân. Ảnh: Hà Phương

Ông Trần Văn Duân-Chủ tịch UBND xã Ia Phìn-cho hay: Điều kiện gia đình anh Hòa rất khó khăn. Sau khi nắm bắt thông tin vụ tai nạn, trước mắt xã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 3 triệu đồng để lo hậu sự. Ngoài ra, thôn cũng hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng. Đồng thời, huy động các ban, ngành, đoàn thể của xã đến giúp gia đình lo hậu sự. Từ trước tới nay, tại địa phương chưa có đám tang nào lại đau thương đến thế, cùng lúc tiễn đưa 3 người thân trong một gia đình. Đây là sự mất mát vô cùng to lớn của gia đình cũng như người dân trong thôn. Hiện thôn và xã lên kế hoạch kêu gọi vận động người dân chung tay quyên góp, nhằm chia sẻ đau thương với gia đình anh Hòa và chị Kiều.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

Gia Lai khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 12

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp, khó lường của bão số 12 (Fengshen), các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã, phường ven biển đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ứng phó, chủ động phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác đã đến dâng hương viếng 18 hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Boòng. Ảnh: Vũ Thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng

(GLO)- Chiều 20-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Boòng. Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 12 gây ra

(GLO)- Chiều tối 20-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và kết nối trực tuyến tới 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh để triển khai công tác phòng-chống thiên tai, ứng phó với bão số 12 (Fengshen).

Quang cảnh buổi làm việc giữa Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Bình Dương

(GLO)- Chiều 18-10, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 xã Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và Bình Dương để tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội.

null