Tuyển người mẫu nhí và chiêu trò lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tham gia thử thách 'Ứng tuyển người mẫu nhí' cho con, nhiều phụ huynh bị sập bẫy trò lừa đảo, bị lừa hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.
Dụ phụ huynh nộp tiền "làm nhiệm vụ" để con thành người mẫu nhí
Một ngày đầu tháng 11.2022, sau khi đọc thông tin: “Tuyển người mẫu nhí từ 2 - 15 tuổi. Thu nhập tại gia cùng bé từ 7 - 15 triệu đồng/tháng, hoa hồng hấp dẫn” trên mạng xã hội Facebook, chị N.Y.T (ngụ TP.HCM) liên hệ với trang “Mẫu Ảnh Thời Trang Bé Yêu” để đăng ký cho con, là bé D.K (8 tuổi) ứng tuyển người mẫu ảnh.
“Họ chào mời hấp dẫn, phụ huynh chỉ cần có Zalo, thẻ ngân hàng để đăng ký làm việc, nhận lương. Rồi yêu cầu mình kết bạn Zalo với người tên Lê Thị Trúc Ly, nhân viên bộ phận nhân sự, để đăng ký hồ sơ cho con là đủ điều kiện tham gia”, chị T. nói.
Chị T. tham gia với mong muốn con mình có thể trở thành người mẫu, gia đình có thêm nguồn thu nhập. Tuy nhiên, chị T. đã bị lừa mấy chục triệu đồng.

Trang Facebook bị nhiều phụ huynh tố lừa đảo. Ảnh: Chụp màn hình
Trang Facebook bị nhiều phụ huynh tố lừa đảo. Ảnh: Chụp màn hình
Trò chuyện qua Zalo với chị T., Trúc Ly tự xưng là chuyên viên tư vấn của chuỗi hệ thống thời trang Y. (một hãng thời trang nổi tiếng dành cho trẻ em - PV). Để hoàn tất thủ tục hồ sơ, Ly yêu cầu chị T. tham gia vào nhóm có 7 thành viên trong ứng dụng Telegram.
Chị T. cho biết, nhóm chị tham gia có một điều phối viên là Mr Thành (tự xưng Dương Văn Thành) và một số thành viên khác. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, mỗi nhóm do các nghi can lập ra, chỉ có 1 - 2 người (nạn nhân) là thật, còn lại đều là nick ảo do chính các nghi can lập để dẫn dắt câu chuyện, nhằm lừa đảo.
Cụ thể, mỗi khi Dương Văn Thành đưa ra một chủ đề, lập tức, các tài khoản ảo trong nhóm đồng loạt hưởng ứng, bàn luận sôi nổi. Để bé D.K được xét tuyển chính thức, Thành yêu cầu chị T. lần lượt hoàn thành 5 "nhiệm vụ mua sản phẩm" với hứa hẹn sẽ được hoàn lại tiền gốc và lãi theo phần trăm hoa hồng từ giá trị sản phẩm.
Thành gửi một đường link có hình ảnh một túi xách và yêu cầu chị T. đúng hẹn phải chuyển 2,2 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng tên Nguyen Quang Huy, với cú pháp “NV1” để thanh toán tiền túi xách.

Rất nhiều phụ huynh sau đó mới biết mình bị lừa đảo. Ảnh: Nạn nhân cung cấp
Rất nhiều phụ huynh sau đó mới biết mình bị lừa đảo. Ảnh: Nạn nhân cung cấp
“Ban đầu tôi cũng nghi ngờ, đăng ký mẫu ảnh cho con nhưng phải chuyển tiền. Nhưng thấy các phụ huynh khác hưởng ứng sôi nổi, tôi sợ con bị tranh mất suất, cũng thực hiện theo. Sau này mới biết những tài khoản đó là ảo”, chị T. kể lại.
Cũng theo chị T., nhiệm vụ của chị gọi là thanh toán sản phẩm nhưng không hề nhận được đơn hàng nào mà chỉ là hình ảnh do Thành đưa ra.
Sau nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2 với sản phẩm phải thanh toán có mệnh giá thấp, chị T. được Thành hoàn trả tiền gốc và lãi 10%. Đến nhiệm vụ thứ 3, sản phẩm là chiếc váy có giá 5,5 triệu đồng. Khi chị T. chuyển khoản 5,5 triệu đồng thì Thành thông báo sai số lượng, số tiền bị đóng băng và yêu cầu chị T. phải chuyển lại từ đầu nhiệm vụ 3, với số tiền 11 triệu đồng (tức tiền cho 2 chiếc váy - PV) thì mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ.
Chị T. thắc mắc khi nào được nhận lại số tiền đã chuyển thì Thành cảnh báo, hoặc toàn bộ số tiền bị đóng băng 24 tháng hoặc hoàn thành đến nhiệm vụ thứ 5. Thành cũng không quên rót mật vào tai: “Nhiệm vụ 5 cũng là nhiệm vụ cuối cùng, phụ huynh được hoàn tiền kèm lãi suất và bé nhà sẽ được chính thức thành mẫu ảnh nhí”.

