Nhiều người ghé chợ quê Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP.Hội An) cuối tuần qua dường như không chỉ để ăn uống, mua sắm mà còn là dịp tìm lại ký ức quê nhà trong nhịp sống hiện đại.
(GLO)- Khi tiếng gà gáy vang lên trên mái nhà, mẹ tôi vội trở dậy chuẩn bị ra chợ. Không chỉ riêng mẹ tôi, việc đi chợ lúc sáng sớm đã trở thành nếp quen của nhiều người dân quê.
(GLO)- Chợ An Xuyên (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) nằm giữa khu dân cư đông đúc. Bao năm qua, không khí mua bán ở đây vẫn vẹn nguyên nét đặc trưng chợ quê truyền thống.
(GLO)- Lâu rồi, tôi ít đi chợ. Thường thì mỗi sáng cũng chỉ ghé vào một sạp hàng gần nhà mua thực phẩm đủ dùng trong ngày, còn lại là đồ mua từ siêu thị.
(GLO)- Chiều 30 Tết, phiên chợ quê nơi phố huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai diễn ra trong không khí đầy hối hả dù người đi chợ đã bắt đầu thưa vắng. Cả người mua và người bán, ai ai cũng muốn nhanh chóng hoàn tất mọi việc để trở về quây quần bên mâm cơm tất niên và đón giao thừa đầm ấm bên gia đình.
(GLO)- Xa quê đã nhiều năm nhưng đến giờ tôi vẫn không quên được cảnh chợ ngày Tết ở quê nhà. Đó là một vùng nông thôn gần đầm Thị Nại, vạn Gò Bồi, thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Ngày 31-12, thông tin từ ông Trần Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy chợ Tân Thành, khiến hơn 6 ki ốt bị ngọn lửa thiêu rụi.
(GLO)- Khi thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới chỉ còn được tính bằng giờ, phiên chợ quê nơi phố huyện Kông Chro lại trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn hẳn. Cả người bán lẫn người mua ai cũng