Từ khóa: Văn Công Hùng

Thơ Văn Công Hùng: Cỏ vẫn mềm như thế

Thơ Văn Công Hùng: Cỏ vẫn mềm như thế

(GLO)- Nhà thơ Văn Công Hùng ngày càng sâu về phía nghĩ, phía chiêm ngẫm. Thơ anh kiệm lời kiệm chữ nhưng nhiều suy tư, dùng hình ảnh thay chữ, hình ảnh để chở tứ. Tưởng vu vơ nhưng lại có lý, những giấc mơ dần rõ ra trong thời gian dần xa... Hình ảnh cỏ trong bài thơ "Cỏ vẫn mềm như thế" vừa tươi xanh vừa níu giữ...

Thơ Văn Công Hùng: Cao nguyên tháng ba

Thơ Văn Công Hùng: Cao nguyên tháng ba

(GLO)- Tháng ba về trên cao nguyên cùng với hoa gạo đỏ cháy, sắc tím bằng lăng, quỳ vàng và gió. Những cơn gió mang theo nỗi nhớ day dứt, dằng dặc, thăm thẳm, thao thiết của chàng trai về mối tình thanh tân, vụng dại đã qua. Có lẽ, đó chính là cảm xúc để nhà thơ Văn Công Hùng viết nên tác phẩm "Cao nguyên tháng ba". 
14 năm “Quà của phố”

14 năm “Quà của phố”

(GLO)- “Quà của phố” là tên tuyển tập văn thơ về Pleiku, một cuốn sách được làm công phu, kỹ càng và in đẹp nhất cho tới thời điểm ấy (năm 2009) và có thể cả bây giờ, ở Gia Lai.
Gặp lại chị Hồng “Bình dị” ở Gia Lai

Gặp lại chị Hồng “Bình dị” ở Gia Lai

(GLO)- Tuần trước, tôi ra Sân bay Nội Bài để về Gia Lai. Tới giờ ra cửa, đứng dậy thì thấy ở ghế phía sau trong phòng chờ là chị Phạm Thị Hà-vợ chú Sanh, thủ trưởng cũ của tôi và nhà thơ Nguyễn Thị Hồng-tác giả 2 bài thơ “Bình dị” và “Lời tượng nhà mồ” nổi tiếng. Chị Hà bảo: “Chị nhắn tin cho em mà chưa thấy trả lời, là chị Hồng rất muốn vào Gia Lai thăm lại nơi mấy chục năm trước chị tới”.
Gương mặt thơ: Văn Công Hùng

Gương mặt thơ: Văn Công Hùng

(GLO)- Một chùm thơ về Pleiku, nơi anh đã sống và lao động nghệ thuật hơn 40 năm qua. Với 16 đầu sách văn học đã xuất bản, hàng ngàn bài báo đã in, nhà thơ Văn Công Hùng vẫn miệt mài sáng tạo hàng ngày, dẫu anh đã về hưu gần 5 năm nay. Chùm thơ này như một cách anh trả ơn Pleiku, trả ơn nơi đã giúp anh trưởng thành.
Gương mặt thơ: Hương Đình tiến sĩ Toán làm thơ

Gương mặt thơ: Hương Đình tiến sĩ Toán làm thơ

(GLO)- Việt Nam có mấy nhà toán học là nhà thơ nổi tiếng như: Vương Trọng, Thạch Quỳ, Hương Đình... Hương Đình (Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến) làm thơ từ thuở học sinh. Thơ anh kiệm lời nhưng thi ảnh và ngôn ngữ đẹp, tứ sâu và tinh. Tính biểu đạt trong thơ anh rất cao và ngày càng hướng về ẩn dụ hiện thực. Anh đã có 4 tập thơ, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Không chỉ làm thơ, anh còn viết cả truyện ngắn và phê bình văn học.
"Ngôi nhà chung" của những người viết báo

"Ngôi nhà chung" của những người viết báo

(GLO)- Nhiều năm qua, Báo Gia Lai luôn duy trì, giữ mối liên hệ mật thiết với hơn 200 cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Trong sự phát triển của tờ báo không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cộng tác viên; đồng thời, đây cũng là “ngôi nhà chung“ để người cầm bút được trau dồi, rèn giũa.
Văn Công Hùng và cú "hat-trick" văn chương

