Vụ hai thi thể trong thùng bê tông: Bất ngờ lời khai mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo lời khai, trong thời gian tu luyện giai đoạn 2, ông Linh không chịu nổi nên nhảy lầu để tìm cách thoát thân và tử vong vì...
Ngày 21/5, theo lời khai của nhóm nghi can, sau khi nhảy lầu để tìm cách thoát thân, nạn nhân Trần Đức Linh (50 tuổi, quê ở Nghệ An) bất tỉnh. Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, TP.HCM) và anh Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) vẫn dìu lên phòng mà không đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau đó, ông Linh tử vong do vết thương không được cứu chữa kịp thời.
Nói về lời khai này, tối cùng ngày, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Trần Thu Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: "Nếu lời khai của nhóm nghi can là đúng theo kết luận điều tra thì nhóm trên sẽ phạm tội không cứu giúp người gặp nạn, người gặp nguy hiểm, chứ không phải tội giết người.
Nghi can Hà (bìa phải) được xác định là chủ mưu vụ án mạng
Tuy nhiên, đây mới là xét theo lời khai của nhóm nghi can về nạn nhân Linh. Còn tình tiết sau khi không cứu giúp người gặp nạn, nhóm này còn phi tang xác vào thùng nhựa và đổ bê tông thì sẽ phạm tội xâm phạm thi thể, mồ mả người khác".
Theo luật sư Nam, đối với nạn nhân Thành, nếu lời khai trùng khớp với kết quả khám nghiệm hiện trường thì nhóm nghi can vẫn phạm tội Giết người có bàn bạc và có tổ chức.
Có cùng quan điểm như trên, luật sư Dương Phúc Hậu, Trưởng văn phòng luật sư Dương Phúc Hậu (TP.HCM) cho rằng, trong trường hợp nhóm nghi can nhìn thấy nạn nhân Linh nhảy lầu thì phải báo với cơ qan chức năng để xử lý tai nạn đó. Tuy nhiên, nếu nhóm nghi can không báo mà còn phi tang xác thì sẽ phạm tội xâm phạm thi thể người khác.
"Nếu lời khai của nhóm nghi can là đúng thì cần phải làm rõ tại sao thấy nạn nhân Linh nhảy lầu mà không báo với cơ quan chức năng để rồi phải giấu xác, phi tang. Phải tìm rõ được nguyên nhân cái chết của 2 nạn nhân sau đó mới xác định được thủ phạm và ra mấu chốt của vụ việc", luật sư Hậu nói.
Trước đó, vào chiều tối ngày 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nhóm nghi can đã khai nhận hành vi giết người. Hiện Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra sau khi các nghi phạm đã khai nhận ban đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, có 4 nghi phạm là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Lê Phú Hạnh (54 tuổi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Tuy nhiên, Lê Phú Hạnh thực chất chính là nghi phạm Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).
Cụ thể, vào tháng 10/2018, Thảo đến thuê căn nhà số 90 ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương để cả nhóm tu luyện giáo phái lạ. Đến tháng 12/2018, Hà tổ chức cho mọi người đến Bà Rịa – Vũng Tàu thuê một căn Vila trong khu Green Garden sinh sống và tu luyện.
Hà thông báo cho mọi người rằng, quá trình tu luyện, người tu phải trải qua hai giai đoạn gọi là “Tẩy Tịnh” (tẩy bỏ cái dơ bẩn của cơ thể) và “Tịnh Cốc” (giai đoạn không ăn, không uống) cho đến khi thành “chánh quả”.
Khi vào giai đoạn “Tịnh Cốc”, mọi người rất mệt, chỉ có Hà chưa “Tịnh Cốc” để lo cho mọi người. “Tịnh Cốc” được một thời gian (khoảng 10 ngày) thì ông Linh chịu không nổi nên bỏ trốn bằng cách nhảy lầu để tìm cách thoát thân. Dù ông Linh bất tỉnh nhưng Hà và anh Thành vẫn dìu lên phòng mà không đưa đến bệnh viện cấp cứu.  Sau đó, ông Linh tử vong.
Cả nhóm để ông Linh tại Vũng Tàu cho đến khi hết thời gian “Tịnh Cốc” (khoảng 20 ngày). Tiếp đó, họ đem thi thể ông Linh trở lại căn nhà số 90, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương. Về đến nơi khoảng 2 ngày thì anh Thành mua đồ về tẩm niệm thi thể ông Linh trong thùng nhựa và đổ xi măng cho khỏi bốc mùi hôi thối.
Khi về đây, Hà mới chính thức tu luyện một mình. Trong thời gian Hà tu luyện, thấy Thành có nhiều biểu hiện không bình thường nên bực tức. Tuy nhiên do đang tu luyện nên chưa thể trừng phạt anh Thành. Sau khi tu luyện xong, sức khoẻ hồi phục, Hà yêu cầu anh Thành phải tiếp tục tuy luyện nhịn ăn nhịn uống lần 2 ở trong phòng, không được ra ngoài.
Hà khai nhận lúc này khoá cửa phòng cho anh Thành tịnh tâm tu luyện nhưng thấy nạn nhân có biểu hiện không bình thường, ảo giác mạnh nên bàn với Thảo, Hoa và Huyên cần loại bỏ khỏi nhóm để tất cả mọi người được yên ổn thành "chánh quả".
Ban đầu, Hà dẫn Thảo mua súng điện (6 khẩu) nhưng lại nghĩ không hiệu quả nên không sử dụng. Sau đó, cả nhóm bàn và giao Thảo mua một bình ắc quy và một bộ kích điện về sử dụng.
Lợi dụng lúc anh Thành đưa tay ra cửa phòng để châm cứu thì Thảo chích điện cho nạn nhân bất tỉnh. Lập tức, Hà dùng dây xiết cổ anh Thành cho đến chết. Quá trình xiết dây vào cổ anh Thành cũng làm mu bàn tay Hà bị thương. Sau khi phi tang xác anh Thành, cả nhóm bỏ đến khách sạn ở phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một để tu luyện tiếp thì bị phát hiện và bắt giữ.
Thanh Giang (Đất Việt)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null