(GLO)- Chỉ vì mâu thuẫn, 2 nam thanh niên đã hẹn đến 1 cây xăng tại xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) rồi dùng hung khí đánh nhau, đập phá tài sản. Sau thời gian lẩn trốn, các đối tượng đã bị Công an bắt tạm giam.
Nhằm ổn định thị trường xăng dầu, một trong những giải pháp mà TP.HCM kiến nghị trong cuộc họp tuần qua là các ngân hàng nới room tín dụng để các doanh nghiệp (DN) đầu mối có nguồn tài chính nhập khẩu xăng. Lý do, một số đơn vị “than“ không tiếp cận được tài chính nên không có vốn để nhập hàng.
Vẫn còn nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở tỉnh này tạm thời đóng cửa, chưa hoạt động trở lại, bất chấp đợt điều chỉnh giá gần nhất đã qua nhiều ngày.
Ở đầu tàu kinh tế TPHCM, nhiều cây xăng đã chỉ bán theo hạn mức “3 ngón tay“, có nghĩa là chỉ 30.000 đồng. Bởi “xăng nhiều là báo nói chớ cây xăng không có nói“.
Xăng giả được bán ở đâu? Chắc chắn chỉ có thể là ở các cây xăng. Và vụ bắt giữ ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Petrolimex Long An đang đặt ra những câu hỏi lớn, rất lớn.
Tiêu thụ hàng trăm triệu lít xăng giả thì không thể bỏ từng can 2 - 3 lít với cục gạch bên đường đẻ bán lẻ, mà phải đưa vào hệ thống các cây xăng. Phải tróc cho ra những cây xăng vì hám lợi mà tiếp tay cho bọn sản xuất xăng giả.
“Tôi thấy xe bốc cháy nghi ngút rồi mà tài xế cố gắng leo lên xe chạy ra ngoài đường một đoạn mới bay xuống xe đang cháy. Thiệt là liều mình. Nếu không e rằng cháy cả cây xăng rồi“.