(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.
(GLO)-Trong không khí rộn ràng của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, chiều tối 27-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 chính thức khai mạc.
(GLO) - Hiện nay, kiến trúc nhà mồ truyền thống đã gần như biến mất tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Song đáng chú ý là kiến trúc này tại làng Bôn (xã Kbang) vẫn giữ được nét nguyên sơ.
(GLO)- Những năm học gần đây, các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú ở tỉnh Gia Lai đã khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống đến lớp vào các ngày trong tuần.
(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.
Khi các giá trị văn hóa, di sản và nghệ thuật tạo ra lợi nhuận nó không chỉ tự “nuôi sống” mình mà còn góp phần tạo thêm những nguồn lực mới, tác động tích cực đến các lĩnh vực khác của ngành công nghiệp văn hóa.
Trong gian nhà bằng gỗ pơ mu giữa thôn Tả Cồ Ván, tiếng khèn H’Mông của nghệ nhân Mua Sính Pó lại vang lên như gọi cả núi rừng thức giấc. Ở tuổi 75, bàn tay ông vẫn rắn rỏi giữ nhịp dao, gọt những ống trúc già thành từng thanh âm của núi, âm sắc của bản làng.
(GLO)- Phát thanh viên là người góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho khán thính giả. Có những giọng đọc qua năm tháng đã trở thành ký ức trong lòng người nghe. Trong số đó, biên dịch viên, phát thanh viên tiếng Bahnar Siu Thu của Báo Gia Lai được ví là “giọng đọc không tuổi”.
Sáng tạo, kiên cường và đậm đà bản sắc, là những gì đọng lại khi nghĩ đến huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Từ vùng đất nghèo nơi chân núi Ngọc Linh, Tu Mơ Rông đã từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành vùng trọng điểm dược liệu quốc gia, đồng thời là điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn.
(GLO)- Những ngày tháng 11 này, cùng với cả nước, khắp các thôn, làng, tổ dân phố ở Gia Lai ngập tràn không khí rộn ràng của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi thôn, làng, tổ dân phố chọn một cách thức tổ chức khác nhau, nhưng tựu trung đều vui tươi, phấn khởi, ấm tình làng nghĩa xóm và đậm đà bản sắc dân tộc.
Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết chương trình biểu diễn áo dài và thời trang thổ cẩm Tây Nguyên được tổ chức tại Kon Tum có 80% diễn viên là học sinh dân tộc thiểu số.
Những ngày này, lòng dân cả nước hướng về đất Tổ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn công đức của Quốc Tổ Hùng Vương, cầu mong Quốc Tổ phù hộ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước thanh bình, thịnh vượng...
Cho đến bây giờ, chưa có nhà nghiên cứu văn hoá nào cất công nghiên cứu “Văn hóa rượu cần“ ở Tây Nguyên một cách đầy đủ như là một công trình nghiên cứu sâu sắc nhất, đúng nghĩa nhất.
Tuần lễ nhằm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,“ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.