Qua Campuchia làm 'việc nhẹ, lương cao', thanh niên tử vong 2 tháng mới đưa được thi thể về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thanh niên 19 tuổi bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" rồi bị bắt chuyển tiền chuộc nhưng chưa kịp thì đã tử vong.

Ngày 5-6, tin từ UBND xã Cư Dliê Mnông (huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), cho biết một thanh niên trên địa bàn đã tử vong tại Campuchia, sau 2 tháng mới đưa được thi thể về nhà.

Người nhà anh L.H.Đ. đăng thông tin cảnh báo đừng tin lời "việc nhẹ, lương cao" của các đối tượng lừa đảo
Người nhà anh L.H.Đ. đăng thông tin cảnh báo đừng tin lời "việc nhẹ, lương cao" của các đối tượng lừa đảo

Nạn nhân là anh L.H.Đ. (19 tuổi, ngụ xã Cư Dliê Mnông). Anh Đ. tử vong hôm 22-3 tại Campuchia nhưng gần đây người nhà mới nhận được thông tin. Ngày 3-6, người nhà đã đưa thi thể anh Đ. về quê để lo hậu sự.

Theo nội dung bài đăng, anh Đ. chịu khó làm việc, kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, thanh niên này bị dụ dỗ qua Campuchia.

Sau đó, anh Đ. liên lạc với gia đình, nói người thân gửi tiền chuộc mới được về quê. Gia đình anh Đ. đã vay mượn, chuẩn bị sẵn tiền chuộc, đợi để chuyển khoản theo yêu cầu nhưng chờ mãi không được.

Cũng theo nội dung đăng tải, vì anh Đ. mang theo giấy tờ khác nên khi tử vong, gia đình không nhận được tin.

Hai tháng sau, khi thấy bài đăng kèm hình ảnh trên mạng xã hội, người thân mới nhận ra anh Đ. và qua Campuchia làm thủ tục nhận xác.

"Thương cháu đã mất lạnh lẽo nơi xứ người cả 2 tháng gia đình mới biết để đón về. Giờ chỉ mong sao các bạn trẻ hãy thức tỉnh để không rơi vào hoàn cảnh khiến mình không có đường lui. Hãy tỉnh táo lên, nếu việc gì dễ làm, thu nhập cao, môi trường tốt thì họ sẽ kêu người nhà họ chứ không đến lượt các bạn đâu" - người thân của anh Đ. viết trên mạng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null