Kỳ tích cứu sống vợ chồng bị chôn sâu hơn 2m trong gần 1 giờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc trời mưa to, đất ở trên cao trôi xuống làm lấp cống nước, 2 vợ chồng loay hoay sửa chữa thì bị khối lượng đất lớn từ trên cao đổ sập, chôn sâu hơn 2 m.

Cứu sống bà Thời khi bị chôn sâu 2m
Cứu sống bà Thời khi bị chôn sâu 2m



Sáng nay, bà Vũ Thị Xuân-Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), xác nhận: "Hàng trăm hộ dân thôn 2 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm đã cứu sống cặp vợ chồng bị đất vùi lấp, chôn sâu hơn 2 m một cách kỳ tích không thể tin".

Vụ việc xảy vào khoảng 17 giờ chiều 19-4, tại thôn 2 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Vào thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trời mưa rất to trên diện rộng đã gây lấp cống nước của gia đình ông Nguyễn Duy Trinh (50 tuổi) và bà Phạm Thị Thời (42 tuổi) cùng ngụ thôn 2, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm. Ngay lúc này, 2 vợ chồng đội mưa ra vườn sửa chữa, thông cống nước thì bị khối đất lớn từ trên đồi cạnh nhà đổ ập, chôn lấp hoàn toàn.

Vụ việc bất ngờ xảy ra được hàng xóm phát hiện, hô hoán và dùng tất cả các vật dụng hiện có như: cuốc, xẻng, xà beng, xe máy múc... đào đất cứu nạn đồng thời thông báo chính quyền địa phương.

Sau hơn 15 phút tiến hành đào đất, người dân đã phát hiện được vị trí 2 vợ chồng (ông Trinh và bà Thời) bị chôn nên đã cẩn thận tiếp cận. Rất may, lúc này phát hiện bà Thời vẫn còn thở, nhiều người dân đã dùng nón lá, thau chậu quạt, tiếp thêm không khí qua kẽ hở vào vị trí bà Thời bị chôn lấp.


 



Phải mất hơn 30 phút mới đưa được người vợ lên khỏi mặt đất và mất hơn 15 phút nữa người dân mới đưa theem ông Trinh ra khỏi nơi gặp nạn rồi đưa cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng cấp cứu.

Điều kỳ diệu là cả 2 vợ chồng đều sống sót trong thời gian gần 1 giờ đồng hồ bị chôn sâu dưới lòng đất hơn 2m.

Bà Vũ Thị Xuân-Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, không giấu được niềm vui: "Đó là một kỳ tích mà đông đảo người dân nơi đây chung tay cứu sống kịp thời 2 nạn nhân. Nhận được tin báo, lãnh đạo xã đã cử cán bộ xuống ngay hiện trường chiều hôm đó cùng người dân tham gia cứu hộ cứu nạn. Sáng nay, tôi phải ủy quyền người khác đi họp thay ở huyện Bảo Lâm để đến nhà nạn nhân thăm hỏi, động viên tinh thần và có hướng đề xuất hỗ trợ gia đình may mắn thoát nạn".

Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm