Tuổi trẻ Gia Lai xung phong đến tuyến đầu chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mong muốn chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh Gia Lai đã viết đơn tình nguyện lên đường cùng lực lượng y-bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Tình nguyện lên đường chống dịch

“Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lượng công dân từ các tỉnh phía Nam trở về tỉnh rất đông. Bản thân tôi là một thanh niên có sức khỏe, rất muốn đóng góp sức trẻ vào công tác chống dịch Covid-19 tại địa phương”-đó là một đoạn nội dung trong lá đơn tình nguyện của anh Huỳnh Quang Nam (SN 2001, trú tại thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku) gửi Thành Đoàn Pleiku vào ngày 28-7.

Sau khi lá đơn tình nguyện được chấp nhận, anh Nam cùng 7 tình nguyện viên khác được bố trí hỗ trợ các y-bác sĩ tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Trong những ngày qua, anh Nam tích cực hỗ trợ lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm những người thuộc diện F1, F2 và người dân tại khu cách ly của Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Công việc này khá nguy hiểm bởi tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao, đòi hỏi sự cẩn thận, kỹ lưỡng, chính xác trong từng khâu. Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, anh Nam hỗ trợ lực lượng y tế. Sau khi xong việc, anh trở về nhà và hạn chế tiếp xúc với mọi người.

 Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng vật dụng y tế, động viên các tình nguyện viên tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 cầu 110. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Duy Nam (thứ 2 từ trái qua)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng vật dụng y tế, động viên các tình nguyện viên tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110. Ảnh: Phan Lài


Anh Nam chia sẻ: “Khi tôi viết đơn xin làm tình nguyện viên, gia đình hơi lo lắng vì có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, sau khi phân tích, mọi người trong nhà đều ủng hộ quyết tâm của tôi. Đặc biệt, khi tham gia tình nguyện, chúng tôi được các y-bác sĩ hướng dẫn rất tận tình”.

Trên tuyến biên giới của tỉnh, từ khi bùng phát dịch Covid-19, hàng trăm ĐVTN đã viết đơn tình nguyện lên đường. Mấy ngày nay, trên các trang mạng xã hội lan truyền lá đơn tình nguyện lên biên giới chống dịch của chị Siu H'Nhi (làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ). Lá đơn thể hiện ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ với khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc. “Là thế hệ trẻ của đất nước, đặc biệt với vai trò là đảng viên, với những gì đã học được trong Trường Trung cấp Y, tôi hy vọng sẽ góp phần cùng các lực lượng khác chống dịch để sẻ chia những khó khăn với các lực lượng nơi tuyến đầu”-chị H'Nhi tâm sự. Những ngày này, H'Nhi đang cùng các ĐVTN tham gia làm nhiệm vụ tại chốt phòng-chống dịch trên quốc lộ 14C. Nhiệm vụ của các bạn trẻ này là lo hậu cần, hướng dẫn, cung cấp thức ăn, nước uống cho các công dân đi qua địa bàn. Tại huyện Đức Cơ, hơn 100 ĐVTN tình nguyện tham gia tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch, phát khẩu trang, chăm lo hậu cần tại các chốt phòng-chống dịch, điểm cách ly tập trung…

“Chung sức đồng lòng-quyết tâm chiến thắng đại dịch” là khẩu hiệu mà các tình nguyện viên huyện Chư Pưh đặt ra khi viết đơn tình nguyện tham gia hỗ trợ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (xã Ia Le). Khi Huyện Đoàn Chư Pưh kêu gọi các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tuyến đầu, hơn 30 lá đơn đăng ký của ĐVTN được gửi về. Từ ngày 17-7, toàn huyện có 9 tình nguyện viên lên đường làm nhiệm vụ.

