Vụ 2 công an Đà Nẵng hy sinh: Khởi tố 7 thanh thiếu niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù bị công an truy đuổi và ra hiệu lệnh dừng xe, nhóm đua xe vẫn chạy với tốc độ 100 km/giờ, lạng lách trước đầu xe của lực lượng làm nhiệm vụ. Hai chiến sĩ đã hy sinh trong khi truy đuổi.
 


Chiều 8-4, Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh, Phạm Hồng Thái (cùng 16 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi) về tội chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng. Riêng 2 đối tượng Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Đình Long do chưa đủ 16 tuổi nên được cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ 30 ngày 2-4, nhóm 9 thanh thiếu niên trên rủ nhau dùng xe máy để "đi bão". Cả 9 người dùng 6 xe máy, di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) rồi vòng qua nhiều tuyến đường khác ở trung tâm Đà Nẵng hướng về các tuyến đường dọc bờ biển ở quận Sơn Trà. Trong khi di chuyển, nhóm này điều khiển xe máy với tốc độ từ 50-100 km/ giờ và thường xuyên nẹt pô, lạng lách, đánh võng, la hét.


 

Nơi 2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe tại cầu Mân Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Nơi 2 chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ truy đuổi nhóm đua xe tại cầu Mân Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng



Khi đi đến đường Nguyễn Văn Thoại rẽ về đường Võ Nguyên Giáp thuộc quận Sơn Trà, cả nhóm rủ nhau đua xe. Trong lúc đang đua xe đến đoạn đường Hoàng Sa giao đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thì cả nhóm phát hiện một tổ kiểm soát đang chốt chặn tại đây.

Tổ công tác trên có đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979), Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997), thiếu uý Nguyễn Công Lộc (SN 1995) và thượng sĩ Hoàng Đức Hùng (SN 1996, cùng công tác tại Công an quận Sơn Trà). Lúc này, tổ công tác đã ra hiệu dừng xe nhưng nhóm thanh thiếu niên không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy.

Tổ công tác gồm 4 chiến sĩ công an trên đã dùng 2 xe đặc chủng truy đuổi nhóm trên. Đại úy Tuấn chở trung sĩ Toàn còn thiếu úy Lộc chở thượng sĩ Hùng. Đến ngã tư Lê Đức Thọ - Yết Kiêu, phường Thọ Quang, 1 trong 9 đối tượng trên đã rẽ sang hướng cảng Tiên Sa nhằm thoát sự truy đuổi của công an. Lúc này, tổ công tác đã chia đôi để truy đuổi.

Thiếu úy Lộc và thượng sĩ Hùng chạy ra hướng cảng Tiên Sa, tạm giữ được một đối tượng. Trong khi đó, đại úy Tuấn và trung sĩ Toàn chạy theo nhóm đối tượng còn lại theo hướng đường Lê Đức Thọ lên cầu Mân Quang. Biết có công an truy đuổi, nhóm trên vẫn chạy với tốc độ 100 km/ giờ và liên tục lạng lách trước đầu xe của đại úy Tuấn.

Khi tới cầu Mân Quang, đại úy Tuấn đuổi kịp xe của đối tượng Nguyễn Đình Long và ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Long liên tục tăng tốc, lách phải và phi xe lên lề đường. Trong lúc này, phía trước đầu xe của Nguyễn Đình Long có xe máy do anh Mai Quốc Long (người dân quận Sơn Trà) đang lưu thông.  

Nhằm quyết tâm truy bắt Nguyễn Đình Long và tránh rủi ro cho anh Mai Quốc Long, đại úy Tuấn điều khiển xe vượt phải đuổi theo thì xảy ra tai nạn, va chạm với xe của anh Mai Quốc Long và gốc cây ven đường. Đại úy Tuấn và trung sĩ Toàn tử vong tại hiện trường. Anh Long bị gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã được xuất viện.

Ngay trong đêm 2 và rạng sáng 3-4, Công an TP Đà Nẵng cùng với Công an quận Sơn Trà và các quận huyện có liên quan đã dốc toàn lực truy tìm và bắt giữ 9 đối tượng liên quan. Chiều 3-4, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã quyết định thăng cấp hàm từ đại uý lên thiếu tá cho anh Tuấn . Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng cũng ký quyết định thăng hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với anh Toàn.

Theo B.Vân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.