Trung úy CA lao xuống dòng nước lũ cứu sống bé trai trong gang tấc

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
Đang ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu phía bờ sông, Trung úy công an Dương Công Thịnh liền chạy đến hiện trường. Anh lập tức lao thẳng xuống sông để cứu sống cháu bé đang chới với giữa dòng nước.
Trung úy Thịnh và gia đình các cháu nhỏ
Trung úy Thịnh và gia đình các cháu nhỏ
Do nước sông Mã dâng cao khiến nhiều nơi tại xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa ngập chìm trong nước.
Ngày 1/9, tại địa phương này đã xảy ra vụ trẻ đuối nước. Theo đó, cháu Nguyễn Gia Long, Nguyễn Bảo Khánh cùng một cháu nhỏ khác ra mép sông chơi. Trong khi đang chơi, cháu Long và Khánh bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân ở gần hiện trường lập tức hô hoán. Tuy nhiên, do không ai biết bơi nên không có cách nào để cứu các cháu bé.
Đang ở nhà cách hiện trường khoảng 50m, nghe tiếng kêu cứu, Trung úy Dương Công Thịnh (SN 1986, ở thôn 4, xã Thiệu Dương) liền chạy đến.
Tại đây, bà Nguyễn Thị Chung (dì ruột của anh Thịnh) cũng đã có mặt tại hiện trường cứu được cháu Nguyễn Bảo Khánh (SN 2013) đang chới với giữa dòng nước lũ đưa lên lên bờ an toàn.
Còn cháu Long đã chìm dưới nước. Ngay khi đến nơi, anh Thịnh liền lao thẳng xuống dòng nước. Sau một lúc ngụp lặn, anh Thịnh đã vớt được cháu Nguyễn Gia Long (SN 2012).
 Hai cháu nhỏ được Trung úy Thịnh và dì ruột của Trung úy Thịnh cứu sống
Hai cháu nhỏ được Trung úy Thịnh và dì ruột của Trung úy Thịnh cứu sống
Do bị chìm dưới nước một thời gian nên cháu Long đã ngưng thở, mặt trắng nhợt. Sau một hồi sơ cứu, may mắn cháu Long đã hồi tỉnh.
Chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1994), mẹ của cháu Long, cảm động trước việc làm của Trung úy Thịnh. Theo chị Anh, nếu không có anh Thịnh, thì con chị đã không được cứu sống.
Theo chị Anh, do cả nhà đang lo dọn đồ chạy lũ, phải gửi con lên nhà bà nội. Các cháu kéo nhau lên đê, rồi xuống mép nước đùa nghịch, nên mới rơi xuống nước.
Được biết, Trung úy Dương Công Thịnh công tác tại Đội thi hành án, Công an thị xã Bỉm Sơn. Trung úy Thịnh đang nghỉ cuối tuần, về thăm nhà và cùng gia đình chạy lũ.
Duy Tuyên (Dantri)

Có thể bạn quan tâm

Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

Lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Dẫu có những quãng ngắt do sóng chập chờn nhưng cuộc điện thoại với người thân trong gia đình mỗi buổi tối là “liều thuốc tinh thần” để cán bộ, chiến sĩ tại các chốt của Đồn Biên phòng Ia Lốp (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) vượt qua khó khăn, lặng thầm cống hiến nơi phên giậu Tổ quốc.
Thêm một quán ăn của Gia Lai hướng về Bắc hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Thêm một quán ăn ở Gia Lai hướng về miền Bắc

(GLO)- Trong không khí cả nước cùng hướng về đồng bào miền Bắc, quán bún đậu Nàng Mơ (70 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku) đã chung tay hỗ trợ bằng cách không thu tiền ăn mà khách hàng chuyển số tiền phải thanh toán vào tài khoản Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Trao niềm tin, gieo cơ hội

Trao niềm tin, gieo cơ hội

(GLO)- Tôi có một cô bạn từ thời đại học. Cô ấy là giáo viên tiếng Anh tại một trường THCS ở một tỉnh phía Bắc. Cách đây vài năm, bạn tôi mở một trung tâm dạy ngoại ngữ cũng khá lớn tại thành phố. Cô ấy có một cậu con trai đang học THCS.
Đại úy quân nhân chuyên nghiệp nuôi quân giỏi

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp nuôi quân giỏi

(GLO)-

Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, cẩn trọng là những đức tính nổi bật của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nga, nhân viên Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 273 (Quân đoàn 3). Chính vì thế, chị được tuyên dương là một trong những điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua quyết thắng.