Ukraine hạ gục hệ thống phòng không tối tân nhất của Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến nhất của Nga đã bị hạ gục trong cuộc giao tranh gần đây ở Ukraine, chuyên trang quân sự Defence của Ukraine đưa tin.

Nga được cho là đã mất một hệ thống phòng không S-400 tối tân trên chiến trường Ukraine. Ảnh Defence
Nga được cho là đã mất một hệ thống phòng không S-400 tối tân trên chiến trường Ukraine. Ảnh Defence


Theo đó, quân đội Ukraine đã tấn công đoàn xe chở hệ thống phòng không S-400, đặc biệt nhắm vào radar đa chức năng của tổ hợp S-400.

Vụ tấn công đã được xác nhận trong cáo phó của trung úy Nga Andriy Grakov đến từ Bataisk, vùng Rostov - người đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Các chi tiết được đưa ra trong cáo phó nói rằng, trung úy Grakov là người điều khiển của radar đa chức năng - một phần của tổ hợp S-400. Vị trung úy này đã ở cùng đồng đội làm nhiệm vụ chiến đấu trong trận chiến chưa được tiết lộ diễn ra ở đâu. Sau đó, xe chiến đấu của anh bị trúng tên lửa trực diện của quân đội Ukraine. Trung úy Grakov và đồng đội đã tử trận.

Hệ thống phòng không S-400 được cho là đã được triển khai để bảo vệ quân đội Nga ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine.

Theo một số báo cáo của Nga, S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung mới nhất được Nga trang bị cho các lực lượng của họ vào năm 2007. S-400 được sử dụng để tiêu diệt máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và vũ khí siêu thanh của đối phương. Tổ hợp S-400 cũng có thể được sử dụng để chống lại các cứ điểm trên mặt đất.

S-400 có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400km và ở độ cao lên tới 30km, đi kèm với hệ thống radar được cho là có khả năng phát hiện các tiêm kích tàng hình tốt nhất thế giới của Mỹ. Tuy vậy, sức mạnh thực sự của S-400 tới từ khả năng khóa 300 mục tiêu cùng lúc và bắn hạ 36 mục tiêu trong số này. Hồi tháng 4, Nga từng tuyên bố tổ hợp S-400 đã bắn hạ trực thăng Mi-8 của Ukraine khi nó xâm nhập không phận miền Tây nước này.

Theo Phương Đăng (theo Defence)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null