Trương Thị Ngọc Lan “Thủ lĩnh” thanh niên tâm huyết với công tác an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ tích cực trong hoạt động Đoàn, chị Trương Thị Ngọc Lan-Bí thư Đoàn xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) còn luôn tâm huyết với công tác an sinh xã hội và hiến máu cứu người.

Năm 2015, chị Trương Thị Ngọc Lan được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn xã Ia Blứ. Với mong muốn được giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các em học sinh, chị đã vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Từ năm 2015 đến nay, chị đã kêu gọi hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình thương với tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng; tiếp sức đến trường cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 6 triệu đồng/học sinh/năm; kêu gọi giúp đỡ kịp thời những hoàn cảnh đặc biệt như học sinh mồ côi, người già neo đơn, bệnh tật hiểm nghèo với số tiền hơn 150 triệu đồng.

truong-thi-ngoc-lan-bg.jpg
Chị Trương Thị Ngọc Lan (bìa trái) thăm hỏi, động viên gia đình em La Thị Kim Phụng. Ảnh: R.H

Gia đình em La Thị Kim Phụng (lớp 3, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh) có hoàn cảnh rất khó khăn. Bố em mất sớm, mẹ mắc bệnh tim, gia đình lại không có ruộng rẫy. Mọi chi phí trang trải cuộc sống đều dựa vào tiền trợ cấp của Nhà nước và tình thương của bà con lối xóm.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình Phụng, chị Lan đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà và mua 1 con bò sinh sản cho gia đình. Tháng 7-2024, căn nhà có diện tích 50 m2 với kinh phí xây dựng 100 triệu đồng đã được hoàn thành trong niềm vui mừng của gia đình.

Chị La Thị Thư (mẹ của Phụng) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà chật chội, xiêu vẹo. Khi mưa gió, 2 mẹ con phải sang nhà bà con hàng xóm ở nhờ. Hoàn cảnh khó khăn lại mắc bệnh tim nên tôi chẳng dám nghĩ có ngày được sống trong căn nhà kiên cố. Tôi rất biết ơn các nhà hảo tâm và chị Lan đã quan tâm giúp đỡ gia đình”.

Không chỉ tích cực vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ những trường hợp khó khăn, chị Lan còn giúp nhiều thanh-thiếu niên chậm tiến, bộ đội xuất ngũ và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tìm kiếm việc làm để phát triển kinh tế.

Hiện nay, Đoàn xã Ia Blứ đang quản lý 4 tổ vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ 6,8 tỷ đồng.

22.jpg
Từ năm 2012 đến nay, chị Trương Thị Ngọc Lan (bìa trái) đã tham gia hiến máu 20 lần. Ảnh: R.H

Năm 2015, chị Lan tham gia xây dựng Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”. Sau khi thành lập, ngoài tổ chức các chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đạo đức, lối sống lành mạnh cho các thanh-thiếu niên chậm tiến, người chấp hành xong án phạt trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, Đoàn xã Ia Blứ còn phối hợp với các ban, ngành tổ chức một số chương trình văn nghệ gây quỹ.

Đặc biệt, thông qua chương trình hoạt động của Câu lạc bộ, chị Lan tham gia vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ với số tiền hơn 100 triệu đồng để giúp 6 trường hợp là thanh-thiếu niên chậm tiến, người chấp hành xong án phạt tù có vốn đầu tư phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Tuấn Anh-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh: Chị Trương Thị Ngọc Lan là cán bộ Đoàn gương mẫu, luôn hết lòng vì công việc và hoạt động cộng đồng. Nhiều năm liền, chị Lan và Đoàn xã Ia Blứ được nhận bằng khen của các cấp vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Ngoài ra, Bí thư Đoàn xã Ia Blứ còn rất nhiệt tình trong công tác hiến máu tình nguyện. Từ năm 2012 đến nay, chị đã tham gia hiến máu 20 lần.

“Năm 2012, tôi đăng ký tham gia hiến máu lần đầu tiên. Thời điểm đó, tôi thấy hồi hộp, lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng, được sự tư vấn nhiệt tình của bác sĩ và tình nguyện viên, tôi thấy yên tâm.

Sau khi hiến máu, tôi thấy sức khỏe của mình vẫn đảm bảo ổn định, còn tinh thần vui vẻ, hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ cứu giúp người khác”-chị Lan bộc bạch.

Với những thành tích đạt được, năm 2021, chị Trương Thị Ngọc Lan được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.

Cũng trong năm này, chị được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” giai đoạn 2015-2020.

Năm 2022, chị được Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; năm 2024, được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.