Văn Công Hùng và cú "hat-trick" văn chương

(GLO)- Những ngày đầu năm 2022, nhà thơ Văn Công Hùng đã khiến giới văn chương và bạn đọc cả nước chú ý với việc cho ra mắt cùng lúc bộ 3 cuốn sách gồm: “Chợt“ (tập thơ), “Nhặt chuyện văn nhân“ (chân dung văn học) và “Từ Tây Nguyên“ (tản văn và ghi chép). Bộ sách được Liên Việt và Nhà xuất bản Văn học liên kết xuất bản phát hành, đánh dấu khá nhiều thứ “lần đầu tiên“ với tác giả.
Dấu ấn văn học nghệ thuật Gia Lai

Dấu ấn văn học nghệ thuật Gia Lai

(GLO)- Song hành cùng sự phát triển của tỉnh trong suốt 85 năm qua, văn học nghệ thuật (VHNT) Gia Lai đã tiến một bước dài vững chắc, từ số lượng đến chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của người dân, góp phần vào sự nghiệp nâng cao dân trí và giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho quần chúng nhân dân. Theo đó, hình ảnh mảnh đất, con người Gia Lai trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã được các tác giả mô tả, gửi gắm vào tác phẩm của mình một cách trung thực, sinh động, đầy sức thuyết phục.
Lan man với nhà văn Sương Nguyệt Minh

Lan man với nhà văn Sương Nguyệt Minh

(GLO)- Chơi với nhau kể cũng hai chục năm có lẻ, nhưng “đánh đu“ với nhau một cách kịch liệt nhất, “sắt son“ nhất, nồng nã khắng khít nhất là phải kể tới 4 ngày vừa rồi, khi nhà văn Sương Nguyệt Minh vào Gia Lai dự ngày hội sách, với tư cách nhà văn được Ban tổ chức mời vào giao lưu với độc giả. Vậy nên, dù bận tối mắt tối mũi nhưng tôi vẫn dứt khoát dành ra gần 4 ngày cặp kè với bạn.
Tôi tin ở cảm nhận của mình

Tôi tin ở cảm nhận của mình

(GLO)- Tôi đang dọn nhà để làm lại, cái nhà cấp 4 đã hơn 20 năm xập xệ lắm rồi. Vấn đề là, trong quá trình dọn, thấy có khá nhiều giấy khen của Báo Gia Lai tặng cộng tác viên tích cực. Thực ra thì bây giờ tôi cũng vẫn tích cực cộng tác với Báo Gia Lai, nhưng tích cực kiểu khác. Ngày xưa năng nổ, hăng hái, viết ào ào. Viết xong là gửi, mail (hoặc fax) rồi vẫn còn cẩn thận in thêm một bản cầm lên tận nơi trao tận tay biên tập viên. Giờ chững lại, vẫn viết, nhưng chỉ khi Ban Biên tập yêu cầu, tức là đặt bài. Lý do đơn giản thôi, báo giờ đông phóng viên trẻ, khỏe và tài năng. Mình cậy có tí tuổi, tí kinh nghiệm, cái gì cũng xông vào thì… các cháu, các em thất nghiệp à. Là nói thế, chứ cũng còn lý do là… lười nữa, dù tình yêu với báo thì vẫn ngùn ngụt và khi đã nhận lời thì dẫu nửa đêm cũng vùng dậy viết.
Đêm thơ Nguyên tiêu: "Tưng bừng xuân tổ quốc"

Đêm thơ Nguyên tiêu: "Tưng bừng xuân tổ quốc"

(GLO)- Đêm 10-2 (14 tháng Giêng âm lịch), đêm thơ Nguyên tiêu 2017 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại đoàn kết-TP. Pleiku. Chương trình do Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai tổ chức với sự tham gia của đông đảo các gương mặt thơ tiêu biểu trong tỉnh. Nhà thơ Văn Công Hùng-Phó Chủ tịch Hội Văn học-Nghệ thuật cho biết: