Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, nhiều bạn nhỏ ở TP. Pleiku đã có những việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái cũng như phẩm chất đạo đức tốt đẹp trong môi trường học đường.
Sau một thời gian tạm nghỉ để vào TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh ung thư ruột, em Nguyễn Thành Đạt-học sinh lớp 3/6, Trường Tiểu học Ngô Mây (phường Trà Bá) đã trở lại trường học tập. Bên cạnh nỗ lực của bản thân thì sự quan tâm từ thầy cô và bạn bè chính là nguồn động viên to lớn để Đạt tiếp tục thực hiện giấc mơ con chữ.
Theo cô Nguyễn Thị Ngọc Lê-giáo viên Tổng phụ trách Đội, gia đình Đạt phải ở nhà thuê, bố mẹ đều không có việc làm ổn định. Khi biết tin Đạt bị bệnh hiểm nghèo, Ban Giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi, đồng thời phát động quyên góp trong toàn Liên đội được gần 30 triệu đồng để hỗ trợ gia đình em. Đáng chú ý, nhiều học sinh đã dành hết số tiền tiết kiệm để giúp đỡ bạn. Em Trịnh Xuân Khôi (lớp 2/4) là một trường hợp như thế. “Khi nghe thầy cô kêu gọi ủng hộ anh Đạt, em về nhà xin phép bố mẹ đập heo đất gom lại được 500.000 đồng. Em hy vọng số tiền này sẽ góp một phần nhỏ để anh nhanh khỏi bệnh”-Khôi chia sẻ.
Em Ngô Hải Long (ở giữa; lớp 2/1, Trường Tiểu học Lương Thạnh, TP. Pleiku) thường xuyên giúp đỡ các bạn trong học tập. Ảnh: M.T
Em Ngô Hải Long (ở giữa; lớp 2/1, Trường Tiểu học Lương Thạnh, TP. Pleiku) thường xuyên giúp đỡ các bạn trong học tập. Ảnh: M.T
Cũng với tinh thần tương thân tương ái, em Ngô Hải Long-học sinh lớp 2/1, Trường Tiểu học Lương Thạnh (phường Đống Đa) đã có một việc làm vô cùng ý nghĩa. Nhận thấy 2 người bạn cùng lớp là Nguyễn Xuân Trường và Lê Đức Huy có gia cảnh khó khăn nên Long dự định dùng số tiền tiết kiệm để mua áo mới tặng bạn. “Sau khi trao đổi với cô giáo chủ nhiệm, mẹ đã chở con đến cửa hàng quần áo để chọn mua 2 chiếc áo sơ mi trắng mang đến lớp tặng 2 bạn. Con vui lắm!”-Long chia sẻ. Sau khi nhận được món quà từ bạn, Huy và Trường rất cảm động. Trường bày tỏ: “Lâu lắm rồi con mới có áo mới để mặc đi học. Con cảm ơn bạn Long!”.
Cô Đỗ Thị Hương-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thạnh-cho hay: “Việc làm của em Long thể hiện tinh thần tương thân tương ái, biết đồng cảm và sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn để cùng nhau vươn lên trong học tập. Nhà trường cũng đã tuyên dương em trong giờ chào cờ nhằm khích lệ và lan tỏa hành động đẹp này đến học sinh. Trước đó, tập thể lớp 5/1 cùng phụ huynh cũng đã quyên góp hơn 2,6 triệu đồng mua 1 chiếc xe đạp mới và gạo để hỗ trợ cho 1 em học sinh nghèo trong lớp”.
Bé Ngô Hải Long lớp 2/1, Trường Tiểu học Lương Thạnh (giữa) tặng áo mới cho hai bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp từ chính số tiền tiết kiệm của mình. Ảnh: M.T
Bé Ngô Hải Long-lớp 2/1, Trường Tiểu học Lương Thạnh (giữa) tặng áo mới cho hai bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp từ chính số tiền tiết kiệm của mình. Ảnh: M.T
Không chỉ giúp bạn vượt khó, nhiều em còn nêu cao phẩm chất đạo đức tốt đẹp thông qua những câu chuyện “không tham của rơi” trong trường học. Ngày 19-6 vừa qua, em Vương Thanh Phong-học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Hội Phú) vui mừng khi được nhận lại chiếc đồng hồ đeo tay mà mình bỏ quên trên lớp. “Về đến nhà, em mới biết mình bị mất đồng hồ. Hôm sau đến lớp, em vội vã chạy tới phòng học để tìm nhưng không thấy đâu cả, hỏi ra mới biết có một bạn lớp khác đã nhặt được và gửi cô giáo để trả lại cho em. Em rất mừng và biết ơn bạn. Sau này nếu gặp trường hợp giống vậy, em nhất định cũng sẽ làm một người tốt bụng như bạn ấy”-Phong nói.
Người bạn mà Phong nhắc đến chính là em Nguyễn Phan Như Ý-học sinh lớp 4/2 cùng trường. Khi phát hiện chiếc đồng hồ trong hộc bàn, Ý liền mang lên báo cáo cô giáo để nhờ cô trả lại cho bạn. “Em nghĩ, nếu ai đó bị mất đồ, nhất là những món quan trọng mà không thể tìm lại được, chắc chắn họ sẽ buồn lắm. Vì thế, em nhặt được thì sẽ trả lại cho họ chứ không tham lam. Ba mẹ em thường dạy rằng, nếu mình làm việc tốt thì những điều tốt đẹp khác cũng sẽ đến với mình”-Ý bày tỏ.
Trao đổi với P.V, anh Thái Giang Nam-Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Pleiku-cho biết: Những năm qua, phong trào “Thiếu nhi Pleiku thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” được duy trì thường xuyên, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong trường học. Nhằm lan tỏa hành động đẹp, việc làm hay đến với đông đảo học sinh và toàn xã hội, các trường thường xuyên tổ chức tuyên dương những tấm gương tiêu biểu thông qua các giờ chào cờ vào thứ hai hàng tuần. Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của liên đội các trường, Hội đồng Đội thành phố cũng sẽ xem xét khen thưởng động viên, khích lệ tinh thần các em.
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.