Nạn nhân thực hiện các
Nạn nhân thực hiện các "nhiệm vụ" và sau đó bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ở nhiệm vụ thứ 5, chị T. phải chuyển 31,5 triệu đồng. Đến đây, chị T. rơi vào cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ 5 do Thành yêu cầu. Tuy nhiên, Thành tiếp tục báo sai cú pháp, yêu cầu chị T. phải làm nhiệm vụ lại từ đầu.
Chị T. nói không còn đủ tiền để tham gia thử thách và yêu cầu được trả lại tiền thì lập tức bị Thành xóa khỏi nhóm, cắt đứt mọi liên lạc. Lúc này, chị T. mới “bật ngửa kêu trời” khi biết mình bị lừa 31,5 triệu đồng.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 13.12.2022, thông qua số điện thoại, PV Thanh Niên đã liên hệ với tổng đài của hãng thời trang Y. và đại diện thời trang Y. khẳng định, hiện hãng không có chương trình tuyển mẫu nhí thông qua mạng xã hội.
Đại diện thời trang Y. cho biết, thời gian qua có rất nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng thương hiệu của đơn vị để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, và khuyến cáo: “Thời gian qua, bộ phận chăm sóc khách hàng bên em nhận rất nhiều cuộc gọi của phụ huynh tố cáo bị lừa đảo, mất rất nhiều tiền. Mong người dân cảnh giác trước hình thức này”.
Chúng tôi nhiều lần gọi vào số điện thoại của Trúc Ly nhưng không liên hệ được.
Bát nháo 'tuyển người mẫu nhí' trên mạng xã hội
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khi nhập từ khóa “Ảnh mẫu nhí” trên mạng xã hội, lập tức hàng chục trang xuất hiện như “Người mẫu nhí” với gần 25.000 thành viên, “Người mẫu ảnh nhí” với gần 20.000 thành viên... Các trang này thường xuyên đăng tải các nội dung tuyển người mẫu nhí "làm việc tại nhà" với chào mời lương, thưởng hấp dẫn.
Chỉ vài giờ sau khi tài khoản Anh Nguyen đăng trên nhóm “Người mẫu ảnh nhí” nội dung: “TP.HCM, tìm mẫu nhí từ 1 - 2 tuổi, chụp ảnh sản phẩm áo choàng cho bé. Mẹ bình luận ảnh bé kèm chiều cao cân nặng ở dưới, nếu hợp tiêu chí em sẽ chủ động nhắn tin nhé”, đã có 82 phụ huynh bình luận vào bài viết đăng kèm ảnh, thông tin cá nhân của con.
Trong số đó có tài khoản N.T.T.A ghi: “Bé H.T., cao 90 cm, nặng 12 kg” và đính kèm hình bé. Còn tài khoản H.T.L giới thiệu: “Bé gái T., nhà con ở Q.Gò Vấp, cao 88 cm, nặng 13 kg, mặc quần áo size 100 cm”…
Chị N.P.N (TP.HCM) chủ động đăng hình con gái lên các hội nhóm tuyển mẫu nhí, kèm dòng trạng thái: “Con tên M.A, ở TP.HCM, 3 tuổi, xin ứng tuyển người mẫu nhí ạ”. Bên dưới, rất nhiều người tự xưng đại diện cho nhãn hàng nổi tiếng bình luận yêu cầu hợp tác.
Trao đổi với Thanh Niên, chị N. cho hay, những người tự xưng đại diện nhãn hàng chào mời hợp tác theo cách rất… lạ. Cụ thể, khi chị N. yêu cầu được cung cấp địa chỉ tại TP.HCM để làm việc trực tiếp, trên giấy tờ, hợp đồng thì những người này hẹn, tìm đủ mọi cách để né tránh.
“Thông qua điện thoại di động, họ xoay tôi như chong chóng, nào là làm việc với giám đốc, rồi giám đốc gửi số của quản lý chi nhánh, rồi đến trợ lý… Cứ như vậy, chuyền qua hơn 5 người rồi thêm tôi vào một nhóm Telegram yêu cầu tham gia thử thách cùng 3 - 4 phụ huynh để tranh suất”, chị N. kể.
Thấy có “mùi” lừa đảo, chị N. liên hệ tổng đài của một nhãn hàng thì được biết, nhãn hàng này không có chương trình tuyển mẫu. Chưa hết, nhân viên tư vấn của nhãn hàng này còn cảnh báo thời gian gần đây, đơn vị đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của phụ huynh phản ánh có tổ chức, cá nhân giả danh thương hiệu để lừa đảo. Số cuộc gọi phản ánh tăng dần theo từng ngày.
Chị N. tá hỏa, lập tức thoát khỏi nhóm chat trên Telegram mà chị đã tham gia. Sau đó, người tự xưng đại diện nhãn hàng cũng tự động chặn chị N., khóa liên lạc…
Rất nhiều phụ huynh bị sập bẫy chiêu trò lừa đảo này. Thậm chí, các nạn nhân còn lập nhóm để tổng hợp các tin nhắn chuyển khoản, chứng cứ bị lừa đảo với số tiền từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Đó là trường hợp chị T.M.N (ở TP.Hà Nội), sau khi chuyển 45 triệu đồng "làm nhiệm vụ" thì bị ngắt liên lạc.
Chị K.L, chuyên viên quản lý hình ảnh và truyền thông của một công ty thời trang nổi tiếng, phải thường xuyên đăng đàn cảnh báo: “Công ty K. hiện không tuyển mẫu nhí như các bài đăng trên mạng xã hội, các mẹ cảnh giác”.
(còn tiếp)
Theo Trần Duy Khánh - Ngọc Lê (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

