Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp rơi vào "bảng tử thần" ở SEA Games?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SEA Games 2015 và SEA Games 2017, các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đều rơi vào “bảng tử thần”, khiến cơ hội đi tiếp trở nên rất khó khăn. Và SEA Games 2019 tới đây tại Philippines, nhiều khả năng điều này sẽ lặp lại.
SEA Games 2015, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã rơi vào bảng B, nơi có 6 đội bóng gồm U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Brunei, U23 Lào và U23 Đông Timor. Đây được coi là bảng đấu khó khi ngoài lịch thi đấu dày đặc, 3 đội gồm U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều có trình độ ngang ngửa nhau.
 
Khó khăn đang chờ đợi U22 Việt Nam tại SEA Games 2019.
Kết thúc vòng bảng, U23 Việt Nam xếp thứ 2, khi thua U23 Thái Lan trong cuộc đấu tranh ngôi nhất nhì bảng. Tới vòng bán kết, các học trò của HLV Miura bất ngờ gục ngã trước U23 Myanmar và đành phải xuống chơi trận tranh HCĐ với U23 Indonesia (thắng 5-0).
Tới SEA Games 2017, một lần nữa, bóng đá nam Việt Nam lại rơi vào bảng đấu có 6 đội. Cụ thể, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng rơi vào bảng B, nơi có sự hiện diện của U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Philippines, U22 Đông Timor và U22 Campuchia. Kết thúc vòng bảng, U22 Việt Nam chỉ xếp thứ 3, đồng thời bị loại sớm.
Tại SEA Games 2019 tới đây, chắc chắn sẽ không có sự công bằng khi nước chủ nhà luôn tìm mọi cách để vơ vét huy chương nhằm giành hạng nhất toàn đoàn. Và bóng đá dĩ nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Chủ nhà Philippines nhiều khả năng sẽ tận dụng ưu thế để chọn bảng đấu có 5 đội, đẩy các đội cạnh tranh cho chiếc HCV như Thái Lan, Việt Nam… vào bảng đấu 6 đội nhằm bào mòn thể lực đối phương.
Dù Việt Nam khiếu nại thành công và nhảy lên nhóm hạt giống số 3 nhưng không ngạc nhiên nếu thầy trò Park Hang-seo sẽ đối mặt với bảng đấu “tử thần” có 6 đội tuyển giống như kỳ SEA Games 2015 và 2017. Như vậy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần và thể lực thi đấu với nhịp độ 2 ngày/trận. Nếu giành quyền vào bán kết, bảng đấu 6 đội sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ trước khi thi đấu bán kết ngược lại bảng 5 đội được lợi thế 2 ngày nghỉ phục hồi. Như vậy, nếu muốn vô địch SEA Games 30, HLV Park Hang-seo và các học trò phải thi đấu 7 trận trong 13 ngày. Phải nhìn nhận đây là lịch thi đấu “khủng khiếp” và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực của các cầu thủ.
Thật ra khó khăn là điều dự báo trước và ông Park đã lên giây cót tinh thần cho các học trò bằng tuyên bố đanh thép: “Nếu vô địch SEA Games 30, Việt Nam phải thắng mọi đối thủ. Chúng ta là đội bóng số 1 Đông Nam Á, không hề ngán ngại bất kỳ ai, kể cả Thái Lan”.
Theo Đông Hưng (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn Đêm võ đài Bình Định

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

Ươm mầm tài năng bóng đá ở lứa tuổi U9

(GLO)- Giải Bóng đá U9 tranh Cúp Sao Việt lần thứ I vừa khép lại với những trận cầu hấp dẫn cùng sự hồn nhiên, trong trẻo ở lứa tuổi học trò. Giải thực sự trở thành ngày hội của các học sinh đam mê trái bóng tròn trong toàn tỉnh, là nơi ươm mầm các tài năng tương lai.

null