Vụ 4 nữ sinh lớp 6 bị đuối nước: Tang thương!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một không khí tang thương bao trùm xã biên giới Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) sau khi 4 nữ sinh lớp 6 Trường THCS Chu Văn An bị đuối nước.

Hồ dâng-nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: N.T
Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: N.T

Thầy Nguyễn Duy Tân-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết: Đầu giờ chiều 29-3, 5 học sinh khối 6 của trường rủ đi chơi rồi đến tắm ở sông Sê San, buổi chiều nhà trường không tổ chức giảng dạy. Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, nhà trường nhận được tin báo 4 nữ sinh bị đuối nước tại khu vực hồ dâng Thủy điện Sê San 4 (thuộc làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai).

Ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng đến nơi các học sinh bị đuối nước, có 4 nữ sinh bị đuối nước là: Lê Thị Minh Thư, Lê Thị Quỳnh Hương, Võ Ngọc Mỹ, Hoàng Thị Hòa (cùng sinh năm 2004 và trú tại các đội 19, 14, 17 thuộc các Công ty 74, 75, 715, xã Ia O, huyện Ia Grai).

 

Người thân đưa thi thể các cháu về để tổ chức hậu sự. Ảnh: N.T
Người thân đưa thi thể các học sinh về nhà. Ảnh: N.T

“Chúng tôi nghe nói lại là 5 em rủ nhau đi chơi nhưng chỉ 4 em xuống tắm, còn em Nguyễn Thị Thu Phương (học sinh khối 6, Trường THCS Chu Văn An) ở trên bờ. Em Phương vội kêu cứu và chạy đi tìm người cứu”- thầy Nguyễn Duy Tân cho biết.

Anh Nguyễn Văn Hải (trú tại Đội 17, Công ty 715, xã Ia O)-người ứng cứu các nữ sinh cho biết: “Tôi đang ngồi ở nhà thì có 1 cháu nhỏ hớt hải chạy lên nhà kêu cứu. Qua giọng đứt quãng của cháu, tôi biết có 4 cháu học sinh đang bị đuối nước ở lòng hồ dâng thủy điện dọc khu vực vườn điều. Tôi cùng một người anh và 2 người khác lao nhanh đến khu vực trên nhưng trễ mất rồi”.  

Cùng ra cứu 4 nữ sinh với anh Hải, anh Siu Hlang (trú làng Dăng) ngậm ngùi: “Nơi các cháu bị nạn ở vườn điều xa khu dân cư, phải mất cả cây số mới đến nơi. Hồ này sâu lắm, khó khăn lắm mới vớt được 4 cháu lên. Các cháu khi được phát hiện chỉ nằm cách nhau chưa đến vài mét.

 

Sách vở và áo quần của các nữ sinh còn lại trên bờ. Ảnh: N.T
Sách vở và áo quần của các nữ sinh còn lại trên bờ. Ảnh: N.T

Tại hiện trường, cặp, đồng phục học sinh và những cuốn vở viết dở dang để trên bờ. Theo quan sát của chúng tôi, khu vực bờ hồ rất dốc và trơn trượt. Người dân ở đây cho biết lòng hồ nơi các cháu bị nạn sâu khoảng 8 mét. Tất cả 5 cháu đều không biết bơi và có cháu nhà ở cách hiện trường vụ đuối nước chưa đầy 1 km.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Ia Grai cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi. Đến 17 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể các nữ sinh xấu số về nhà tổ chức hậu sự. 

Các Công ty nơi các cháu ở hỗ trợ phương tiện để đưa thi thể các cháu về nhà. Ông Lê Ngọc Quý-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai đã có mặt tại hiện trường động viên và hỗ trợ cho mỗi gia đình các cháu bị nạn 5 triệu đồng.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null