Trung tâm Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng: Nơi "truyền lửa" đam mê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giúp cho hàng trăm người trở nên tự tin trước công chúng, hỗ trợ nhiều bạn trẻ có được một nghề trong tay và đào tạo khoảng 3/4 số MC (người dẫn chương trình) trên địa bàn tỉnh là những điều mà Trung tâm Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng (thuộc Công ty Tổ chức sự kiện Trường Nguyên Gia Lai, 290 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) đã làm được sau gần 5 năm đi vào hoạt động.
Cho tới giờ, câu chuyện về MC trẻ Phạm Hay-học viên khóa 13 của Trung tâm Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng vẫn là chủ đề được nhiều người nhắc tới. Từ 1 cô gái nhút nhát, thiếu tự tin, chỉ sau 2 tháng rưỡi tham gia khóa học, Phạm Hay đã dần tự tin, hoạt bát, nói cười nhiều hơn. Tới buổi tổng kết khóa học, Phạm Hay còn làm cho những người có mặt lặng đi khi cô tiết lộ mình đến với lớp MC không hẳn vì để trở nên tự tin hơn, để tìm một cái nghề như mọi người. Cô đến đây vì muốn tìm thấy sự khuây khỏa trong lòng bởi đang mang trong mình căn bệnh ung thư buồng trứng.
 Một buổi học của lớp MC “nhí” tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Ảnh: H.D
Một buổi học của lớp MC “nhí” tại Trung tâm Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Ảnh: H.D
“Cũng nhờ tham gia khóa học này mà tôi may mắn gặp được chồng mình bây giờ. Tôi học khóa 13, còn chồng tôi lúc đó học khóa 9. Tới giờ, vợ chồng tôi đã có một em bé đáng yêu rồi. Lúc mới học, tôi không nghĩ mình sẽ theo đuổi nghề MC, nhưng hiện tại thì vợ chồng tôi đã gắn bó với nghề này và đều hài lòng. Và điều kỳ diệu nữa là tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tôi rất cảm ơn thầy Diện, cảm ơn khóa học rất bổ ích đã giúp tôi lạc quan, vui vẻ hơn. Tôi nghĩ đó là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp đẩy lùi căn bệnh của tôi”-Phạm Hay chia sẻ.
Anh Phan Minh Diện-Giám đốc Công ty Tổ chức sự kiện Trường Nguyên Gia Lai-cho biết: Hơn 600 học viên của 29 khóa đào tạo là hơn 600 mảnh ghép khác nhau khi họ tìm tới Trung tâm. Nhưng điểm chung nhất của họ chính là mong muốn trở nên mạnh dạn, tự tin, ăn nói trôi chảy, lưu loát hơn trước công chúng. “Chúng tôi đã nỗ lực bằng nhiều cách để khơi gợi niềm đam mê trong học viên, giúp họ tiến bộ một cách nhanh nhất. Theo đó, nhiều chuyên gia có tiếng đã được mời về để giảng dạy tại Trung tâm như Trần Nam Anh-chuyên gia huấn luyện giọng nói, Trưởng bộ môn Tiếng nói của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh; diễn giả Phan Phúc Thắng-Quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng diễn giả Việt Nam 2013; biên tập viên Khánh Hóa-VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam...”-anh Diện thông tin.
Được biết, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, anh Diện về công tác tại Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ia Grai. Tại đây, khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới tuyên truyền, anh nhận ra mặc dù thời gian học trong trường đại học được đào tạo bài bản về kỹ năng nói trước công chúng nhưng bản thân vẫn có những hạn chế rất lớn về giọng nói, kỹ năng truyền đạt. Qua quá trình miệt mài tập luyện ở nhà, rút kinh nghiệm từ những lần thực hiện nhiệm vụ của cơ quan cả những lần làm MC đám cưới vào ngày nghỉ để nâng cao thu nhập, anh đã từng bước khắc phục được những hạn chế đó.
Anh Pham Minh Diện - người truyền lửa đam mê. Ảnh: H.D
Anh Pham Minh Diện - người truyền lửa đam mê. Ảnh: H.D
Năm 2013, anh Diện nghỉ việc nhà nước để theo đuổi đam mê làm MC. Đồng thời, anh muốn “truyền lửa” đam mê này cho nhiều bạn trẻ khác, bởi đa số MC của Gia Lai lúc bấy giờ đều hành nghề tự phát, chưa được đào tạo bài bản. “Thời gian đầu, lớp MC chỉ có vài người theo học. Đó là những người tôi thấy có khả năng nên thuyết phục đến học và hoàn toàn miễn phí. Lúc này, không gian để dạy chỉ là một tầng của quán cà phê, trang-thiết bị để thực hành giọng nói là một phòng karaoke. Đến năm 2015, tôi thành lập Công ty Tổ chức sự kiện Trường Nguyên Gia Lai rồi sau đó cho ra đời Trung tâm Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. Từ khi thành lập Trung tâm, tôi bắt đầu mở lớp đào tạo 2,5 tháng với học phí 2,5 triệu đồng/khóa. Thông tin về Trung tâm ngày càng lan xa và học viên bắt đầu tìm tới nhiều hơn. Có bạn tận Hà Nội vào, Bà Rịa-Vũng Tàu ra, Lâm Đồng và Kon Tum tới”-anh Diện cho hay.
Điều được đánh giá cao khi học tại Trung tâm là các học viên được chính anh Diện dìu dắt từng bước một. Khi họ còn là học viên, anh sắp xếp để các bạn trẻ được dẫn chương trình chung nhằm từng bước giúp họ tự tin trên sân khấu, biết cách xử lý khi có sự cố. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên được giới thiệu sự kiện hoặc các điểm chuyên tổ chức sự kiện để làm việc. Nhiều học viên nhờ vậy đã xây dựng được hình ảnh và vị trí trong “làng” MC như: Phan Duy Hảo, Lê Linh, Mến Lê, Ruby Hằng, Nguyễn Thắng, Ngọc Phương, Thái Long...
Theo anh Diện, ngoài đào tạo MC chuyên nghiệp, Trung tâm còn tổ chức lớp cho những người thành đạt, những cán bộ, công chức để phục vụ công việc. Đặc biệt, Trung tâm cũng có những lớp đào tạo MC cho đối tượng là học sinh tiểu học và cả những lớp cho mẹ và bé.
HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.