Trung Quốc bị loại khỏi VCK U.23 châu Á: Cái tát trời giáng vào mộng bá chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thất bại của đội U.23 Trung Quốc tại giải U.23 châu Á đang diễn ra ở Thái Lan được xem như cái tát vào “mộng bá chủ bóng đá thế giới 2050” của Trung Quốc. Vì sau hơn 3 năm đổ cả núi tiền và ra không ít chỉ thị nhằm thực hiện cho được “kế hoạch 2020”, Trung Quốc đã thất bại toàn tập.
 
Liên tiếp thất bại ở mọi đấu trường, mọi cấp độ đội tuyển cả nam và nữ, “mộng bá chủ bóng đá thế giới 2050” của Trung Quốc ngày càng trở nên viển vông. Ảnh: AFP
Khởi động từ năm 2017, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) với bản “kế hoạch 2020” đặt mục tiêu cho các đội tuyển bóng đá nam và nữ nước này, kể cả các đội trẻ phải đạt những thành tích khả quan nhất, nhằm đặt nền móng cho “giấc mộng bá chủ, siêu cường bóng đá thế giới vào năm 2050”.
Trong bản “kế hoạch 2020”, CFA đặt mục tiêu đội U.23 năm 2018 phải vào bán kết ngay sân nhà và năm 2020 phải lấy vé dự Olympic 2020.
Thực tế cả 2 đội U.23 Trung Quốc cách nhau 2 năm này đều cùng nhận một kết cục: bị loại ngay vòng bảng. Thậm chí, đội U.23 phiên bản 2020 (đặt mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup 2026) còn tệ hơn, vì đây là đội được đầu tư rất nhiều tiền của và công sức.
 
HLV danh tiếng Guus Hiddink phải chia tay U.23 Trung Quốc vì không thể giúp được gì cho bóng đá trẻ nước này tiến bộ. Ảnh: AFC
Trong hơn 2 năm qua, để chuẩn bị cho đội trẻ này có khả năng tranh vé dự Olympic 2020, CFA đã chi mỗi năm hơn 5 triệu USD tiền lương khi mời HLV danh tiếng Guus Hiddink về dẫn dắt. Ông Hiddink đã đưa đội U.23 Trung Quốc sang châu Âu ăn tập dài hạn để chuẩn bị, cũng như thi đấu cọ xát ở nhiều giải trẻ tên tuổi như Toulon Tournament ở Pháp…
Thậm chí, để củng cố tinh thần và rèn luyện tư tưởng cho các cầu thủ, CFA còn đưa các cầu thủ trẻ U.23 này tham dự các khoá học chính trị và huấn luyện quân sự đặc biệt.
 
Hệ quả là tại VCK U.23 châu Á đang diễn ra ở Thái Lan, U.23 Trung Quốc (phía sau) sớm bị loại ngay vòng bảng sau 2 trận toàn thua. Ảnh: AFC
Thế nhưng, rốt cuộc vẫn thấy một đội Trung Quốc đầy yếu kém. Trong đó, trận giao hữu hồi tháng 9 năm ngoái để thua cả U.22 Việt Nam 0-2 đã báo hiệu mọi sự bất thành, nhất là từ khi HLV Hiddink phải ra đi trong tranh cãi.
Trong khi đó, đội tuyển quốc gia Trung Quốc còn te tua hơn. CFA đặt mục tiêu đội tuyển nước này trong năm 2019 phải vào bán kết Asian Cup và cuối năm xếp hạng 70 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng cũng không có mục tiêu nào hoàn thành.
Tuyển Trung Quốc nhiều năm nay được cả HLV cự phách người Ý Marcello Lippi dẫn dắt, sau khi bị loại ở tứ kết Asian Cup 2019 thì đã chia tay, nhưng rồi trở lại khi được đồng ý “chữa cháy” bằng cách nhập tịch ồ ạt cầu thủ ngoại để tăng cường sức mạnh. 
 
Trong khi đó, ngay cả HLV trứ danh khác là ông Marcello Lippi sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng cũng “bỏ của chạy lấy người” khỏi bóng đá Trung Quốc. Ảnh: AFP
Ông Lippi gần đây phải “bỏ của chạy lấy người”, bởi sau nhiều cố gắng trở thành “công cốc”, tuyển Trung Quốc vẫn thi đấu như một đội nghiệp dư ở trận thua Syria 1-2 tại vòng loại World Cup 2022. Hiện cựu cầu thủ Li Tie lên thay.
Còn tuyển nữ Trung Quốc từng là bá chủ ở châu Á, nhưng tại kỳ World Cup nữ ở Pháp năm 2019 cũng bị loại ngay vòng 1/8 trước đối thủ là tuyển nữ Ý (thua 0-2), mà tuyển nữ Ý thì sau gần 20 năm mới trở lại đấu trường này.
 
Bóng đá nam thất bát, còn bóng đá nữ Trung Quốc còn thua bẽ bàng hơn trước tuyển nữ Ý sau 20 năm mới trở lại đấu trường World Cup nữ ở Pháp năm 2019. Ảnh: AFP
Với tuyển nữ Trung Quốc, CFA cũng giao chỉ tiêu phải vào bán kết World Cup nữ 2019 và đòi lại vị trí số 1 châu Á từ tuyển nữ Úc và Nhật Bản.
Mặc dù vậy, thất bại ở World Cup nữ khiến tuyển nữ Trung Quốc kết thúc năm 2019 ở vị trí thứ 15 thế giới và hạng 4 châu Á. Vị trí này còn có thể bị tuyển nữ Hàn Quốc hay tuyển nữ Việt Nam xếp lần lượt ngay phía sau vượt qua.
Trước thực trạng này của các đội tuyển Trung Quốc, báo chí nước này chỉ trích CFA kịch liệt, và cho rằng thực tế hiện tại của bóng đá Trung Quốc còn quá cách xa tầm châu lục chứ nói gì tới “mộng bá chủ hay siêu cường bóng đá thế giới năm 2050”.  
Giang Lao (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Nét độc đáo của Pencak Silat-Điểm nhấn từ Giải Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)- Có nguồn gốc từ Indonesia, Pencak Silat là môn võ khác biệt khi bao gồm các kỹ thuật vừa mạnh mẽ mà cũng rất mềm mại. Mời quý khán giả đến với những nét độc đáo của Pencak Silat được ghi lại trong Giải Vô địch các CLB quốc gia năm 2025 vừa diễn ra tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

null