Vào mùa xoay chín

Vào mùa xoay chín

(GLO)- Sau hơn 4 năm chắt chiu nhựa sống, hấp thụ tinh hoa đất trời, những cây xoay ở cánh rừng Kbang, Sơn Lang, Đak Rong đã bung hoa kết trái. Vào mùa xoay chín, người dân cũng đón “lộc rừng”, mang về nguồn thu nhập đáng kể.

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Dệt những sợi kí ức giữa đại ngàn

Khi sản phẩm công nghiệp ngày càng tràn ngập thị trường thì ở vùng núi rừng Đưng K’nớ (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn những người phụ nữ cần mẫn bên khung cửi, kiên nhẫn nhuộm từng sợi chỉ, dệt từng hoa văn. Những tấm thổ cẩm ra đời từ nơi đây là hơi thở níu giữ kí ức truyền thống đại ngàn.

Dặm dài Trường Lũy

Dặm dài Trường Lũy

(GLO)- Trường Lũy là một phức hợp bao gồm: lũy-bảo (đồn)-đường, hình thành từ thời chúa Nguyễn, xây dựng quy mô dưới triều Nguyễn; đi qua địa phận 3 tỉnh trước đây: Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.

Những đoản khúc Huế

Những đoản khúc Huế

Hôm ấy, trên xe khi đi qua đoạn đường gần Khách sạn Morin và Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị ở Huế, nhìn hàng cây rất đẹp, tôi nói với người lái xe: “Nếu thấy cây long não, em chỉ cho anh nhé”. 

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn của người Rục

Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa.

Vũ Văn Tam Lang & 50 cây violon đặc chế

Vũ Văn Tam Lang và 50 cây violon đặc chế

(GLO)- Cách đây vài năm, khi ngắm 22 cây đàn violon do ông Vũ Văn Tam Lang (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) chế tác bằng tất cả tâm huyết được giới chuyên môn đánh giá cao, tôi thầm nghĩ, ông đã có thể tự hài lòng với những gì mình có.

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

Giữ mãi ngọn lửa hồng cách mạng

(GLO)- Cuộc trò chuyện với hai nhân chứng sống - ông Hoàng Văn Tuyển và bà Huỳnh Thị Kim Xuyên đã đưa chúng ta trở lại những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến đã viết nên những trang đời đáng nhớ.

null