Tình nguyện viên của Thành Đoàn Pleiku hỗ trợ đo thân nhiệt người dân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài
Tình nguyện viên của Thành Đoàn Pleiku hỗ trợ đo thân nhiệt người dân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Ảnh: Phan Lài


Cống hiến hết mình

Tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110, mặc dù thời tiết thất thường nhưng các tình nguyện viên vẫn hăng say làm việc. Họ tham gia phân luồng để đảm bảo giãn cách theo quy định; giúp người dân khai báo y tế; phát đồ ăn và dọn vệ sinh tại chốt kiểm soát. Tham gia làm nhiệm vụ tại đây, các tình nguyện viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, găng tay y tế, khẩu trang, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn… Những ngày qua, lượng người di chuyển qua chốt rất đông, nhiều đoàn đi vào ban đêm. Công việc của tình nguyện viên vì thế cũng tất bật từ sáng sớm đến tận khuya.

Từ ngày 17-7 đến nay, tình nguyện viên Phạm Viết Trọng-Tổng phụ trách Đội Trường THCS Trần Phú (xã Ia Le) luôn bám chốt để hỗ trợ lực lượng chức năng. Anh cho biết: “Vắng nhà hơn nửa tháng nay, tôi cũng lo cho vợ và 2 đứa con nhỏ lắm. Tôi làm công tác Đội nên gia đình cũng cảm thông và động viên. Mình có sức trẻ mà lo sợ thì còn ai dám dấn thân. Vì vậy, chúng tôi đều cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Sáng 2-8, 9 tình nguyện viên đợt 1 đã bàn giao công việc cho nhóm tình nguyện viên khác. Sau khi bàn giao, họ thực hiện cách ly trong vòng 14 ngày trước khi trở về với gia đình.

Chị Phạm Thị Thu Thảo-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh-nhận xét: “Mặc dù công việc khá áp lực, có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng lực lượng ĐVTN luôn sẵn sàng tham gia tình nguyện, đặc biệt là các bạn nữ. Ngoài hỗ trợ lực lượng tại chốt kiểm soát, ĐVTN còn tích cực nấu ăn, vận động quyên góp nhu yếu phẩm, vật tư y tế ủng hộ tuyến đầu”.

Các tình nguyện viên của Huyện Đoàn Chư Pưh thể hiện quyết tâm khi tham gia hỗ trợ phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát cầu 110. Ảnh: Phan Lài
Các tình nguyện viên của Huyện Đoàn Chư Pưh thể hiện quyết tâm khi tham gia hỗ trợ phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát khu vực cầu 110. Ảnh: Phan Lài

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thành lập đội hình tham gia hỗ trợ các chốt kiểm soát phòng-chống dịch do UBND tỉnh, UBND cấp huyện thành lập; các đội hình tình nguyện phản ứng nhanh sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương. Kết quả, đã có 51 đội hình được thành lập với 672 thành viên tham gia.
 

Gần 1 năm nay, anh Rơ Mah Dem (làng Chư Kó, xã Ia Púch, huyện Chư Prông) xung phong lên chốt 383 của Đồn Biên phòng Ia Púch để tham gia bảo vệ biên giới và phòng-chống dịch bệnh. Nói về công việc của mình, anh cho biết: “Là ĐVTN, tôi có trách nhiệm đóng góp cùng cộng đồng để phòng-chống dịch. Nhà gần chốt nhưng để đảm bảo an toàn cho mọi người, tôi đăng ký ăn ở tại chốt. Biên giới mùa này mưa nhiều, nhưng những anh em trong chốt luôn khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Chúng tôi mong mọi người đoàn kết thực hiện các quy định về phòng-chống dịch, nhất là thông điệp 5K”.

Trao đổi với P.V về phong trào tình nguyện trên địa bàn tỉnh, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-nhấn mạnh: Thời gian qua, ĐVTN đã xung kích tình nguyện tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng rất nhiều phần việc ý nghĩa. Các bạn trẻ đã chung tay cùng với cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục kêu gọi, vận động ĐVTN đăng ký làm tình nguyện viên, thành lập các đội hình tình nguyện để tăng cường lực lượng hỗ trợ tuyến đầu.

PHAN LÀI - VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.