Tuổi trẻ Điện Biên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 6/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 - nơi yên nghỉ của hàng trăm chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Tỉnh Đoàn Điện Biên long trọng tổ chức Lễ thắp nến và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 07/5/2025).

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Mùa A Vảng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên; đồng chí Mùa Chiến Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Điện Biên; đồng chí Lò Xuân Hạnh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên; hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Lò Xuân Hạnh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên chia sẻ: "Trong không khí thiêng liêng và xúc động, hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên bên những phần mộ liệt sĩ như lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi tới những người đi trước đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Mỗi ánh nến là một ngọn lửa của lòng biết ơn, của niềm tự hào dân tộc, là biểu tượng cho sự tiếp nối không ngừng giữa các thế hệ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc được làm nên bởi máu xương của biết bao chiến sĩ, đồng bào nơi chiến trường khốc liệt. Dẫu thời gian đã lùi xa, nhưng những hy sinh ấy vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường, là động lực để lớp lớp thanh niên Điện Biên hôm nay tiếp bước cha anh, dựng xây quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Bắt đầu buổi lễ là nghi thức thỉnh chuông và dâng vòng hoa
Bắt đầu buổi lễ là nghi thức thỉnh chuông và dâng vòng hoa
Đồng chí Mùa A Vàng thắp hương tại phần mộ liệt sĩ.
Đồng chí Mùa A Vàng thắp hương tại phần mộ liệt sĩ.
Mỗi nén hương dâng lên là lời nhắn gửi từ thế hệ hôm nay: Mãi biết ơn và trân trọng sự hy sinh của cha ông vì độc lập, tự do của dân tộc
Mỗi nén hương dâng lên là lời nhắn gửi từ thế hệ hôm nay: Mãi biết ơn và trân trọng sự hy sinh của cha ông vì độc lập, tự do của dân tộc
Hàng trăm ngọn nến lung linh thắp sáng nghĩa trang trong đêm nhắc nhớ về một thời máu lửa và bất khuất.
Hàng trăm ngọn nến lung linh thắp sáng nghĩa trang trong đêm nhắc nhớ về một thời máu lửa và bất khuất.
71 năm - một chặng đường lịch sử ghi dấu bằng máu, nước mắt và ý chí quật cường của cả dân tộc
71 năm - một chặng đường lịch sử ghi dấu bằng máu, nước mắt và ý chí quật cường của cả dân tộc
Từ trên cao nhìn xuống, nghĩa trang liệt sĩ A1 rực sáng trong đêm tưởng niệm.
Từ trên cao nhìn xuống, nghĩa trang liệt sĩ A1 rực sáng trong đêm tưởng niệm.

Theo Hải Đường (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai lấy ý kiến thay đổi số lượng bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

Gia Lai lấy ý kiến thay đổi số lượng bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu năm 2024

(GLO)- Nhằm đảm bảo số lượng theo quy định, Tỉnh Đoàn vừa có Công văn gửi đại diện lãnh đạo thuộc Hội đồng xét, bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai về việc xin ý kiến thay đổi số lượng và danh sách đề nghị xét, khen thưởng Công dân trẻ tiêu biểu năm 2024.

Thi thiết kế báo tường mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thi thiết kế báo tường mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(GLO)- Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thể hiện sự sáng tạo, kỹ năng vẽ, viết…Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc thi thiết kế báo tường với chủ đề “Tuổi trẻ Chư Păh tự hào, vững tin theo Đảng”.